[MINH HUỆ 08-06-2014] Một cô bé 12 tuổi nói: “Các giáo viên nói cháu là một học sinh xuất sắc, các bạn cùng lớp xem cháu như người bạn tốt, bố mẹ cháu nghĩ rằng cháu là một cô con gái ngoan và em trai cháu cảm thấy hạnh phúc vì có được một người chị tốt.” Im lặng một hồi, cô bé nói tiếp: “Cháu đạt được tất cả những điều đó vì cháu là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Dù còn rất nhỏ, Sunny đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chín năm. Lúc đầu, cô bé chỉ làm theo bà và mẹ nhưng bây giờ cô bé có thể thực hành theo Chân – Thiện – Nhẫn bằng chính sự hiểu biết của mình.

Sunny và các bạn cùng lớp đang học sách Pháp Luân Đại Pháp tại trường Minh Huệ ở Toronto năm 2012

Sunny (ở giữa hàng thứ nhất) đang luyện công ở trường Minh Huệ vào năm 2012

Sunny (hàng thứ 2, đầu tiên bên tay phải) tham gia trường Minh Huệ Toronto vào năm 2013

Học cách nhẫn chịu

“Phải mất một thời gian dài để cháu có thể học cách làm mọi thứ thật đúng đắn,” Sunny nói.

Em trai Sunny nhỏ hơn chị ba tuổi và cô bé hay tranh cãi với em trai của mình. Bất kể khi nào hai chị em cãi nhau, mẹ của Sunny thường nói với cô bé: “Con thử khoan dung hơn xem? Dù sao thì con cũng lớn hơn em mà Sunny.” Đầu tiên, cô bé không cảm thấy thuyết phục, nhưng thời gian trôi qua, cô bé nhận ra rằng đây là một trong những yêu cầu cho một học viên. Vì thế cô bé đã không hề do dự để thực hành nhẫn.

Nhưng có nhiều trường hợp còn phức tạp hơn chuyện đó. Một ngày nọ, cậu em trai đi học về và khóc lóc. Cậu nói một trong những bạn cùng lớp thường xuyên bắt nạt cậu. Thay vì nhẫn chịu một cách mù quáng, Sunny biết là nếu điều này tiếp tục xảy ra thì sẽ không tốt cho cả em mình và cậu bé kia. Vì thế, một hôm cô bé đã lên chuyến xe buýt của cậu em trai và yêu cầu bạn nam kia dừng việc bắt nạt em trai mình.

“Cậu bạn kia bắt đầu chửi rủa cháu,” Sunny nói: “Nhưng điều đó không làm cháu dao động và cháu bình tĩnh nhắc nhở cậu ta nên làm một người tốt và cư xử đúng mực.” Sau một lúc, cậu bé kia im lặng và tỏ ra lắng nghe. Sunny và em trai cô bé đã ngồi xuống và nói chuyện với cậu bạn kia. Cuối cùng, cậu bạn đó xin lỗi và lại trở thành bạn tốt của em trai cô bé kể từ đó.

Sunny cho hay: “Từ sự việc này cháu học được rằng, nếu chúng ta có thể nhẫn và thực sự nghĩ đến người khác thì họ cũng sẽ thay đổi.”

Dùng sự tôn trọng và nhẫn nại để đối xử với người khác

Qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sunny có được rất nhiều cơ hội để đề cao tâm tính. Đây là một trong những ví dụ.

Một trong số các bạn cùng lớp của cô thường hay làm sai bài tập về nhà. Sunny muốn giúp bạn mình nhưng cô bé kia luôn tỏ ra không vui mỗi khi Sunny chỉ ra chỗ sai. Một lần, cô bạn kia rất buồn bực và nói với Sunny: “Nếu như bạn còn làm phiền mình nữa, mình sẽ ném bạn xuống hồ đấy.” Sunny sợ hãi và không làm vậy nữa. Khi cô bé kể với mẹ mình, người mẹ nói: “Nếu con thật sự muốn giúp bạn con, con vẫn có thể làm được nhưng hãy thể hiện sự tôn trọng và chân thành nhiều hơn, bạn con sẽ cảm động.”

Ngày tiếp theo đi học, Sunny xin lỗi bạn mình: “Tớ xin lỗi. Hôm qua tớ không nên làm thế với cậu. Tớ nên để tự cậu tìm ra câu trả lời đúng.” Cô bé kia cũng nhận lỗi: “Tớ mới là người phải nói xin lỗi. Tớ không nên phụ thành ý tốt của cậu.” Sau đó, hai cô bé lại thân thiết trở lại.

Một bạn học khác trong lớp thậm chí còn khó hơn nữa. Thỉnh thoảng cô bé vui vẻ và đối xử với Sunny như một người bạn thân. Nhưng cũng có những lúc cô bạn ấy buồn bực và khó chịu khi Sunny hỏi bạn mình tại sao không vui.

Sau đó Sunny biết được rằng nhiều chuyện xảy ra ở gia đình bạn mình và làm cho bạn mình không vui. Ví dụ, con chó bị ốm, bị ba mẹ mắng và nhiều chuyện nữa. “Sau đó cháu cố gắng nói chuyện với bạn cháu theo cách khác. Khi bạn ấy không vui, cháu chỉ an ủi bạn ấy mà không hỏi cụ thể chi tiết hoặc là cháu chỉ nói về chuyện đó vào một lần khác. Khi bạn ấy vui vẻ, cháu nói chuyện với bạn nhiều hơn và chia sẻ niềm vui với bạn ấy.

“Điều này có tác dụng và bọn cháu lại là bạn tốt. Cháu cũng học được cách giúp mọi người theo cách mà họ thích”, Sunny nói.

Tác phong tốt và điểm số tốt

Nhiều cô bé ở tuổi của Sunny hay mặc những bộ đồ khác thường và hở hang, một số thì rất nóng nảy và dùng những từ ngữ không hay. Mẹ của cô bé thường xuyên nhắc nhở cô không được theo những xu hướng trượt dốc đó. Kết quả là, Sunny mặc đồ đẹp hơn tất cả những bạn bè tuổi teen của mình. Vì cô bé học giỏi, mọi người từ giáo viên cho đến các bạn cùng lớp đều yêu quý cô bé.

Sunny có sáu giáo viên. Cô luôn chào thầy cô giáo mỗi buổi sáng đến trường và luôn tạm biệt mọi người lúc ra về. Cô bé thích hỏi các câu hỏi và các giáo viên luôn rất vui vì điều này bởi vì các câu hỏi của cô thường giúp các học sinh khác học được thêm nhiều thứ. Sunny luôn nằm trong top 3 học sinh giỏi nhất lớp. Năm ngoái cô bé đứng thứ ba và năm nay đứng thứ nhì. Cô bé cũng giành được nhiều giải thưởng.

“Bố cháu không phải là một học viên và thường phản đối cháu tu luyện,” cô bé nói. Sau khi thấy sức khoẻ cháu tốt lên và điểm số cao ở trường của cháu, bố cháu đã thay đổi và ủng hộ cháu.

Nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

Biết được rằng Sunny là một học viên, giáo viên của Sunny và các bạn bè của cô bé thường hỏi cô về Pháp Luân Đại Pháp. Cô bé nói cho mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép người dân tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Xúc động bởi những gì cô bé nói, nhiều giáo viên và học sinh nói rằng họ ủng hộ niềm tin của cô và hy vọng cuộc bức hại tàn nhẫn này sẽ sớm kết thúc.

Vào mùa hè, Sunny và em trai tham gia cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhỏ tuổi khác ở trường Minh Huệ Toronro để cùng đọc sách Pháp Luân Đại Pháp, luyện công và chia sẻ thể ngộ về việc nên làm sao để thực hành theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Một ngày sau buổi học, giáo viên của Sunny dừng cô bé lại và chỉ cho cô bé một vài cách để tiến bộ hơn trong môn nhạc. Khi cô bé đến nhà ăn thì có một hàng dài học sinh đang xếp hàng chờ lò vi sóng. Sunny cho biết: “Niệm đầu đầu tiên trong đầu cháu là đổ lỗi cho cô giáo vì tại cô mà cháu trễ mất giờ ăn. Sau đó cháu nhận ra rằng cô giáo đang cố gắng giúp cháu và cháu nên cảm kích điều đó mới phải.”

Với những suy nghĩ này, Sunny đã kiên nhẫn đợi ở cuối hàng và không hề có cảm giác tiêu cực nào. Sunny nói: “Thức ăn rất ngon. Gần như là bữa cơm ngon nhất mà cháu đã từng ăn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/8/大法小弟子在生活点滴中修炼-293195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/19/1710.html

Đăng ngày 07-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share