Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19 – 05 – 2014] Học viên Pháp Luân Công ông Lý Hiểu Ba từ thành phố Thành Đô và con trai ông, anh Lí Triết, người mới từ Canada về thăm Trung Quốc, đã bị bắt bởi các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Hồng An vào ngày 12 tháng 04 năm 2014 trong khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng ở huyện Kim Đường, Long Tuyền Dịch. Anh Lý Triết đã được trở về Canada. Còn cha của anh, ông Lý Hiểu Ba, hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Long Tuyền Dịch và ở trong tình trạng rất đáng lo ngại. Anh Lí Triết đang kêu gọi sự giúp đỡ ở Canada để đảm bảo cho cha anh được phóng thích.

Ông LýHiểu Ba

Ông Lý Hiểu Ba, 58 tuổi, từng làm Phó bí thư huyện Nhân Thọ và quan tòa huyện Bồ Giang. Sau đó, ông từ bỏ sự nghiệp chính trị để đi làm kinh doanh. Ông là tổng quản lý của một công ty bất động sản. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và đã từ bỏ nhiều thói quen xấu mà ông có khi còn làm quan chức. Ông bỏ hút thuốc và trở nên khỏe mạnh hơn. Ông cũng công bằng và trung thực trong công việc để làm gương cho các nhân viên của mình. Ông luôn đặt lợi ích của nhân viên lên trên. Hàng ngày ông đi bộ nửa tiếng để đến văn phòng, không giống như hầu hết những quản lý được các tài xế công ty đưa đón. Ông rất được mọi người trong công ty kính trọng.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, ông Lý Hiểu Ba bị kết án tám năm tù. Ông bị giam giữ và tra tấn ở Nhà tù Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Ông được thả vào năm 2012.

Con trai của ông, anh Lí Triết, là một công dân Canada. Anh đã từ Canada trở về Trung Quốc để thăm cha trong tám năm đó. Thấy cha của mình vẫn kiên định đức tin sau nhiều năm khổ cực như vậy và thấy quyết tâm của ông trong việc giảng chân tướng về Pháp Luân Công để cứu người, anh Li Zhe đã được truyền cảm hứng để bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây một năm.

Trong vụ bắt giữ gần đây, phó giám đốc của Đồn Cảnh sát Hồng An là Phó Vưu Toàn đã ra lệnh cho ông Lý Hiểu Ba và con trai ông quỳ xuống. Khi họ từ chối, ông ta đã đè họ xuống. Cảnh sát đã lục soát nhà của ông Lí và tịch thu bốn máy vi tính và máy in mà không đưa ra biên bản.

Vào lễ kỷ niệm ngày 25 tháng 04, anh L Triết đã nói với người dân ở Toronto rằng cha của anh hiện đang bị giam giữ ở Trung Quốc và có thể đối mặt với án tù chung thân. Anh đang kêu gọi chính phủ Canada và tất cả những người có lương tâm giúp đỡ gây áp lực lên chính quyền Trung Quốc, Viện Kiểm sát Thành Đô, và Đồn Cảnh sát Hồng An, Long Tuyền Dịch để ngay lập tức thả cha của anh, ông Lý Hiểu Ba.

Các bên tham gia bức hại ông Lý Hiểu Ba:

Đồn Cảnh sát thị trấn Hồng An: Lưu Giang ( 刘江), phụ trách vụ của ông Lý Hiểu Ba: +86-13982299227 (Di động)

Phó giám đốc Phó Vưu Toàn ( 付尤全), chịu trách nhiệm thực hiện bức hại trong khu vực

Cảnh sát Hàn Lâm ( 韩林), tích cực tham gia bức hại

Cảnh sát Dương Phi ( 杨飞), từ Đội An ninh Nội địa, xử lý ghi lưu các tuyên bố, chụp hình, chuẩn bị tài liệu, v.v.

Trung tâm Giam giữ Long Tuyền Dịch, nơi ông Lý Hiểu Ba bị giam giữ: +86-28-84882928

Kinh Tượng Ngân ( 荆象银), Giám đốc Sở Cảnh sát quận Long Tuyền

Trịnh Tiểu Đông ( 郑小东), đội trưởng Đội An ninh Nội địa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/19/李晓波被关押-儿子加拿大呼吁放人-292355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/12/1606.html

Đăng ngày 21-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share