Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Đức

[MINH HUỆ 30-06-2014] Trong Lễ hội Văn hoá Frankfurt vào ngày 28 tháng 06 năm 2014, các học viên đã dựng hai chiếc bàn thông tin để giới thiệu về hệ thống tu luyện tự cải thiện bản thân Pháp Luân Đại Pháp và văn hoá truyền thống Trung Hoa. Nhiều người đã ghé qua để tìm hiểu thêm và ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc.

Đơn thỉnh nguyện sẽ được chuyển đến Liên Hợp Quốc để nâng cao nhận thức về các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra ở Trung Quốc. Bên cạnh đó là những tấm bưu thiếp sẽ được gửi đến các nhà tù Trung Quốc, nơi các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp vì niềm tin của họ.

“Mỗi chữ ký đều có giá trị”

Ngạc nhiên khi được biết về sự tra tấn tàn bạo mà các học viên đã gặp phải khi ở Trung Quốc, những người tham dự sự kiện đã xếp hàng để chờ ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Một phụ nữ lớn tuổi đã nói sau khi ký tên: “Tôi đến từ Israel và tôi đã nhìn thấy Pháp Luân Công trên kênh Aviv. Chúng tôi ủng hộ các bạn.” Chồng của bà cũng bước đến và ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Mọi người xếp hàng để chờ ký tên vào đơn thỉnh nguyện tại Lễ hội Văn Hoá Frankfurt

Một bà mẹ đã giải thích về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống cho cậu con trai 10 tuổi của mình trước khi ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Cô nói với một học viên rằng: “Chúng ta cần để cho thế hệ trẻ biết về những vấn đề nhân quyền này. Chúng rất quan trọng.”

Sau khi một cặp vợ chồng và con gái của họ nghe về cuộc đàn áp, người cha đã đặt thêm nhiều câu hỏi và cuối cùng cũng hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại đàn áp Pháp Luân Công, Ông nói: “Thì ra là vậy, ĐCSTQ thúc đẩy bạo lực và dối trá, điều đó trái ngược với Chân Thiện Nhẫn, các nguyên lý của Pháp Luân Công. Cảm ơn các bạn đã nói cho tôi biết.”

Tất cả họ đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Người cha nói: “Toàn bộ gia đình chúng tôi ủng hộ các bạn. Mỗi chữ ký đều có giá trị.”

Cả gia đình ký tên thỉnh nguyện

Số người muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công ngày càng đông

Khi Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn, nhiều người đã tập trung lại và thưởng thức những bản nhạc tuyệt mỹ do họ trình bày.

Một cô gái trẻ đã rất ấn tượng với những bông sen giấy tuyệt đẹp được trưng bày trên bàn. Cha của cô cho biết ông là một fan hâm mộ lớn của văn hoá châu Á, ông nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt, tôi muốn thử nó.”

Khi họ rời đi, cô gái đã có được một bông sen giấy và cha của cô có được một tập tài liệu nhỏ, trong đó có thông tin về các điểm luyện công ở địa phương.

Ông Trương, một học viên tình nguyện đã tham gia lễ hội văn hoá được vài năm, rất vui mừng khi nhìn thấy số người muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công ngày càng đông. Ông cho biết: “Nhiều người đã tìm kiếm môn này từ rất lâu. Bây giờ họ đã tìm thấy nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/30/反活摘器官-法兰克福人排队签名-294105.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/4/1903.html
Đăng ngày 08-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share