[MINH HUỆ 19-05-2014] “Hôm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới,” bà Lâm nói rất hào hứng. “Các học viên từ khắp nơi trên thế giới đã đến tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm này. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi khỏe mạnh hơn và có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn. Đây là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi!”

Bà Lâm nói rằng bà cảm thấy rất may mắn. Trước khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, chứng thiếu máu mà bà chịu đựng hơn một thập kỷ đã khiến bà bị xuất huyết dưới da và bệnh rối loạn tiền đình, và bà thường bị chóng mặt nghiêm trọng. Tệ hơn nữa, bà cũng có một khối u và sỏi thận, và thị lực lại kém. “Những ngày đó thật kinh khủng,” Người phụ nữ 80 tuổi này nhớ lại.

Bà nói rằng cuộc sống đã có thay đổi rất lớn sau khi tu luyện. “Tất cả các chứng bệnh biến mất và thậm chí da dẻ vốn tái nhợt của bà cũng trở nên hồng hào hơn.” Những cải thiện về thân và tâm cũng rất lớn. Buổi sáng hôm đó, bà tập các bài công pháp trong hai giờ cùng các đồng tu khác. Sau đó, bà đi tới Pháp hội.

“Mỗi lần tham dự Pháp hội đều cảm thấy như lần đầu tiên”

Có khoảng 8.000 học viên đến tham gia Pháp hội. Nhiều học viên đã cùng chia sẻ những cải thiện giống nhau về sức khỏe và cuộc sống. “Tôi thích các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Không ai hay điều gì có thể ngăn tôi tu luyện,” bà Lâm nhấn mạnh.

Ý bà Lâm nói đến cuộc đàn áp tàn bạo tại Trung Quốc. 15 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp các học viên, và môn tu luyện này bị đối xử như thể nó là tội phạm. Một lượng lớn học viên đã bị bắt giữ, cầm tù, hoặc đưa tới các trung tâm tẩy não. Hàng nghìn người đã mất đi sinh mạng, theo các báo cáo trực tiếp đăng trên trang web Minh Huệ Net.

Bà Lâm nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà rất nhiều, cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Trí nhớ của bà được cải thiện và bà có thể bắt đầu học tiếng Anh, mặc dù bà đã nhiều tuổi. “Tôi thường đạp xe đi phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho người Trung Quốc,” bà cũng nói. “Họ đã bị lừa dối trong một thời gian dài bởi sự tuyên truyền của ĐCSTQ. Chúng ta phải giúp họ biết sự thật.”

Bà Lâm đã tham dự rất nhiều Pháp hội. Bà nói rằng bà rất háo hức được gặp mặt Sư phụ Lý và các đồng tu ở Pháp hội. “Tôi cảm thấy được thanh lọc. Với tôi, mỗi lần tham gia Pháp hội đều như lần đầu tiên vậy.” Bà nói rằng bà rất biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ Lý.

Học viên châu Âu: “Các học viên đều rất chu đáo và tốt bụng”

Cô Phi cũng bắt đầu tu luyện vào năm 1996 khi mới 10 tuổi. Cô nói rằng con đường tu luyện không dễ dàng. Sau khi ĐCSTQ tìm cách ngăn mọi người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, mẹ cô bị bắt và bị giam giữ bất hợp pháp. Cô Phi nói rằng cô đã dần dần ngừng tu luyện và sống cuộc sống của người thường.

Khi cô tới châu Âu vào năm 2006 và sống với chị gái, cũng là học viên, cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trở lại. Cô nói: “Tôi rất hạnh phúc vì lại được sống cùng với các học viên!” Cô còn cho biết: “Các học viên đều rất chu đáo và tốt bụng. Tôi rất may mắn khi tu luyện trở lại.”

“Hôm nay là một ngày đặc biệt, và tôi rất vui khi gặp các đồng tu ở đây.” Cô nói rất nhiều người ở tuổi của cô chỉ tập trung vào danh vọng và các mối quan tâm vật chất, thậm chí bất chấp việc có thể gây hại tới người khác. “Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cách nhìn khác, ví dụ, tôi biết rằng tôi nên đối đãi với mọi người một cách tốt bụng và kiên nhẫn.” Cô nói rằng cô ít lo lắng hơn. “Thông qua việc liên tục đề cao bản thân và tập trung vào làm tốt những gì nên làm, mọi việc đều sẽ ổn.”

Học viên đến từ Pháp: “Đây là điều tôi vẫn luôn tìm kiếm”

Bà Trần đến từ Pháp và nói khi còn trẻ vẫn luôn tìm kiếm điều gì đó. “Tôi thường trăn trở về cuộc sống. Ví dụ, mục đích sống trên thế giới này là gì?” Bà nói mình không bao giờ tìm được câu trả lời cho đến khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi nhận ra như thế nào là phản bổn quy chân.”

Bà nói mình cảm thấy sự thăng hoa tinh thần và cải thiện về sức khoẻ. Bà Trần nói: “Tôi từng có sức khoẻ kém và bị bệnh đau nửa đầu trong nhiều năm.” Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bà không chỉ khỏi bệnh đau nửa đầu mà còn trải nghiệm được những thay đổi sức khoẻ tích cực khác. “Tôi biết rằng đây chính là điều mình vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.”

Khi bà Trần nói chuyện với người dân Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp, và chỉ ra những hiểu lầm của họ do tuyên truyền của ĐCSTQ, họ thường hỏi bà tại sao đang làm việc này và băn khoăn liệu bà có đang làm chính trị không. Những lúc đó, bà sẽ kể cho họ nghe những câu chuyện về trải nghiệm của mình.

Người Trung Quốc xưa có câu: “Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo” (Nhận một giọt nước, trả một dòng sông). Bà Trần giải thích cho người dân Trung Quốc rằng: “Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến những thay đổi tích cực cho hàng chục triệu người trên khắp thế giới; nhưng lại bị bức hại tàn khốc ở Trung Quốc. Lẽ nào tôi không thể làm theo lương tâm của mình và nói cho các bạn biết sự thật của những gì đang diễn ra?”

Giám đốc công ty: “Pháp Luân Đại Pháp rất đặc biệt.”

Ông Trần là giám đốc công ty đến từ Bắc Carolina. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã thử một vài môn khí công và tôn giáo khác nhau. Ông nói: “Tôi thấy không thoả mãn với những gì mình đã tìm thấy và vẫn cảm thấy mất phương hướng.”

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, ông Trần thấy Pháp Luân Đại Pháp rất đặc biệt. Ông có thể tìm được giải pháp cho nhiều vấn đề nan giải trong quá khứ. Ông cũng minh bạch được nhiều đạo lý trong cuộc sống.

“Tôi từng bị viêm khớp từ rất trẻ và tôi rất nhạy cảm với thời tiết. Căn bệnh vẫn tiếp diễn sau khi tôi tốt nghiệp đại học và đi làm. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên luyện công, tôi có cảm giác rất thoải mái và điều đó khiến tôi ngạc nhiên: Ôi! Pháp Luân Đại Pháp thật sự có uy lực!” Bệnh viêm khớp của ông đã nhanh chóng biến mất.

Ông Trần nói hàng năm ông đều tới tham dự lễ chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm. Ông nói:”Tôi biết mình rất may mắn!”

Học viên đến từ Vancouver: “Quả là một kỳ tích!”

Hai học viên đến từ Vancouver là bà Trần và cô Vương cũng tham gia các hoạt động trong ngày 13 tháng 05. Từng là công chức trước khi nghỉ hưu, bà Trần, năm nay 70 tuổi, thường cảm thấy bi quan và khó chịu trong người. Nhưng bà đã không thể biết đến sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp do ở Trung Quốc có quá nhiều tuyên truyền phỉ báng môn tu luyện này.

Sau khi đến Canada, bà Trần thường đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên và biết được nhiều chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Một năm sau, thái độ của bà đã thay đổi, bà nói: “Tôi thấy Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, sao mình không thử luyện?”

Ngay sau đó nhiều điều thú vị đã xảy ra. Dù tuổi đã cao nhưng bà Trần nhận ra mình ngày càng tràn đầy năng lượng và khoẻ mạnh hơn nhiều. Bà kể: “Leo cầu thang với tôi không còn khó khăn nữa. Thật ra, việc đó trở nên dễ dàng đến nỗi tôi cảm giác mình có thể nhảy lên như một đứa trẻ.”

Nhưng con đường tu luyện của bà không phải lúc nào cũng suôn sẻ như vậy. Có lần bà phải chịu đựng cơn đau đớn, bác sĩ nói bà bị bệnh zona giai đoạn cuối. Vì giai đoạn điều trị tốt nhất đã bị bỏ lỡ nên bây giờ rất khó để nhanh chóng đẩy lùi cơn đau này. Sau khi chia sẻ với các đồng tu khác, bà Trần nhận ra cơ thể mình đang được thanh lọc, đó là quá trình tự nhiên trong tu luyện. Bà Trần nói: “Ngày hôm sau tôi đã vứt hết thuốc đi vì tôi biết mình sẽ không cần chúng nữa. Đến buổi tối, tất cả những triệu chứng bệnh zona đều biến mất. Quả là một kỳ tích!”

Bà có nhiều trải nghiệm như mô tả trong cuốn Chuyển Pháp Luân, từ thay đổi thể chất đến việc thăng hoa tinh thần của mình. Bà Trần rất biết ơn Sư phụ Lý và nói: “Tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy Sư phụ trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Nhớ lại những lợi ích mà tôi nhận được từ Đại Pháp, tôi đã khóc.”

Ngồi cạnh bà là cô Vương, một phụ nữ trẻ, cũng đến từ Vancouver. Cô nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một hội nghị đông học viên như thế này. Thật là một sự kiện tuyệt vời!”

Cô Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng bố mẹ từ năm 1996. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu năm 1999, bố mẹ cô đều bị ảnh hưởng. Bố cô bị giam ở trung tâm tẩy não, và bị gây áp lực phải từ bỏ đức tin của mình.

Cô Vương nhận ra rằng ở ngoài môi trường khắc nghiệt của Trung Quốc, người ta có thể dễ dàng buông lơi tu luyện và việc tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trở nên khó hơn.

Cô nói: “Tôi thường nghĩ về cha mẹ mình vẫn còn đang ở Trung Quốc và đối mặt với cuộc bức hại mỗi ngày. Nhưng họ vẫn kiên định với đức tin của mình vì họ biết mình đang làm điều đúng. Mỗi khi tôi nghĩ về điều này tôi luôn ghi nhớ mình cần phải làm tốt hơn và không được bỏ lỡ cơ hội tu luyện quý giá này.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/29/1406.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/19/纽约法轮大法日-众弟子诉心声-292362.html

Đăng ngày 28-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share