[MINH HUỆ 21-06-2014] Học viên Pháp Luân Công Quách Cư Phong gần đây đã trở nên nổi tiếng ở Dortmund, Đức sau khi câu chuyện đầy cảm hứng của anh được công bố. Câu chuyện kể về việc anh từ một tù nhân trong trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc trở thành kỹ sư điện của một công ty của Đức như thế nào. Tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của anh đã nhận được sự ca ngợi của nhiều người.

Theo “Báo cáo Thường niên về Người Trung Quốc Nhập cư Quốc tế” được công bố vào cuối năm 2013, số lượng người Trung Quốc nhập cư lên đến 9,34 triệu người. Nhiều người trong số họ có học vấn cao nhưng để ổn định cuộc sống ban đầu, họ phải đi làm công nhân. Do đó, một chuyên viên phân tích ngân hàng có thể trở thành người rửa chén, công nhân, hoặc người gác cổng. Kết quả là những người này thường cảm thấy bị mắc kẹt .

Vì vậy, khi tờ báo của Cục Lao động thành phố Dortmund lần đầu tiên đăng bài viết có tựa đề “Quách Cư Phong, một khởi đầu mới”, bài viết đã gây chấn động trong cộng đồng địa phương. Trong bài viết, Quách kể về việc anh đã nỗ lực như thế nào để có thể trở thành kỹ sư điện được công nhận sau khi đến Đức.

Cục Lao động cũng lưu ý rằng việc người nhập cư tìm được việc làm ở Đức là đặc biệt khó, vì họ phải đối mặt với sự khác biệt về ngôn ngữ cùng với những quy định về bằng cấp khắt khe trong tuyển dụng.

Ông Schuler, Cục trưởng Cục Lao động Dortmund cho biết: “Câu chuyện của anh Quách là một câu chuyện phi thường về lòng can đảm và sự kiên trì.” Bài viết giải thích việc anh Quách Cư Phong, một kỹ sư ở Trung Quốc, bị buộc phải rời bỏ quê hương vào năm 2008 do chính sách đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bài viết trên tờ báo của Cục Lao động Dortmund: “Quách Cư Phong, một khởi đầu mới!”

Anh Quách kể về việc anh đã bốn lần bị bắt tại Trung Quốc, bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức và bị tra tấn tàn bạo. Sau khi được thả ra vào tháng 01 năm 2008, anh Quách tìm đường đến Đức, định cư tại Ravensburg và ghi danh học ngoại ngữ tại đây. Anh Quách giải thích: “Đối với tôi, học tiếng Đức là việc đầu tiên cần phải làm để kiếm được một công việc tốt.” Sau đó anh chuyển đến Dortmund, nơi anh đoàn tụ cùng với gia đình vào năm 2009.

Để nuôi sống bản thân, anh Quách đã phải làm thợ điện, người đưa thư và công nhân trong một công ty vận chuyển. Sau khi hoàn tất khóa học tiếng Đức, anh Quách gặp ông Schuler, người phụ trách trung tâm giới thiệu việc làm tại Cục Lao động Dortmund. Ông Schuler cho biết: “Anh Quách là một người tích cực, lạc quan và có học vấn.” “Tôi rất ngạc nhiên trước việc anh ấy có thể học tiếng Đức nhanh đến vậy.”

Anh Quách cho biết: “Đối với tôi để tìm được một người bạn đồng hương ở Đức có cùng mục tiêu quả là rất khó.” “Tôi phải kiên trì nhưng vẫn luôn giữ cho tâm mình trong trạng thái hài hòa và có lý trí. Đó không phải là một việc dễ dàng vì tôi phải đối mặt với rất nhiều trở ngại trên suốt chặng đường dài. Tuy nhiên, khi tôi nhìn mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của mình, tôi thấy đó là cơ hội để tôi tu luyện bản thân.”

“Mỗi khi luyện xong bài công pháp thứ năm, tôi thấy tâm mình thật bình thản và mọi lo toan đều biến mất. Ngoài ra, toàn thân tôi được lấp đầy bởi năng lượng tích cực và những mệt mỏi trên cơ thể nhanh chóng biến mất.”

“Ở Đức, một trong những bài học quan trọng mà tôi học được từ kinh nghiệm của bản thân đó là, bất cứ khi nào tôi còn giữ tâm mình ngay chính thì ông trời sẽ luôn phù hộ cho tôi!”

Cách đây một năm, anh Quách đã được một công ty đa quốc gia của Đức thuê làm việc với vai trò kỹ sư điện.

Anh Quách đã đưa ra một con số thực tế về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Cá nhân anh biết tất cả 12 học viên Pháp Luân Công trên bảng này đều đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/21/德国劳动局报道法轮功学员励志故事-293760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/5/1921.html

Đăng ngày 31-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share