Bài viết của Lưu Văn Tân, phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 02-07-2014] Ông Trương Chí Quân, Chủ nhiệm Văn phòng Đặc trách Các vấn đề Đài Loan của ĐCSTQ, cùng một số đại biểu đến từ Trung Quốc đã đến thăm Đài Loan từ các ngày 25 đến 28 tháng 06 năm 2014. Gần như ở bất cứ nơi nào mà Trương đến viếng thăm đều xuất hiện các học viên Pháp Luân Công đứng cầm biểu ngữ phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Vào ngày 28 tháng 06, ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm Đài Loan của Trương, ông ta đã huỷ bỏ hầu hết các lịch thăm viếng của mình và đi thẳng ra sân bay từ sớm.

Các học viên Pháp Luân Công đứng chờ Trương Chí Quân tại sân bay vào ngày 25 tháng 06 từ trước khi ông ta đến.

Các học viên Pháp Luân Công cầm biểu ngữ mang dòng chữ: “Ngừng đàn áp Pháp Luân Công” ngay bên ngoài Khách sạn Novotel, nơi diễn ra cuộc họp giữa Trương Chí Quân và người đồng cấp Vương Úc Kỳ, Chủ nhiệm Ủy ban Trung Quốc Đại lục của Đài Loan.

Vào ngày 25 tháng 06 sau khi đến Đài Loan, Trương đã đi thẳng đến khách sạn Novotel gần sân bay Đào Viên để gặp ông Vương Úc Kỳ, Chủ nhiệm Ủy ban Trung Quốc Đại lục của Đài Loan. Các học viên Pháp Luân Công đã có mặt bên ngoài khách sạn và trên các đường phố cùng các biểu ngữ in dòng chữ: “Lên án hành động cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ”.

Không muốn phải chạm mặt với các học viên Pháp Luân Công, Trương đã đi ra bằng cổng sau khi ông ta rời khỏi cuộc họp. Sau đó ông ta đi thẳng đến Tịch Chỉ, và các học viên Pháp Luân Công lại đứng chờ ông ta ở đó. Học viên Trần nói rằng họ muốn Trương mang về Trung Quốc thông điệp: “Ngừng cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.”

thỉnh nguyện không ngừng: “Chấm dứt bức hại”

Trương Chí Quân có cuộc gặp gỡ với ông Eric Chu Lập Luân, Thị trưởng thành phố Tân Bắc, vào ngày 26 tháng 06. Các học viên Pháp Luân Công đã chờ Trương với biểu ngữ: “Lên án hành động cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ”.

Khi Trương Chí Quân và các đại biểu khác ghé thăm một tiệm bánh ở thành phố Tân Bắc, các học viên Pháp Luân Công đã đứng đợi ông ta với biểu ngữ: “Ngừng đàn áp Pháp Luân Công”.

Các học viên Pháp Luân Công cầm biểu ngữ bên ngoài ga tàu cao tốc, kêu gọi ĐCSTQ ngay lập tức trả tự do cho tất cả những học viên bị giam giữ bất hợp pháp ở Trung Quốc.

Trương Chí Quân có buổi họp với Thị trưởng Trần Cúc vào ngày 27 tháng 06 tại thành phố Cao Hùng. Tại đó, ông ta lại đụng mặt với các học viên và biểu ngữ yêu cầu chính quyền Trung Quốc mang những tội phạm trong chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công ra công lý.

Các biểu ngữ yêu cầu ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công được đặt dọc tuyến đường nơi xe của Trương Chí Quân sẽ đi ngang qua.

Nhiều nhóm biểu tình khác nhau, gồm cả Pháp Luân Công, đã có mặt dọc các tuyến đường mà Trương đi qua trong chuyến viếng thăm thành phố Tân Bắc. Các học viên Pháp Luân Công đã có mặt khi Trương đến miền Nam Đài Loan.

Ở bất cứ nơi nào các học viên Pháp Luân Công biểu tình, họ đều giữ yên lặng và trật tự. Ngay cả những cán bộ phụ trách an ninh cho Trương trong chuyến viếng thăm của ông ta cũng cảm thấy ấn tượng vì điều này. Một số đã ngưỡng mộ lòng can đảm của các học viên, và một số thậm chí còn đề nghị giúp đỡ và lo ngại cho sự an toàn cho các học viên.

Người biểu tình từ các nhóm khác cũng cổ vũ cho các học viên. Một trong số những người biểu tình ngay phía trước ga tàu cao tốc nói với một học viên rằng: “Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang đàn áp Pháp Luân Công và tự do ngôn luận. Những người thỉnh nguyện ở Bắc Kinh đã bị bắt giữ, bị đánh đập, và bị bỏ tù. Ai có thể tin ĐCSTQ cơ chứ?”

Người dân Đài Loan nên cảnh tỉnh

Học viên Pháp Luân Công Trần chỉ ra rằng ĐCSTQ đàn áp người dân của chính nó, những người tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn, vậy ai có thể tin được rằng nó sẽ đối xử tốt với người dân ở Đài Loan.

Ông Vĩ, một học viên khác, nói rằng việc ĐCSTQ đang mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống là tội ác man rợ nhất trên hành tinh, và mọi người cần phải có trách nhiệm vạch trần và lên án tội ác này.

Trương huỷ bỏ các cuộc viếng thăm của mình và đi thẳng ra sân bay từ sớm

Vào ngày 27 tháng 06, Trương đã đi thẳng đến khu nhà nghỉ Seas Bay ở phía Nam thành phố Cao Hùng. Ở đó, Trương đã gặp phải những người biểu tình ném sơn và tiền âm phủ vào ông ta. (Chú thích của Ban biên tập: Các quan chức của ĐCSTQ khi ra nước ngoài thường gặp nhiều nhóm biểu tình phản đối. Những người biểu tình ném sơn và tiền âm phủ này không phải là học viên Pháp Luân Công. Trong suốt 15 năm phản bức hại, các cuộc biểu tình của Pháp Luân Công luôn nổi tiếng là ôn hòa và lý trí). Ông ta đã huỷ hai cuộc hẹn của mình ở Cao Hùng và Đài Chung vào ngày hôm sau.

Trước khi Trương Chí Quân rời Đài Loan, các học viên Pháp Luân Công đứng chờ ông ta ở sân bay và nói với ông ta rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Vào ngày 28 tháng 06, Trương và các đại biểu khác đã đến Sân bay Quốc tế Đào Viên một tiếng rưỡi trước giờ bay của họ. Các học viên Pháp Luân Công đã đứng chờ sẵn và giơ các biểu ngữ mang thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trước khi ông ta rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/2/中共国台办主任访台-谴责声浪不断-294164.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/4/1911.html
Đăng ngày 10-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share