Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2014] Tôi đã có một giấc mơ sống động về việc người điều phối tại khu vực của chúng tôi qua đời. Tôi nhanh chóng đến đó nhưng khi đến nơi thì đám tang đã kết thúc, tuy nhiên, một số học viên vẫn còn ở lại. Tôi được cho biết người điều phối qua đời là do các học viên trong khu vực chúng tôi đã dựa dẫm quá nhiều vào cô ấy.

Người điều phối của chúng tôi thực sự rất bận rộn. Một học viên đã mua một ít vải màu vàng và mang nó đến nhà người điều phối, nhờ cô ấy gửi qua bưu điện tới một nước nào đó để làm biểu ngữ. Tôi hỏi người học viên: “Bạn đã liên lạc với người điều phối ở đó chưa và có chắc chắn là họ muốn tấm vải đó không?” Cô ấy trả lời là không và nói với tôi đó không phải là yêu cầu từ người điều phối. Tôi hỏi tiếp: “Bạn đã liên lạc với các học viên tại nước đó và chắc chắn rằng họ muốn tấm vải đó chưa?” Cô ấy nói nó cũng không phải là yêu cầu của các học viên, chỉ là một học viên mới chuyển đến nước này đang muốn làm công tác Đại Pháp và cần mảnh vải màu vàng để làm biểu ngữ nhưng không mua được, vì vậy các học viên ở Trung Quốc đã mua nó cho cô ấy.

Trong suốt 15 năm diễn ra cuộc đàn áp, nhiều học viên đã ra nước ngoài sinh sống. Tôi không biết chắc chắn con số chính xác là bao nhiêu nhưng tôi biết hàng chục học viên trong khu vực của chúng tôi đã đi ra nước ngoài từ năm 2012 đến năm 2013. Ở lại Trung Quốc hay ra nước ngoài là lựa chọn cá nhân, nhưng đã bao giờ các học viên này suy xét xem họ đã tạo ra bao nhiêu khó khăn cho người điều phối của chúng tôi hay chưa? Một số học viên vội vã rời đi. Họ không những cần người giúp tìm nơi ở mới mà còn cần người giúp trông nom những gì họ để lại. Ví dụ như giúp bán nhà, bán ô tô, thu thập tiền và quần áo và chuyển giao, bán hoặc vận chuyển các thiết bị của họ v.v.

Một số học viên chịu trách nhiệm làm tài liệu giảng chân tướng trước khi rời đi và vì không có ai sẵn sàng tiếp nhận công việc đó nên người điều phối phải gánh vác tất cả – bao gồm cả phần kỹ thuật cũng như những công việc khác. Hơn nữa, các học viên thấy mình thiếu rất nhiều thứ khi ra nước ngoài và không muốn bỏ nhiều tiền ra để mua vì họ chưa có việc làm, do đó, họ đã xin các đồng tu về nước những thứ này. Họ yêu cầu đủ loại đồ dùng khác nhau. Thậm chí, tôi nghe nói có người còn yêu cầu một cái cán nhào bột.

Ngày càng có nhiều học viên đi du lịch trong và ngoài Trung Quốc và mang về nhiều tin tức từ bên ngoài. Tuy nhiên, rất nhiều tin tức không tích cực, nhất là về những khó khăn khi sống ở các nước khác và các học viên cảm thấy cô đơn như thế nào, cũng như thiếu tài nguyên ra sao, chẳng hạn như trường hợp cần có tấm vải màu vàng. Nên chăng người điều phối phải xử lý cả những việc này? Họ đều đã để cho người điều phối giải quyết mọi chuyện.

Rồi còn thêm cả tình huống ở Trung Quốc. Một số học viên phân phát tài liệu giảng chân tướng, một số phân phối DVD, một số gọi điện thoại, một số giảng chân tướng trực diện và một số làm tài liệu giảng chân tướng. Một người phải mua thiết bị, vật tư để vận hành một điểm in tài liệu và các học viên sẽ có chút không hài lòng nếu họ nhận được quá ít hoặc quá nhiều vì không ai muốn lưu trữ quá nhiều tài liệu trong nhà. Cách tốt nhất là cung cấp chính xác số lượng mà họ cần. Có bao nhiêu học viên đã cân nhắc về khó khăn của người điều phối khi phải dàn xếp thời gian và số lượng tài liệu mà mỗi người cần.

Đây chỉ là một phần trách nhiệm của người điều phối mà thôi. Hôm qua, đã có thêm hai học viên bị bắt. Người điều phối của chúng tôi sẽ lại thêm bận rộn.

Tôi đã nói với người điều phối của chúng tôi: “Hãy để cho các học viên đi thành con đường của riêng họ. Dựa dẫm vào bạn là vấn đề của họ, nhưng cho phép họ tiếp tục làm điều đó lại là vấn đề của bạn.” Tôi cũng nói với các học viên: “Hãy để người điều phối của chúng ta yên. Chúng ta đang đẩy cô ấy đến bờ vực nguy hiểm. Quá dựa dẫm vào đồng tu sẽ làm hại chính mình và cả cô ấy. Nếu bạn tiếp tục dựa vào người khác thì có phải là bạn đang tu và đi trên con đường của chính mình hay không?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/21/依赖死-293758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/3/1888.html

Đăng ngày 25-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share