Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ, Lý Nhược Vân và Vương Anh

[MINH HUỆ 20-07-2014] Ngày 19 tháng 07, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hàng loạt các sự kiện ở San Francisco nhằm phản đối cuộc bức hại 15 năm của chế độ cộng sản Trung Quốc: luyện công tập thể tại quảng trường UN, mít tinh và diễu hành, triển lãm ảnh, và tái hiện tra tấn. Họ tổ chức các hoạt động nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và đưa những kẻ tội phạm chính ra trước công lý.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công được phát động chính thức trong đêm ngày 20 tháng 07 năm 1999.

Luyện công tại quảng trường UN ở San Francisco

 Đoàn nhạc Tian Guo

Diễu hành qua khu phố Tàu ở San Francisco

Tái hiện cảnh tra tấn

Tiếc thương các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết ở Trung Quốc

Cô Vu Tử Chân

Vu Tử Chân chia sẻ câu chuyện của chính mình tại buổi mít tinh. Cô đã đến Hoa Kỳ cách đây gần 1 năm. Cô nói rằng gia đình cô là một trong những gia đình bị tan vỡ bởi cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Cô sinh ngày 24 tháng 01 năm 1999. Cha cô Vu Minh và mẹ cô Mã Lệ đã bị bắt vào ngày 01 tháng 01 năm 2000 vì đã phát tài liệu giảng chân tướng. Trong 10 năm sau đó, cha cô đã ba lần bị tống giam và bị giam giữ gần 8 năm. Ký ức của cô về cha về cơ bản là từ trại lao động này đến trại lao động khác, từ trung tâm tẩy não này đến trung tâm tẩy não khác, và việc tra tấn, tuyệt thực, sốc điện.

Ông Vu cuối cùng cũng được trở về nhà vào năm 2009. Đối với cô, ông hoàn toàn như một người xa lạ. Năm 2013, ông Vu lại một lần nữa bị bắt giữ phi pháp.

Cô Vu hi vọng câu chuyện của chính cô sẽ khích lệ nhiều người hơn nữa ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại này và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/20/反迫害十五周年-旧金山法轮功学员游行集会-294935.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/21/2148.html

Đăng ngày 25-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share