Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Calgary

[MINH HUỆ 07-07-2014] Cuộc diễu hành ở Calgary Stampede vào ngày 04 tháng 07 đã khởi động cho một loạt hoạt động lễ hội ở thành phố này. Hàng chục ngàn người đổ xô đến các lễ kỷ niệm lớn để xem cuộc thi cưỡi ngựa, triển lãm và lễ hội trưng bày các di sản nông nghiệp của Calgary. Trong số những nhóm khác nhau biểu diễn tại cuộc diễu hành, các học viên Pháp Luân Công đã mang đến Đoàn nhạc Tian Guo, một xe diễu hành, một đội trống lưng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng.

Cuộc diễu hành của thành phố Calgary Stampede ở tỉnh Alberta, Canada là cuộc diễu hành nổi tiếng với bề dày lịch sử hơn 100 năm cùng lượng người tham dự, và là cuộc diễu hành lớn thứ hai trên thế giới.

Hàng trăm ngàn người đã đến các lễ hội 10 ngày ở Calgary Stampede mỗi năm. Đây là một dịp lễ hội đặc biệt với rất nhiều các hoạt động giải trí, gồm các cuộc thi cưỡi ngựa, và nền văn hóa đa dạng hòa quyện với nhau để tạo nên “Cuộc biểu diễn ngoài trời lớn nhất trên trái đất”.

Nhóm Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành của Calgary Stampede gồm có Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, các vũ công, một xe diễu hành, và các học viên trong các trang phục truyền thống.

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong trung tâm thành phố Calgary.

Trong ngày diễu hành, thời tiết khá nắng nóng. Nhưng khi nhóm Pháp Luân Đại Pháp vừa đến, khán giả đã trở nên hào hứng. Một khán giả đã thốt lên: “Nhìn họ kìa. Thật là một nhóm tuyệt vời!”

Các thành viên trong Đoàn nhạc Tian Guo vận trang phục màu xanh da trời và trắng, đội trống lưng vận trang phục màu vàng, trong khi “các tiên nữ” trong nhóm múa vận trang phục màu hồng. Trang phục của các học viên và chiếc xe diễu hành xinh đẹp của họ đã góp thêm màu sắc rực rỡ cho cuộc diễu hành.

Trong số những khán giả vỗ tay hoan nghênh phần trình diễn có cô Laura. Cô đang đứng ở ngay góc đường McLeod Trail và đại lộ thứ 09, cô nói với một phóng viên báo Minh Huệ: “Nhóm này thật tuyệt! Năng lượng này quá đặc biệt, nó khiến tôi xúc động!”

Sau cuộc diễu hành, ông Jason Kenney, Bộ trưởng Lao động và Phát triển Xã hội và Bộ Đa văn hóa Canada, đã đến chào Đoàn nhạc Tian Guo và chụp một tấm ảnh cùng với các thành viên đoàn nhạc. Ông đã cảm ơn các học viên vì những đóng góp của họ cho cộng đồng và cùng với các học viên hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Ông Jason Kenney, Bộ trưởng Lao động và Phát triển Xã hội và Bộ Đa văn hóa Canada, đã chào Đoàn nhạc Tian Guo và chụp hình cùng các thành viên đoàn nhạc.

Phần trình diễn cũng được các khán giả Trung Quốc đón nhận. Ông Trần, một người Trung Quốc mới nhập cư, nói với vợ của ông khi họ nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn trong cuộc diễu hành: “Thật tệ vì chúng ta không có được cơ hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.”

Ông mỉm cười và nói thêm: “Bây giờ có lẽ chúng ta có thể thử nó ở đây?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/7/法轮功在卡城牛仔节受赞誉-加部长看望-294382.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/8/1954.html

Đăng ngày 21-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share