Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Sĩ

[MINH HUỆ 14-07-2014] Hồ Lucerne, tọa lạc tại miền trung đất nước Thụy Sĩ và gần dãy núi Alps, là điểm đến thu hút khách du lịch bởi sự yên bình và thơ mộng. Trong thời gian cuối tuần vừa rồi, người dân địa phương và khách du lịch đã chứng kiến các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các thành phố lân cận tới tọa thiền một cách yên bình bên hồ.

Tại một thính phòng hòa nhạc ngoài trời, các học viên trong trang phục màu vàng biểu diễn năm bài công pháp nhẹ nhàng, và đã thu hút được nhiều sự chú ý. Nhiều khách du lịch đã chụp ảnh hoặc tập theo các học viên.

Luyện công tập thể cạnh hồ Lucerne vào ngày 12 tháng 07

“Môn tập thiền ôn hòa này đã bị đàn áp một cách bất công và tàn bạo kể từ tháng 07 năm 1999,” bà Pan, một học viên có mặt ở đó nói. Sử dụng tài liệu giảng chân tướng bằng cả tiếng Trung Quốc và tiếng Đức, các học viên đã nói với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc đàn áp, và kêu gọi sự giúp đỡ để chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo đã kéo dài 15 năm này.

Bà Pan nói rằng, đặc biệt người Trung Quốc đang bị lừa gạt bởi bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). “Tôi vô cùng lo lắng cho họ, việc ủng hộ một chính quyền tà ác bức hại những người lương thiện đang khiến tương lai họ trở nên nguy hiểm,” bà Pan nói.

Các học viên nói với khách du lịch về cuộc đàn áp tàn bạo kéo dài 15 năm qua

Đó là lý do vì sao bà và các học viên khác đang làm việc cật lực để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho khách du lịch Trung Quốc trong hơn 10 năm qua. Sau khi nghe bà Pan giảng rõ chân tướng, hơn 50.000 người đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2014/7/14/瑞士法轮功学员在旅游胜地传真相-294685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/15/2050.html

Đăng ngày 06-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share