[MINH HUỆ 23-04-2009] Việc bức hại các học viên Đại Pháp tại Nhà Tù Đề Lam Kiều, thành phố Thượng Hải nổi tiếng là tàn bạo và những tên cai ngục trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thậm chí còn buộc chặt vùng kín của các học viên để cố gắng ép buộc họ phải “chuyển hóa.”

Trong Nhà Tù Đề Lam Kiều, để bức hại các học viên, những thủ đoạn tra tấn sau đây đã được sử dụng: giật điện, đánh đập tàn nhẫn, bức thực, “giường chết” (*), canh không cho ngủ, nhốt vào xà lim chật hẹp, còng tay xuống đất, bắt ngồi lên một vòng nhựa để giật điện, và lao động khổ sai. Khi các học viên tuyệt thực để phản đối, họ có thể bị trói trần truồng trên chiếc “giường chết”, nơi mà bất cứ một cử động nào đều là không thể, nhằm buộc họ dừng tuyệt thực và từ bỏ tập Pháp Luân Công. Những nhân viên y tế trong nhà giam, những người được biết đến là hay lừa dối về tình trạng sức khỏe kém của học viên, thường buộc một ống cao su vào cơ quan sinh dục của các học viên. Họ buộc chặt những dây cao su này tại chỗ gần bàng quang nhằm làm cho các học viên không thể tiểu tiện. ĐCSTQ tận dụng những phương thức vô nhân đạo như vậy nhằm làm cho cơ thể của các học viên sưng phồng lên, gây đau đớn nơi vùng thận và buộc họ từ bỏ bất cứ sự chống đối nào tới việc bức hại.

Học viên Đại Pháp, ông Giang Dũng đã bị kết án bất hợp pháp 8 năm tù giam, và được biết là ông đã gần chết vì tuyệt thực. Ông đã được đưa tới bệnh viện của nhà tù để điều trị. Đại đội trưởng (Phân khu 6 của Nhà Tù) Phàn Chấn Quần, cùng với một vài cai ngục, đã vừa sốc ông Giang Dũng bằng dùi cui điện vừa nói: “Dùi cui điện có hiệu quả hơn là điều trị tại bệnh viện.” Ông Giang đã bị tổn thương nghiêm trọng sau khi bị giật điện trong một thời gian dài, và giờ đây ông không thể đi lại do bị trói quá chặt trong một thời gian dài, gây nên tổn thương não bộ. Ông đã bị trói trần truồng trên chiếc “giường chết” trong suốt thời gian ông tuyệt thực và bộ phận sinh dục của ông bị trói chặt bằng dây cao su.

Do tin tưởng tuyệt đối vào Chân Thiện Nhẫn, học viên Đại Pháp, ông Đỗ Đĩnh đã bị kết án bất hợp pháp 8 năm tù giam trong Nhà Tù Đề Lam Kiều, thành phố Thượng Hải. Ông bị tra tấn tàn bạo trong tám năm đó, và đang trong tình trạng nửa sống nửa chết tại bệnh viện của nhà tù. Vào đầu năm mới, Trung đội trưởng Trương Nghị và những tên cai ngục đã đánh ông gần chết. Theo nguồn tin mới đây thì ông Đỗ Đĩnh đang bị hôn mê bất tỉnh.

Học viên Đại Pháp, anh Lam Binh đã bị kết án phi pháp 10 năm tù giam, và anh đã phải chịu đựng áp lực tinh thần vô cùng to lớn trong một thời gian dài. Anh thường đột ngột bị lên những cơn cao huyết áp. Mới đây, hai mắt của anh bắt đầu chảy máu mà không kiểm soát được, và anh thường phải nằm trên giường do huyết áp lên quá cao. Mắt của anh Lam không còn nhìn được rõ nữa và anh chỉ có thể thấy những vật trong khoảng cách một mét. Huyết áp cao của anh giống như của một ông già 60 tuổi, mặc dù tuổi đời anh còn khá trẻ. Trước đây anh đã từng cố gắng viết thư về cho gia đình nhưng quá khó khăn, và giờ đây phải có ai đó viết giùm anh. Các viên chức trong nhà tù nói rằng anh có thể được tại ngoại sau khi đóng bảo lãnh, nhưng đã vài tháng trôi qua kể từ khi thời gian tại ngoại bắt đầu.

Học viên Đại Pháp, anh Quách Sinh Hoan đã bị kết án phi pháp 4 năm tù. Anh hiện đang bị buộc phải lao động cưỡng bức vô cùng nặng nhọc. Được biết tình trạng của anh là thật kinh khủng tại Phân Khu 7 của nhà tù. Ngoài việc bị đánh đập tàn bạo và canh không cho ngủ, anh thường bị đe dọa: “Mày sẽ chết trong nhà tù nếu mày không nghe những gì chúng tao bảo.” Mỗi khi gia đình anh tới nhà tù thăm anh, anh luôn luôn nói rằng anh không được phép nói gì cả, nếu không đường dây điện thoại sẽ bị cắt đứt.

Nhà Tù Đề Lam Kiều, Thượng Hải:

Lưu Kim Bảo, Giám ngục trưởng: 86-21-35104888-207
Trình Dĩnh, Giám ngục phó: 86-35104888-003

Phân Khu nơi ông Đỗ Đĩnh bị giam:
Ông Thang, Trưởng Phân Khu: 86-21-35104888 Ext. 7101

Phân Khu nơi anh Lam Binh bị giam:
Mao Kiến Bình, Thư ký Phân Khu 6: 86-21-35104888-878
Phàn Chấn Quần, Đại đội trưởng Phân Khu 6: 86-21-35103888-878

Phân Khu nơi anh Quách Sinh Hoan bị giam:
Ông Cao, Trưởng Phân Khu 7: 86-21-351048887706

Chú thích:
(*) Phương thức tra tấn “giường chết”: Một học viên bị trói vào một chiếc giường với hai tay vòng ra sau đầu và bị còng vào chấn song của chiếc giường; hai chân của người đó bị trói bằng dây ni lông. Dây này trói rất chặt thân người của học viên vào chiếc giường, từ chân cho tới ngực. Dây này trói chặt đến mức người học viên cảm thấy khó thở và cuối cùng trở nên mê man bất tỉnh.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/18/197384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/23/106725.html

Đăng ngày 25-04-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share