Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ ở Toronto

[MINH HUỆ 24-06-2014] “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công! Các bạn thật tuyệt. Tôi đã ký tên thỉnh nguyện,” một người phụ nữ nói lớn khi đi ngang qua nơi biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Lễ hội Thuyền Rồng Quốc tế Toronto 2014 ở Centre Island. Hơn 5.000 người đã tham gia đua thuyền và hơn 100.000 khán giả đã tham dự sự kiện diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 06 này.

Cũng như những năm trước, các học viên Pháp Luân Công, bao gồm các học viên nhỏ tuổi đến từ trường Minh Huệ, đã giới thiệu Pháp Luân Công tới các du khách tham dự lễ hội. Họ đã dựng các biểu ngữ và biểu diễn các bài công pháp. Họ phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc, thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp và giúp người Trung Quốc thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới.

Các học viên trẻ cùng cha mẹ luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại công viên Centre Island

Một du khách ký tên thỉnh nguyện chống lại nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Người dân dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công

Các du khách đọc thông tin về Pháp Luân Công trên một biểu ngữ gần bến phà

Bà Vương làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng nói với phóng viên rằng có hơn 20 biểu ngữ được treo quanh bến phà và hơn 100 tấm ảnh được trưng bày, đã thu hút nhiều du khách dừng lại để đọc. Bà nói trong hơn hai ngày qua tại địa điểm này, đã có hơn 200 người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, và hơn 1.000 người ký tên thỉnh nguyện chống lại nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị bức hại.

Giáo sư người Hoa: Lịch sử sẽ minh oan cho Pháp Luân Công

Ông Hà là một giáo sư đại học ở Tây An, Trung Quốc, đến Canada để thăm con trai. Khi thấy các học viên nhỏ tuổi biểu diễn các bài công pháp, ông rất thích thú và đã chụp nhiều ảnh. Ông nói với một học viên: “Sự việc Pháp Luân Công cần được giải quyết, không sớm thì muộn. Một vài sinh viên của tôi làm việc tại Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã nói với tôi ‘Pháp Luân Công và vụ thảm sát Thiên An Môn 04 tháng 06 là các vấn đề nhất định sẽ được sửa lại, chỉ là đang chờ cơ hội chín mùi.’ Lịch sử sẽ minh oan cho Pháp Luân Công.”

Vị giáo sư tiếp tục nói: “Tôi có thể vượt qua phong tỏa Internet ở Trung Quốc. Tôi đã đọc Cửu Bình. Tôi đã tìm hiểu nhiều thứ, bao gồm sự thật về vụ tự thiêu tại Thiên An Môn.”

Trước khi rời đi, vị giáo sư đã thoái khỏi ĐCSTQ với một hóa danh và bày tỏ lòng biết ơn với tình nguyện viên đã giúp ông thoái: “Cảm ơn. Việc bạn đang làm thật là tốt.”

Cuối cùng tôi cũng tìm ra Pháp Luân Công!

Một phụ nữ đến từ Houston (bên trái) học các bài công pháp Pháp Luân Công

Một du khách từ Houston, Texas đã rất quan tâm tới các bài công pháp khi xem biểu diễn của các học viên nhỏ tuổi. Cô nói một cách nhiệt tình sau khi nhận tờ rơi: “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công trước đây và biết nó là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm. Tôi đã cố gắng tìm hiểu thêm, và rất muốn học.”

Cô đã học các bài công pháp ngay tại chỗ với sự hướng dẫn của một học viên. Cô cũng quay phim các học viên nhỏ tuổi đang biểu diễn các bài công pháp.

Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Anh Glen là một du khách đến từ thành phố Etobicoke gần Toronto, đã dừng lại khi nhìn thấy các học viên biểu diễn các bài công pháp. Anh rất hứng khởi và hô lên bằng tiếng Hoa: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Anh nói rằng mình muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Sau khi nghe một học viên giải thích, anh rất quan tâm và nói rằng sẽ tìm hiểu thêm trên mạng. Khi biết rằng một môn tu luyện an hòa như vậy đang bị bức hại tại Trung Quốc, anh đã ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện. Anh đã cảm ơn người học viên giới thiệu về môn tu luyện cho anh.

Thoái khỏi ĐCSTQ

Bà Trương đến từ Trung Quốc, và đã ở Toronto 2 tháng. Bà đến Lễ hội Thuyền Rồng cùng với người con. Sau khi nói chuyện với các tình nguyện viên về việc thoái đảng, bà đã dùng hóa danh thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bà Trần đến từ Phúc Châu, Trung Quốc và đã ở Toronto chưa đầy một năm. Bà đã thoái khỏi ĐCSTQ sau khi hiểu được tầm quan trọng của việc tách khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Người dân trên khắp thế giới ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại

Cô Sana đến từ Pakistan đã ký tên thỉnh nguyện sau khi biết được tội ác của ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Cô Lyann từ nước Anh rất hứng thú với môn tu luyện này sau khi xem các học viên nhỏ tuổi biểu diễn các bài công pháp. Sau khi nghe giải thích của một học viên, cô nói: “Một môn tu luyện ôn hòa như vậy không nên bị bức hại.” Cô đã ký tên thỉnh nguyện ngay lập tức.

Anh Nolan, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp từ Windsor (Anh), đã chụp ảnh các học viên biểu diễn bài công pháp. Anh đã nhận tờ rơi và lắng nghe một học viên giải thích về môn tu luyện và cuộc bức hại. Anh đã ký tên thỉnh nguyện và nói rằng sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công trên mạng.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/24/大陆教授-历史会给法轮功一个公道-293900.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/26/1801.html

Đăng ngày 08-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share