Bài viết của một học viên ở Đài Loan

[MINH HUỆ -5-2014] Bất cứ khi nào Minh Huệ công bố một trong những kinh văn mới của Sư phụ, tôi luôn đọc đi đọc lại nhiều lần bài kinh văn đó. Sau khi đọc lại kinh văn của Sư phụ “Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới,” tôi đã hiểu ra tính nghiêm túc của tu luyện.

Thái độ của người dân Trung Quốc Đại lục đã rất khác với trước đây. Cứ như thể là họ đang chờ đợi các đệ tử Đại Pháp giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó. Tôi biết sự việc này là do tiến trình Chính Pháp đang tiến tới nhanh chóng.

“Hãy dùng tên thật của tôi!”

Đầu năm nay, ngoài việc tham gia vào các hạng mục Đại Pháp khác nhau, tôi đã tận dụng thời gian để giúp người Trung Quốc thoái Đảng qua internet. Qua một cuộc trò chuyện trực tuyến, một người phụ nữ đã nói với tôi rằng bà không chắc liệu mình có gia nhập Đội Thiếu niên tiền phong của ĐCSTQ khi mình còn trẻ hay không.

Tôi khuyên bà hãy hỏi các bạn ở trường tiểu học cũ của bà. Bà ấy trả lời, “Đề phòng trường hợp tôi đã gia nhập, hãy giúp tôi thoái Đảng ngay bây giờ nhé!” Thấy rằng bà ấy có thể phân biệt được tốt và xấu, tôi hỏi, “Bà muốn sử dụng tên thật hay bí danh? Bà ấy nói không một chút do dự, “Hãy dùng tên thật của tôi.” Sau khi thoái xuất, bà bảo tôi dạy cho bà các bài công pháp của Đại Pháp.

Đúng như Sư phụ giảng,

Thoái đảng, nói mấy câu thì minh bạch ra; thoái đảng, nói ‘lấy giùm tên giả cho các bạn nhé’, [thì bảo rằng] ‘không cần, chúng tôi lấy tên thật để thoái’.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới)

Để cứu thêm nhiều chúng sinh, tôi cần phải đề cao tâm tính

Mới đây tôi đã nói chuyện với một người đàn ông mà hỏi tôi, “Chị có thành công trong việc thuyết phục người dân thoái xuất khỏi thể chế hiện nay không? Tôi rất vui vì chị đã giúp tôi thoái, chị đã làm một điều thật tuyệt vời cho tôi. Tôi ước là gặp được chị sớm hơn!”

Trong suốt cuộc trò chuyện qua Internet, một người đàn ông nói, “Tôi đồng ý là Đảng tà ác nhưng tại sao tôi lại phải thoái xuất khỏi nó? ĐCSTQ là ĐCSTQ còn tôi là tôi!” Sau đó tôi đã nói với ông ấy về việc thu hoạch nội tạng sống của bộ máy chính quyền và sự thật rằng con người cần phải có lương tri nếu không cái ác sẽ lộng hành.

Tôi cho ông ấy ví dụ về cuộc đàn áp của Nero đối với người Kito giáo mà thời đó những người đàn ông phải chiến đấu với những con sư tử trong đấu trường ở Rome. “Thay vì khán giả đứng lên phản đối cảnh tượng khủng khiếp trước mắt họ,” tôi giải thích, “Họ lại cổ vũ và cười phá lên khi những con sư tử tấn công một cách dã man những người Kitô giáo không có khả năng tự vệ.

“Ngày nay mọi việc đã khác rồi. Mọi người đều biết Đảng tà ác như thế nào vì vậy họ muốn ly khai khỏi nó, trước khi Trời diệt nó. Ông đứng về phía nào: Thiện hay Ác?”

Cuối cùng, người đàn ông đó đã nói với tôi, “Giờ đây tôi đã hiểu. Mọi người không nên thuận theo ĐCSTQ tà ác nếu không họ sẽ phải chịu chung số phận với nó trong tương lai. Cám ơn vì đã giúp tôi thoái Đảng!”

Tôi nhận ra rằng để cứu thêm nhiều chúng sinh, tôi cần phải đề cao tâm tính của mình.

Đề cao tâm tính giúp loại trừ can nhiễu

Trong một cuộc trò chuyện qua Internet, một người đàn ông trẻ nói với tôi rằng anh ta sẵn sàng thoái Đảng nếu tôi đồng ý bật máy quay camera trên máy tính của tôi lên. “Xin lỗi tôi không có máy quay camera,” Tôi nói với anh ta. “Nếu chị không nói chuyện trực tiếp với tôi qua camera, tôi sẽ không thoái,” anh ta vặn lại. Khi tôi nói với anh ta rằng anh ta không cần phải làm theo một lập trường cứng nhắc như vậy, anh ta đề nghị chúng tôi dừng cuộc nói chuyện.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sau khi hướng nội và nhìn vấn đề bằng chính niệm, tôi nhận ra rằng mình đã không giảng chân tướng một cách toàn diện.

Tôi tiếp tục nói với anh ta về việc mổ cướp nội tạng sống của chính quyền Trung Quốc hiện thời và những nỗ lực mà cộng đồng quốc tế đang thực hiện nhằm ngăn chặn tội ác chống lại nhân loại này. Tôi bỏ suy nghĩ cố gắng muốn anh ta thoái Đảng và thay vào đó tập trung vào việc khơi gợi phần thiện lương trong anh ta.

Cuối cùng phần biết của anh ta đã thắng thế và anh ta đã hiểu được chân tướng. Anh ta nói rằng anh ta rất biết ơn vì tôi đã dành thời gian để giúp anh ta thoái Đảng. Tôi nhận ra rằng chỉ khi chúng ta đề cao tâm tính thì chúng ta mới có thể loại trừ được can nhiễu.

Sư phụ giảng,

“Như họ xem xét, ‘các vị muốn có thể cứu tôi, các vị phải có thể đạt tới tầng thứ của tôi mới được, các vị phải có uy đức ấy, các vị mới có thể cứu tôi được. Các vị không có uy đức ấy, các vị không đạt đến cao như tôi, thì cứu tôi sao đây?” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Mỗi niệm của chúng ta đều rất quan trọng đối với tu luyện của chúng ta

Liên quan đến vấn đề các học viên trở lại Trung Quốc thăm gia đình của mình,

Sư phụ giảng,

 “… Chúng ta có gần một nửa học viên quốc ngoại đang về nước, hơn nữa có một số không ngừng qua lại như thế… Tôi biết rất nhiều người sau khi trở về thì Trung Cộng tìm chư vị để nói chuyện, chư vị nói gì, chư vị đối đãi thế nào, vô số Thần đều nhìn thấy.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới (câu hỏi và trả lời))

Mặc dù tôi không trở về Đại Lục, tôi nhận ra rằng mỗi niệm của chúng ta đều rất quan trọng đối với tu luyện của chúng ta.

Sư phụ giảng,

“Trong vũ trụ này ở đâu cũng có con mắt… Trên hoành quan, tại vi quan, hết thảy các sinh mệnh đều đang chăm chú nhìn vào hết thảy những gì tại đây. Họ đều biết được nhất cử nhất động nhất tư nhất niệm của các đệ tử Đại Pháp. Hết thảy những gì mà các đệ tử Đại Pháp đang làm đều từng bước bày ra trước mắt của các sinh mệnh cao tầng. Do đó mọi người nhất định phải làm cho tốt, để họ phải bội phục.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Bất cứ khi nào nhóm của chúng tôi bán vé chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận, tôi đặc biệt chú ý để mỗi niệm của bản thân cần phải phù hợp với Pháp vì tôi sợ rằng những chấp trước của mình sẽ làm ảnh hưởng đến nỗ lực cứu độ chúng sinh của chúng tôi. Ví dụ, đôi khi có người chỉ còn thiếu một bước nữa là mua vé, bạn bè hay người thân của họ nói điều gì đó sẽ có thể khiến người đó không mua nữa.

Chúng ta nên giải quyết đối với những thử thách xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của chúng ta như thế nào? Theo tôi, câu trả lời là, học Pháp với tâm thanh tịnh, hướng nội và đo lường bản thân với Pháp. Chỉ khi đó tôi mới có thể kiểm soát từng ý niệm của mình và nhìn mỗi tình huống một cách minh bạch thay vì nhìn sự việc qua ống kính của các quan niệm.

Tác hại của thuyết vô thần

Khi tôi nói chuyện với người dân Trung Quốc về việc thoái Đảng, tôi có thể cảm nhận được tác hại của thuyết vô thần. Hầu hết những người đó đều không tin vào thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Một số viên công an Trung Quốc đã cười tôi khi tôi nói về thiện và ác và rằng bất cứ ai bắt giữ các học viên Pháp Luân Công đều phải bồi hoàn nợ nghiệp.

Cựu thế lực đã an bài rất nhiều vật chất xấu đối với chúng sinh trong Tam Giới, đặc biệt đối với người Trung Quốc. Chúng đã khiến con người hành ác. Khi tôi càng nhận thức được những an bài của cựu thế lực, tôi càng kiên định phủ nhận chúng và chính niệm của tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Tu luyện bản thân cần hết sức nghiêm túc

Tôi thường tự hỏi bản thân tại sao tôi vẫn ôm giữ những chấp trước người thường mạnh mẽ như vậy. Tôi cảm thấy rằng mình đã khiến Sư phụ, bản thân và vô lượng chúng sinh phải thất vọng. Tôi sẽ tinh tấn hơn để tận dụng cơ hội tu luyện bản thân và đề cao tâm tính!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/7/学法更感修炼严肃性-293061.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/29/1834.html

Đăng ngày 17-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share