Bài chia sẻ của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2014] Mẹ tôi 87 tuổi rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng với nước da trắng sáng. Bà đi bộ rất nhanh và tôi phải đề nghị bà đi chậm lại để có thể theo kịp bà. Trong quá khứ, bà đã phải dùng kính đọc sách khi may vá. Cách đây hai năm, bà đã may quần áo cho 5 đứa cháu. Mặc dù chúng tôi sống ở trên tầng 5, bà không gặp khó khăn khi đi lên đi xuống cầu thang.

Hầu như tất cả mọi người trong quầy tạp hóa gần đó đều biết bà. Bất cứ khi nào ai đó hỏi vì sao bà khỏe mạnh như vậy, bà sẽ tự hào nói: “Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi mà không tu luyện Đại Pháp, tôi đã chết lâu rồi.”

Quả thực, trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bà bị bệnh động mạch vành tim, đau lưng và chóng mặt trong mấy chục năm qua. Bà phải uống đủ các thứ thuốc nhưng bệnh tình cứ dai dẳng.

Năm 1998 anh trai tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ và luyện các bài công pháp, bà đã trở nên khỏe mạnh. Nhiều người họ hàng của tôi, trong đó có tôi, rất ngạc nhiên và bắt đầu thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Hồn nhiên như trẻ thơ

Mẹ tôi chưa từng được đi học và không thể đọc được. Cách xem xét các vấn đề của bà đơn giản và thẳng thắn như một đứa trẻ. Có lẽ có tính hồn nhiên như trẻ thơ thật quan trọng, bởi vì bà cảm thấy thân thể của bà nhẹ nhõm chỉ sau vài tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi đi bộ, bà tiến về phía trước một cách dễ dàng và tôi phải đề nghị bà đi chậm lại mới có thể đuổi kịp bà.

Bà nghe một  bài giảng của Sư phụ và một bản tin phát sóng từ Minh Huệ hàng ngày. Bất kể vào thời điểm nào trong năm, bà thường dậy lúc 3 giờ 30 phút sáng để luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã tải các bài giảng của Sư phụ và nhạc luyện công để thuận tiện hơn cho bà. Đối với một người già lại mù chữ, thật không dễ dàng để sử dụng máy tính. Mặc dù vậy, bà rất chăm chỉ và quyết tâm học hỏi bắt đầu bằng việc bật máy tính, điều khiển chuột, nhận ra các thư mục và tìm tài liệu để mở. Bây giờ bà có thể sử dụng máy tính để học Pháp và luyện công.

Trong gia đình của tôi có nhiều học viên, anh trai tôi và vợ của anh ấy, chị gái tôi và chồng của chị ấy, dì và mẹ của tôi. Tôi là người cuối cùng bắt đầu tu luyện.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, gia đình tôi đã trải qua một cuộc cách mạng văn hóa. Cảnh sát lục soát nhà chúng tôi và bắt giữ bất hợp pháp một số người chúng tôi. Hơn 5 năm qua, 2 trong số những người thân của chúng tôi đã từ bỏ tu luyện. Tuy nhiên, những người còn lại trong chúng tôi không từ bỏ tu luyện.

Bị thất học nên mẹ tôi không thể nói về các nguyên lý Đại Pháp. Tuy nhiên, bà biết rằng một người cần làm người tốt vì chính bản thân mình. Có lẽ, tư tưởng giản đơn và hồn nhiên là lý do vì sao bà được hưởng sức khỏe tuyệt vời như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/14/87岁老太太的硬朗身体-293447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/29/1830.html

Đăng ngày 20-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share