Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Brazil

[MINH HUỆ 20-05-2014] Tại Brazil, các học viên địa phương đang nỗ lực giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc tới người dân. Dưới đây là là những câu chuyện đáng nhớ của những người đã biết về Pháp Luân Đại Pháp hoặc những người đã thể hiện sự ủng hộ của họ.

Polyp mũi biến mất mà không cần phẫu thuật

Ông Mauricio, hơn 50 tuổi, bị đau nửa đầu bên phải, và bị ù tai, đến nỗi không thể mở mắt bên phải vì đau. Bác sĩ nói ông có polyp ở khoang giữa tai và mũi, và cần phải phẫu thuật để cắt bỏ nó. Ông Mauricio sợ làm phẫu thuật và muốn chọn một cách điều trị ít gây tổn thương hơn.

Lần đầu tiên gặp Mauricio, tôi đã kể với ông và gia đình về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Sau khi ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại, Mauricio muốn biết nhiều hơn về Đại Pháp và nói rằng ông sẽ tìm hiểu thêm qua internet.

Lần thứ hai tôi gặp Mauricio, ông nói rằng ông rất thích những điều ông đọc được về Đại Pháp. Tôi giải thích cho ông kỹ hơn về môn tập này và tặng ông một đĩa hướng dẫn luyện công.

Lần thứ ba chúng tôi gặp nhau, ông cho tôi xem mẩu polyp lớn bằng ngón tay cái, nó đã rơi ra khỏi khoang mũi của ông một cách kỳ diệu. Ông kể rằng một lần ông hít vào và thấy mẩu polyp đó rơi ra từ miệng. Ông không thấy đau và cũng không hề bị chảy máu. Ông nói: “Khi việc này xảy ra, tôi cảm thấy có thứ gì đó trên mặt đang xoay tròn rất nhanh.” Ông không biết đó là gì, tôi giải thích với ông rằng Sư phụ đã giúp ông trừ bỏ nó. Ông xúc động nói: “Cơn đau đầu của tôi đã biến mất, giờ thì tôi có thể thở bình thường.” Kể từ đó, ông luyện công và học Pháp đều đặn. Ông nói rằng Đại Pháp quả thực kỳ diệu và ông sẽ tiếp tục tập luyện.

Tất cả việc này xảy ra trong vòng khoảng hai tuần. Bác sĩ của Mauricio nói với ông rằng ông không cần phải phẫu thuật nữa vì khối u đã biến mất. Mauricio chia sẻ, trong quá trình tu luyện, ông đã dần dần thay đổi những quan niệm người thường.

Vận may đến với người ủng hộ Đại Pháp

Monica, 40 tuổi, đang làm việc tại một công ty, công việc hàng ngày của bà là chuẩn bị cà phê cho nhân viên trong công ty. Bà đã ly dị và hiện đang một mình nuôi ba đứa con, cuộc sống khó khăn và sức khỏe của bà không được tốt. Tôi gặp bà trong một buổi kêu gọi ký tên thỉnh nguyện, bà đã ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tôi giới thiệu với bà về sự kỳ diệu và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Bà thích thú lắng nghe và cảm ơn tôi đã chia sẻ điều này với bà. Một thời gian ngắn sau, bà được chuyển lên làm nhân viên lễ tân của công ty.

Một thời gian sau đó, bà được đề bạt lần nữa làm thư kí ở phòng kinh doanh. Khoảng một năm trước đây bà đã gặp người bạn đời của mình và hiện giờ họ đang chuẩn bị cho đám cưới. Nét mặt của bà tràn đầy hạnh phúc, bà đã tăng được vài cân và cũng kiếm được nhiều tiền hơn trước. Hiện tại bà đang tham gia các khóa học tiếng anh và  xuất nhập khẩu để tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp. Monica nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt. Tôi sẽ luôn ghi nhớ Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Học viên đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi công chức

Năm 30 tuổi, Paolo bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, khi đó có rất ít học viên tại thành phố nơi anh ở. Anh tự làm và phân phát các tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp, và lập điểm luyện công trong một công viên. Anh rất nỗ lực để giúp mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau, anh tham gia kỳ thi công chức của thành phố và được điểm cao nhất. Anh nhanh chóng được đề bạt sau đó. Đây cũng là một ví dụ về học viên Pháp Luân Đại Pháp nhận được phúc lành.

Nhận ra bản chất tà ác của ĐCS

Một ngày nọ, tôi tới thăm một người bạn tên là Luis. Vợ anh mặc một chiếc áo có in hình của Đảng Cộng sản (ĐCS). Tôi đã chia sẻ với họ về lịch sử và những tội ác của ĐCS. Họ đã thực sự bị sốc. Người vợ nói: “Tôi đã không biết về việc này. Cảm ơn vì đã chia sẻ nó với chúng tôi.” Cô liền thay áo khác và bỏ chiếc áo đó đi. Sau đó, cả hai đều đã ký vào đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

Trước đó, Luis bị sưng và đau khắp người, nhưng sức khỏe của anh đã tốt lên nhiều ngay khi anh ký đơn thỉnh nguyện.

Chứng mất ngủ biến mất sau vài phút học các bài công pháp

Trong Hội thảo Quốc tế về Nhân quyền năm 2013, các học viên ở Brazil đã đăng ký một gian hàng để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, thu thập chữ ký thỉnh nguyện và hướng dẫn các bài công pháp. Một phụ nữ trung niên làm giáo viên đến từ một bang khác đã dành vài phút để học các bài công pháp rồi nhanh chóng quay lại phòng hội thảo.

Ngày hôm sau, bà có mặt từ rất sớm trước quầy của chúng tôi và nói với vẻ hào hứng: “Thật là kỳ diệu! Tôi mắc chứng mất ngủ trong nhiều năm, nhưng đêm qua nó đã biến mất. Tôi muốn tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có thể tìm sách ở đâu?” Tôi đã cung cấp thông tin cho bà, và bà nói rằng sẽ mua sách ngay buổi chiều hôm đó. Bà nhận một đĩa hướng dẫn luyện công và rời đi với sự biết ơn.

Người dân Trung Quốc thoái khỏi ĐCSTQ tại một hội chợ quốc tế

Một triển lãm linh kiện xe hơi quốc tế kéo dài bốn ngày đã diễn ra tại một thành phố ở Brazil. Tham dự triển lãm có một số hãng sản xuất đến từ Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã tới triển lãm để khuyến khích người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi các học viên chia sẻ với họ về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại ở Trung Quốc, hầu hết người Trung Quốc tại cuộc triển lãm đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Một thanh niên đã mỉm cười khi tôi đề xuất cậu ấy thoái đảng. Cậu nói: “Trước đây ở Trung Quốc cháu đã thoái rồi. Thật tuyệt khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới đang giúp đỡ mọi người thoái đảng. Cháu rất vui khi gặp bác ở đây.” Tôi nói với cậu: “Thật là tốt, khi cậu trở lại Trung Quốc, hãy nhớ bảo bạn bè của mình thoái đảng.” Cậu ấy trả lời: “Cháu sẽ gọi cho họ ngay khi cháu về tới Trung Quốc.” Tôi đã đưa cho cậu một tấm bùa may mắn của Đại Pháp và phầm mềm vượt tường lửa.

Một người đàn ông đến từ Đài Loan nói rằng ông không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng sau khi lắng nghe các học viên nói về cuộc bức hại, ông bày tỏ sự phản đối cuộc bức hại phi nhân tính đó và muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp. Khi biết rằng các học viên Đại Pháp rèn luyện tâm tính giữa đời thường, ông tỏ ra vô cùng thích thú. Ông nói ông muốn đọc sách Pháp Luân Đại Pháp trên internet.

Sư phụ đã an bài ngày hôm đó cho chúng tôi. Sư phụ từ bi đã làm mọi thứ và tất cả công đức đều cấp cho các đệ tử. Chúng ta cần phải tinh tấn trong tu luyện và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/12/【庆祝513】巴西故事-幸运者的美好记忆-291384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/20/1259.html

Đăng ngày 25-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share