Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Đại lục  

[MINH HUỆ 14-06-2014] Phần mềm vượt tường lửa có thể phá phong tỏa chân tướng của tà đảng, khiến con người thế gian tìm được con đường trở về trong mê mờ dối trá. Do đó, mấy năm gần đây, tôi đặc biệt coi trọng việc phát phần mềm vượt tường lửa. Trong quá trình phát, Sư phụ đã giúp tôi cải biến rất nhiều quan niệm.

1. Loại bỏ quan niệm bị bức hại – phát phần mềm vượt tường lửa trong lớp người trung tuổi

Ban đầu tôi chủ yếu phát phần mềm cho những người trẻ, trong tiềm thức của mình tôi cảm thấy nhóm người này tiếp thu sự việc nhanh, đa số đều lên mạng. Mặt khác, tôi cảm thấy nhóm người này khá đơn thuần, do vậy khi phân phát sẽ không gặp nguy hiểm.

Một thời gian sau, tôi nhận thức ra được thiếu sót của mình. Phần mềm vượt tường lửa là để cứu người, cớ sao lại nghĩ tới bị bức hại? Đây chẳng phải là quan niệm mà cựu thế lực cưỡng chế thêm cho chúng ta sao? Vậy nên tôi bắt đầu loại trừ quan niệm biến dị trong trường không gian của mình, cứu người một cách thuần tịnh.

Cùng với việc trừ bỏ quan niệm, tôi bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để phần mềm vượt tường lửa có thể cứu người một cách hiệu quả. Thế là tôi nghĩ tới lời mà một đồng tu nói với tôi: Có một vài người thường nói chuyện trên bàn ăn rằng những người học Pháp Luân Công biết nhiều chuyện. Tôi liền nghĩ nhóm người trung tuổi có nhiều hoạt động xã hội, tiếp xúc rộng, thông thường một người hiểu được một vài chuyện thì cả nhóm đều biết, quả thực giống kênh truyền thông sống, gửi phần mềm vượt tường lửa cho họ sẽ khiến chuyện này một công đôi việc. Nên tôi bắt đầu phát phần mềm vượt tường lửa cho những người trung tuổi.

Tôi phát hiện ra rằng vài năm gần đây đều có rất nhiều người trung tuổi trân quý phần mềm vượt tường lửa, cũng rất thích nhận. Quả thực đúng như lời Sư phụ giảng:

“… đây là việc to lớn đến thế, con người đều đang đợi được cứu, chư vị chỉ cần đừng làm quá phận, thì người ta đều sẽ hiểu cả thôi. (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

2. Loại bỏ quan niệm người thường – phát phần mềm vượt tường lửa cho người già

Lần nọ tôi vào trong một cửa hàng nhỏ, trong đó có một người bán hàng trẻ tuổi, còn có một cụ bà tầm 70, 80 tuổi đang mua đồ. Nhìn thấy trên quầy có một chiếc máy tính xách tay, tôi bèn lấy ra một phần mềm vượt tường lửa đưa cho nhân viên cửa hàng, và giới thiệu sơ lược với cô gái. Vừa đúng lúc tôi định bước ra, không ngờ bà cụ mở miệng hỏi: “Một thứ hay như vậy, sao không cho tôi một cái?” Tôi liền nói với bà cụ: “Cháu xin lỗi, dì ạ, đây là phần mềm đột phá mạng, phải biết lên mạng mới có thể dùng được, không biết lên mạng thì không dùng được.” Không ngờ bà lão lập tức nói: “Tôi học lên mạng ở trường đại học lão niên, bây giờ ngày nào cũng lên mạng…” Thế là tôi liền xin lỗi bà cụ và đưa cho bà một phần mềm đột phá mạng.

Chuyện này khiến tôi nhận thức ra rằng: Chúng sinh đều vì Pháp mà đến, chính là quan niệm người thường của bản thân mình đã gây trở ngại cho việc mình phát phần mềm cho các bà cụ. Những ngày tháng sau đó, mỗi khi gặp các cụ già, tôi sẽ hỏi cặn kẽ các cụ có biết lên mạng không.

3. Thanh trừ vật chất bại hoại của cựu thế lực – phát phần mềm vượt tường lửa tốt hơn nữa cứu con người thế gian

Mấy ngày trước, tôi phát cho vài em học sinh phần mềm đột phá mạng, khi tôi đang nói thì vài học sinh ở phía sau chạy tới, trong đó có một em hỏi một cách thân thiết: “Có phải Pháp Luân Đại Pháp không ạ?” Tôi giải thích với các em phần mềm vượt tường lửa, đồng thời nói với những học sinh đã nhận phần mềm rằng hãy copy phần mềm lại, sau khi lưu lại thì đưa cho những bạn khác.

Lúc đó, một em học sinh khác chạy tới xin tôi một cái, thế là tôi liền đưa cho cậu ấy. Còn cậu bé khác đến hỏi một cách nhã nhặn: “Có phải Pháp Luân Đại Pháp không ạ?” Tuy nhiên em này không nói ra là muốn xin tôi, tôi cũng không đưa cho em đó, chỉ dặn những em học sinh đã nhận phần mềm copy lại rồi đưa cho các bạn khác. Sau khi rời đi, tôi lại phát cho người qua đường khác, nhưng họ không nhận phần mềm.

Sau khi về nhà, ánh mắt của cậu bé nhã nhặn đó vẫn lấp loáng trước mắt tôi, tôi hối hận vì đã không đưa phần mềm cho cậu, cậu bé nhã nhặn như vậy, thái độ với Đại Pháp tốt như vậy, tôi lại không đưa cho cậu bé! Bản thân tôi thực sự hối hận vô cùng.

Kỳ thực chuyện như vậy trước kia cũng từng xảy ra, khi phát cuốn sách chân tướng, nếu bản thân tôi chỉ mang một loại tài liệu, thì khi phát cho khá nhiều người, tôi sẽ đưa cho họ một hay một vài tài liệu trong số đó, sau đó dặn họ xem xong hãy đưa cho người khác. Có một người thường từng hỏi tôi: “Pháp Luân Công các anh đều sống như vậy sao?” Nhưng vì tôi thấy có đồng tu phát tài liệu chân tướng cả một sấp, nhưng một vài người không biết trân trọng nên gây lãng phí tài nguyên của Đại Pháp. Cho nên khi phát tài liệu tôi khá để ý, không phải ai cũng phát, cũng không suy xét xem đằng sau cách làm này của mình có nhân tâm hay không.

Mục đích tôi không đưa cho họ là vì để mọi người biết trân quý tài nguyên Đại Pháp. Tôi cho rằng “vật hiếm là vật quý”, có người nhận được, có người không nhận được, như vậy họ mới cảm thấy tài liệu chân tướng thật quý giá, mới có thể trân quý tài nguyên Đại Pháp. Nhưng Sư phụ cứu người không giảng điều kiện, không tính giá cả, dùng ngôn ngữ nông cạn nhất để giảng Đại Pháp vũ trụ. Còn tôi do quan niệm của mình mà lựa chọn, sẽ lạc mất người hữu duyên. Tôi quyết tâm thanh trừ triệt để những nhân tố gây trở ngại chúng sinh đắc cứu, và phát càng nhiều tài liệu cứu con người thế gian tốt hơn nữa.

Trên đây là thể ngộ trong cảnh giới của tôi, những chỗ còn chưa thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/12/在发破网软件中改变人的观念-293223.html

Đăng ngày 24-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share