Bài viết của học viên Ngọc Liên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2014] Bốn nữ học viên lớn tuổi trong nhóm học Pháp của chúng tôi hầu như mỗi ngày đều ra ngoài để giảng thanh chân tướng. Dưới đây tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện cảm động của họ.

Một ngày nọ chúng tôi gặp một ông cụ đang bế cháu trai. Cháu bé vẫn chưa nói được mà chỉ bi bô vài tiếng. Ông cụ cười với tôi và nói: “Có những thứ tốt lành trong túi của bà, cháu tôi muốn xin.” Tôi nói: “Đúng thế, có những thứ tốt lành trong túi của tôi.” Tôi đưa ngay cho họ đĩa DVD Nghệ thuật Thần Vận. Đứa bẻ tỏ ra rất mừng rỡ.

Một lần sau bữa tối, tôi đi ra ngoài và gặp một cặp vợ chồng trẻ đang đi dạo cùng đứa con trai hai tuổi. Tôi chào và tặng họ đĩa DVD Nghệ thuật Thần Vận. Ngày hôm sau, tôi cũng đi qua chỗ đó và lại gặp cặp vợ chồng đó cùng đứa bé. Người mẹ nhìn thấy tôi từ xa. Khi tôi đi đến, cô nói: “Dì à, con trai cháu rất thích đĩa DVD mà dì đưa ngày hôm qua, lúc nào cũng muốn cháu bật lên cho nó xem. Đĩa DVD Thần Vận này xem thật là hay.” Tôi nói chuyện với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

Tôi đã đưa cho một người đàn ông đĩa phần mềm để vượt phong tỏa tường lửa của ĐCSTQ và bảo ông hãy tải tất cả cập nhật mà máy tính thông báo. Sau một vài ngày, tôi gặp lại ông. Ông hỏi: “Chị còn đĩa phần mềm nào khác không?” Tôi cười và nói: “Ông không mở được nữa ư?” Ông nói: “Đúng vậy, tôi nghĩ những trang web đó đưa tin khá chân thật và cảm động. Từ khi đọc tôi không xem TV nữa vì TV đều đưa tin giả tạo. Nhưng tôi lại không vào được các trang web. Điều này làm tôi rất bực.” Tôi đưa ông một đĩa phần mềm khác và hướng dẫn ông cách tải về, rồi nói: “Nếu ông vẫn không làm được thì hãy nhờ bọn trẻ giúp.” Ông nói: “Thật tuyệt. Cảm ơn!”

Khi đang đợi ở một trạm xe buýt, tôi gặp một cô gái và nói với cô sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Sau khi nghe xong, cô rất hứng khởi và muốn thoái khỏi ĐCSTQ. Chúng tôi đã nói chuyện một lúc lâu, và cô không muốn rời đi. Bởi vì tôi có việc phải làm, tôi thật sự phải đi. Cô nói: “Chúng ta có duyên gặp nhau, khi nào chúng ta sẽ gặp lại?” Tôi nói: “Chúng ta sẽ gặp lại trong tương lai vì chúng ta có tiền duyên mà.” Rồi cô lưỡng lự vẫy tay chào tạm biệt.

Một ngày nọ tôi muốn đến ngân hàng để rút tiền. Ban đầu tôi muốn dùng máy ATM nhưng rồi tôi đổi ý và lấy số xếp hàng gặp giao dịch viên để giảng thanh chân tướng. Người nam giao dịch viên hỏi: “Bác có phải là học viên Pháp Luân Công không?” Tôi nói phải. Rồi cậu nói có một vài học viên Pháp Luân Công tại ngân hàng. Cậu nói rằng họ đều là người tốt. Cậu đã nhận được nhiều tài liệu giảng thanh chân tướng và rất thích đọc. Cậu hỏi tôi có mang theo tài liệu nào không. Tôi nói rằng mình có phần mềm có thể giúp cậu ấy vượt tường lửa. Một cô gái ngồi cạnh im lặng lắng nghe cuộc đối thoại từ đầu. Sau đó cô xen vào và hỏi: “Các vị lấy tiền từ đâu?” Trước khi tôi trả lời, cậu thanh niên đã đáp lại: “Pháp Luân Công thật sự tuyệt vời. Các học viên tự dùng tiền tiết kiệm để cứu độ chúng sinh. Sư phụ của Pháp Luân Công dạy các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và dạy họ làm người tốt. Họ đã vượt qua được cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ. Sư phụ của Pháp Luân Công thật tuyệt! Các đệ tử Đại Pháp thật tuyệt!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/5/“你包里有好东西”-291007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/6/1524.html

Đăng ngày 07-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share