Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở Luân Đôn

[MINH HUỆ 14-07-2014] Bác sỹ Lưu đã phát biểu tại một cuộc biểu tình diễn ra ngay phía trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Luân Đôn vào ngày 12 tháng 07: “Khi nói đến trận chiến giữa thiện và ác, tất cả mọi người đều có chung một lập trường. Chúng tôi hy vọng rằng, bằng cách lắng nghe lương tâm của chính mình và ủng hộ lẽ phải, tất cả chúng ta sẽ không phải hối tiếc về lựa chọn của mình.”

Theo sau cuộc biểu tình là cuộc diễu hành ở trung tâm thành phố Luân Đôn và các hoạt động giảng thanh chân tướng tại St. Martin’s Place và Khu phố Tàu.

“Tôi phải tham gia cùng với các bạn”

Hàng chục học viên nữ, tất cả đều vận trang phục trắng, đã đứng đối diện lãnh sự quán Trung Quốc và cầm trên tay bức ảnh của những học viên đã chết vì niềm tin của họ trong các nhà tù ở Trung Quốc. Cạnh họ là các học viên cầm biểu ngữ kêu gọi: “Chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc” và “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc” được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Cuộc biểu tình ngay trước lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 12 tháng 07 năm 2014 kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cô Dư và cô Tống, hai học viên đã từng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giam giữ bất hợp pháp, chia sẻ về trải nghiệm của họ.

Cô Dư đã bị giam giữ trong 05 năm, còn cô Tống bị giam tại một trại lao động trong hai năm. “Cuộc đàn áp này có quy mô khổng lồ và tính chất nghiêm trọng. Bằng cách nhắm vào một nhóm người ôn hòa, những người chỉ đơn thuần muốn tu luyện cả tâm lẫn thân của họ, nó [cuộc đàn áp] đang phá hoại nền tảng của xã hội.”

Họ cho biết thêm: “Lạm dụng về thể chất và tinh thần trong khi bị giam giữ là không gì có thể diễn tả được.” “15 năm là quá dài, và chúng ta phải chấm dứt nó.”

Đó là một ngày đầy nắng, nhiều du khách đã nhìn thấy các tấm bảng hiệu và bước đến để hỏi thêm thông tin. Christina đến từ Hungary, hiện đang ở Luân Đôn để tham gia khóa huấn luyện ngắn hạn, đã nhận tập thông tin nhỏ từ một học viên và đọc nó.

Sau khi đứng gần đó và xem cuộc biểu tình, Christina đã quyết định tham gia phần còn lại của cuộc diễu hành. Cô nói với một học viên: “Đây là việc quan trọng. Tôi phải tham gia cùng với các bạn.”

Christina đến từ Hungary đã quyết định tham gia cuộc diễu hành sau khi xem cuộc biểu tình.

Diễu hành trong trung tâm thành phố Luân Đôn

Cuộc diễu hành xuyên qua trung tâm thành phố Luân Đôn đã giúp cho nhiều người biết thêm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Người đi bộ nhìn thấy cuộc diễu hành và muốn tìm hiểu thêm.

Cuộc diễu hành bắt đầu không lâu sau cuộc biểu tình. Các học viên đã cầm các biểu ngữ và áp phích đi qua các con phố gần đó, trong đó có con đường gần trụ sở chính của đài BBC, phố Regent, giao lộ Oxford, giao lộ Piccadilly, Quảng trường Leicester, và sau đó là khu phố Tàu, nơi họ dừng lại khoảng một tiếng để luyện các bài công pháp theo nhóm và nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công.

Sau đó, đoàn diễu hành tiếp tục đi qua ngã tư Charing, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ trên phố Downing, Quảng trường Trafalgar, Thư viện Quốc gia và quay trở lại St. Martin’s Place.

Đoàn diễu hành đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi bộ. Rất nhiều người đã nhận các tập thông tin nhỏ và đọc chúng. Một số đã đọc các tấm biểu ngữ, sau đó quay phim hoặc chụp ảnh chúng.

Người đi bộ đã chụp ảnh và quay phim cuộc diễu hành.

Anna, một người nhập cư từ Hồng Kông, đã sống ở Luân Đôn trong nhiều năm. Khi cô cùng các bạn của mình đi đến Quảng trường Leicester, cô đã nhìn thấy đòan diễu hành và cảm thấy rất ấn tượng. Cô nói với một phóng viên báo Minh Huệ rằng: “Chúng tôi không biết ĐCSTQ xấu đến thế nào. Bây giờ chúng tôi đã biết. Ngay cả người dân ở Hồng Kông cũng không thể chịu đựng được nữa và đã xuống đường.”

“Tôi thích các sự kiện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp của các bạn; chúng có càng nhiều càng tốt.”

Ủng hộ ở khu phố Tàu

Luyện các bài công pháp ở khu phố Tàu

Nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công ở khu phố Tàu

Ký tên vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Khi đoàn diễu hành đi đến khu phố Tàu, nó lập tức thu hút sự chú ý của cả người dân địa phương lẫn du khách. Nhiều người đã dừng lại để xem luyện công nhóm và ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp.

Sau khi biết về những việc làm xấu xa mà ĐCSTQ, một số người Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

“Chúng ta phải ngăn chặn hành vi vi phạm nhân phẩm man rợ này”

Đoàn diễu hành kết thúc tại St. Martin’s Place, nơi các học viên ở lại một lúc lâu để nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công.

Sau khi đọc các tấm biểu ngữ và áp phích, nhiều người đã nhanh chóng hiểu ra sự thật và ký tên của họ vào đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ.

Anh Anthony, một cư dân Luân Đôn là một trong số họ. Anh đã ký tên của mình vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng “man rợ” và những “hành vi vi phạm nhân phẩm nghiêm trọng”. Anh cho biết: “Việc này phải được dừng lại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/14/伦敦集会游行纪念反迫害十五周年-294710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/15/2055.html

Đăng ngày 25-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share