[MINH HUỆ 09-07-2014] “Vào một ngày kỉ niệm tự do và nhân quyền như thế này, tôi cảm thấy rất xúc động khi nhìn thấy Pháp Luân Công, một nhóm người đang bị đàn áp ở Trung Quốc, chúc mừng tự do và thể hiện tinh thần của họ trên hòn đảo nhỏ bé này của nước Mỹ,” ông Đức Uy, một người gốc Hoa sống trên hòn đảo Bainbridge, Washington, nói. Ông rất vui mừng khi thấy các học viên Pháp Luân Công diễu hành trong Ngày Quốc Khánh.

Đảo Bainbridge với dân số 25.000 người, đứng thứ 2 trong danh sách những nơi có chất lượng sống tốt nhất ở Mỹ theo CNN và tạp chí Money, đã tổ chức “Buổi lễ diễu hành đẹp nhất của thị trấn nhỏ tại Mỹ” vào mỗi kỳ quốc khánh 4/7 trong suốt 47 năm qua.

Năm nay, có hơn 100 nhóm tham gia cuộc diễu hành dài một dặm. Các học viên Pháp Luân Công ở tiểu bang Washington là nhóm người Hoa duy nhất mang đến cho đám đông tiết mục múa lân truyền thống của người Trung Quốc cùng với chiếc xe diễu hành mang hình bông sen và màn biểu diễn trống lưng.

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn trong cuộc diễu hành

Người dẫn chương trình của cuộc diễu hành đã ca ngợi nhóm Pháp Luân Công là nhóm hay nhất trong cuộc diễu hành.

Cô Vũ, một cư dân địa phương cho biết: “Họ quả thật là nhóm hay nhất.” “Những màn trình diễn của họ rất thành công, và tôi đã nghe rất nhiều lời khen ngợi. Bạn bè của tôi hy vọng sẽ lại được nhìn thấy họ vào năm tới.”

Ngoài màn trình diễn sống động của họ, những tờ thông tin Pháp Luân Công cùng những bông sen giấy gấp bằng tay mà các học viên phân phát dọc tuyến đường diễu hành cũng rất được yêu thích.

Sau cuộc diễu hành, các học viên đã lập một gian hàng. Vô số người đã dừng lại để nhận thông tin về Pháp Luân Công.

Một học viên ở gian hàng cho biết: “Nhiều người muốn biết thêm thông tin về Pháp Luân Công. Một vài người trong số họ muốn học các bài công pháp. Chúng tôi cũng thu thập được 260 chữ ký lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

Ông Đức Uy nói chuyện với các học viên tại gian hàng một lúc lâu. Khi chuẩn bị rời đi, ông nói: “Tôi thật sự ngưỡng mộ nhóm này, những người đã hy sinh cho tự do và nhân quyền. Tôi hết sức ủng hộ họ.”

Chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Công

Các học viên biểu diễn trong cuộc diễu hành có độ tuổi từ 12 đến 80.

Bà Kỳ, 80 tuổi, mới chuyển đến sống ở Mỹ. Đây là lần đầu tiên bà tham gia sự kiện công cộng trong một môi trường tích cực để giới thiệu Pháp Luân Công, trái ngược hẳn với cuộc đàn áp mà bà phải đối mặt ở Trung Quốc. Bà vừa rưng rưng nước mắt vừa nói: “Tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Công, và tôi thật sự vui mừng khi có được cơ hội chia sẻ kinh nghiệm của mình với các cư dân của hòn đảo trong một ngày đặc biệt thế này.”

Bà Kỳ cầm trên tay tấm biểu ngữ và đi bộ cả một dặm mà không hề mệt mỏi, đây là điều mà bà không thể làm được trước khi tu luyện Pháp Luân Công. “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Mọi bệnh tật của tôi đều được chữa khỏi – môn tu luyện này đã cho tôi sức khỏe tốt.”

Lộ Tây là người biểu diễn trống lưng trong cuộc diễu hành. Cô từng bị tra tấn tàn bạo trong một trại lao động ở Trung Quốc trước khi chuyển đến Mỹ sống vào năm 2012.

Lộ Tây giải thích: “Cảnh sát trong trại lao động đã đánh gãy hết răng của tôi và làm tôi bị thương.” Quay lại hiện tại, cô nói: “Thật vui mừng khi nhìn thấy Pháp Luân Công được ủng hộ trong đất nước tự do này. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để mang vẻ đẹp của Pháp Luân Công đến mọi người ở đây.”

Y Hoa, một phụ nữ trẻ trong trang phụ “tiên nữ” đứng trên xe diễu hành Pháp Luân Công, đã từ Trung Quốc chuyển đến sống với gia đình của cô ở Seattle vào mùa Hè năm ngoái. Năm 1999, mẹ của cô đã đưa cô đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công. Lúc ấy cô mới có 4 tuổi nhưng đã bị nhốt cùng mẹ trong một trung tâm giam giữ suốt 7 ngày. Lớn lên giữa cuộc đàn áp ở Trung Quốc, cô cho biết mình đã phải vật lộn với nỗi sợ hãi không ngừng.

Những nỗi sợ hãi này giờ đã không còn nữa, hôm nay Y Hoa vui mừng được biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên xe diễu hành. “Đây là một môi trường hoàn toàn khác. Tôi rất hạnh phúc. Thật tuyệt khi được nhìn thấy nhiều người hoan nghênh Pháp Luân Công,” cô chia sẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/9/华盛顿州国庆游行-法轮功受欢迎-294487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/10/1974.html

Đăng ngày 23-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share