Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29 – 05 – 2014] Một học viên ở khu vực của tôi đã bị bắt vì phân phát và đăng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp vào một buổi tối tháng 05 năm 2014.

10 giờ tối ngày hôm đó tôi đang ngủ thì nghe thấy có tiếng người gõ cửa. Tôi thay đồ, mở cửa, và thấy chồng của học viên đó đang đứng ở đấy. Anh ấy nói rằng cảnh sát đã gọi điện thoại cho anh và bảo anh đến đồn cảnh sát. Tôi an ủi anh ấy, đồng thời khuyên anh ấy giữ bình tĩnh và không hợp tác với họ. Khi tôi hỏi anh ấy về các sách Pháp Luân Đại Pháp, máy vi tính và và máy in, anh ấy nói rằng anh ấy đã giấu chúng ở chỗ khác rồi. Sau đó, anh ấy nhanh chóng rời khỏi nhà tôi.

Ngay lập tức tôi lên mạng và phản ánh sự việc này lên website Minh Huệ. Tôi cũng phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Vào khoảng 11 giờ tối, tôi nghe thấy tiếng xe hơi. Tôi mở cửa sổ và thấy bốn cảnh sát đang lấy đi các máy tính, máy in, sách Đại Pháp và nhiều bản sao Tuần báo Minh Huệ từ nhà của đồng tu. Chồng của đồng tu rõ ràng là đã để lại một số tài liệu Đại Pháp ở nhà.

Vượt qua sợ hãi bằng chính niệm

Mặc dù lúc đó tôi không sợ, nhưng ngày hôm sau tôi cảm thấy rằng khu vực chỗ tôi đầy mây đen và một cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tôi. Tôi tiếp tục phát chính niệm và học Pháp.

Chồng của học viên đó lại đến nhà tôi và nhắc nhở tôi cẩn thận. Anh ấy nói rằng cảnh sát đã có được thông tin về tôi từ điện thoại di động của vợ anh ấy, bao gồm cả nơi tôi sống. Tôi bảo anh ấy rằng chúng tôi đang làm việc tốt để cứu người, và Sư phụ mới là người quyết định. Tôi cũng nhắc anh ấy tăng cường chính niệm và không hợp tác với cảnh sát. Tôi chia sẻ với anh ấy một vài trường hợp về các học viên phản bức hại.

Nhà tôi là một điểm sản xuất tài liệu, vì vậy tôi tích trữ nhiều vật liệu làm tài liệu giảng chân tướng. Mặc dù sợ hãi, tôi đã miễn cưỡng khi phải giấu chúng đi nơi khác. Tư tưởng của tôi rối bời trong chốc lát. Cuối cùng, chính niệm của tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi, và tôi quyết định để mọi thứ cho Sư phụ định liệu.

Tối đó tôi có một giấc mơ, các nhân tố cựu thế lực trong một không gian khác hỏi bốn người chúng tôi. Một giọng nói vang lên: “Ai trong các người thường đi cùng với học viên bị giam giữ để phân phát tài liệu?” Không ai trong chúng tôi lên tiếng. Tôi phát chính niệm trong giấc mơ của mình. Các nhân tố tà ác không nhắc đến tên tôi, nhưng nói ra một cái tên mà tôi không nhận ra. Tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ và nhận ra rằng Sư phụ đang bảo hộ mình.

Hướng nội và tu luyện bản thân

Tôi đang tự hỏi tại sao học viên đó lại bị bắt. Tôi tiếp tục học Pháp, và Sư phụ đã điểm hóa cho tôi khi tôi đọc bài “Đạo Trung” trong Hồng Ngâm. Tôi khóc khi nhận ra rằng mình đã không tử tế với cô ấy.

Người này là một học viên lâu năm, có nhiều kinh nghiệm làm hạng mục Đại Pháp và rất nghiêm túc trong việc đó. Tôi bắt đầu tu luyện từ năm 2004 và không biết cách phối hợp với các học viên. Tôi làm công việc Đại Pháp với những quan niệm người thường, và nghĩ rằng miễn là mình làm nhiều việc, thì mình đang tu luyện tốt. Nhiều học viên, ngoại trừ học viên này, đã khen ngợi tôi và nói rằng tôi rất có khả năng mặc dù bắt đầu tu luyện muộn.

Tôi đã quen với những lời khen và thích nghe chúng. Mỗi khi tôi làm các bản sao sách Đại Pháp hoặc tài liệu giảng chân tướng, học viên này sẽ phê bình công việc của tôi. Ban đầu tôi giữ im lặng, nhưng khi thời gian trôi qua thì sự kiên nhẫn của tôi trở nên kém đi và tôi bắt đầu tranh cãi với cô ấy. Tôi nghĩ: “Cô là một học viên lâu năm. Vậy tại sao cô không tự làm tài liệu thông tin, thay vì lấy chúng từ tôi?” Tôi hiển thị khả năng của mình, cũng như xem thường và oán giận cô ấy. Cô ấy có vẻ không quan tâm đến thái độ của tôi mà vẫn luôn tử tế với tôi.

Tôi càng tránh né cô ấy thì cô ấy lại càng đến thăm tôi, gần như là hàng ngày. Thỉnh thoảng tôi chỉ muốn đi đường khác khi thấy cô ấy. Tôi không thể tả được cảm giác oán hận mà tôi có đối với cô ấy. Giờ đây, tôi thật sự cảm thấy hối tiếc vì cách mà mình đã hành xử.

Mặc dù đã học được cách tu luyện tốt hơn sau khi học Pháp và đọc các bài viết trên Minh Huệ, tôi vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu.

Tôi muốn nhắc nhở các học viên có những trải nghiệm tương tự chiểu theo lời dạy của Sư phụ và phối hợp với các học viên. Xin đừng tạo ra khoảng cách với các học viên khác để cựu thế lực lợi dụng khe hở của chúng ta. Xin hãy trân quý các đồng tu, và trở về nhà cùng Sư phụ.

Trên đây là thể ngộ hiện tại của tôi, xin từ bi chỉ ra bất kỳ điểm nào không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/29/九十八本《明慧周刊》-292719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/30/1848.html

Đăng ngày 13-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share