Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nga

[MINH HUỆ 30-06-2014] Ngày 28 tháng 06 năm 2014, Nga tổ chức Ngày hội Olympic lần thứ 25 ở Crimea để kỷ niệm Thế Vận hội Mùa Đông lần thứ 22 ở Sochi và kỷ niệm 120 năm của Uỷ ban Olympic Quốc tế. Các học viên Pháp Luân Công đã được mời đến tham dự sự kiện và biểu diễn các bài công pháp.

“Chúng tôi rất vui mừng vì năm nay các bạn lại có mặt ở đây”

Chủ tịch Uỷ ban Olympic Bán đảo Crimea chào đón các học viên và nói rằng ông đã nhìn thấy họ trong Lễ hội Thể thao Quốc gia vào tháng Chín năm ngoái (Ukraine: Chứng thực vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Thể thao Quốc gia). Ông nói: “Tôi thật sự thích phần biểu diễn của các bạn. Chúng tôi rất vui mừng vì năm nay các bạn lại có mặt ở đây.”

Các học viên biểu diễn 05 bài công pháp tại Ngày hội Olympic lần thứ 25 ở Crimea.

Các em nhỏ học cách gấp hoa sen giấy, trong khi cha mẹ của các em đọc thông tin về Pháp Luân Công.

Các học viên đã tặng sách Pháp Luân Công và hoa sen giấy, biểu tượng của sự bình yên và thuần khiết, cho các quan chức thể thao Crimea, các thành viên quốc hội, và các quan chức thành phố Simferopol, thủ đô của Crimea. Họ đã tặng các học viên ba cuốn Kiev 1913, 100 năm ngày Thế Vận hội Lần đầu tiên của Nga có chữ ký của các thành viên trong Uỷ ban Olympic để cảm ơn. Các quan chức cũng mời các học viên quay lại vào năm tới.

Người tham dự sự kiện ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Sau khi một huấn luyện viên bóng rổ nghe kể về cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ông đã rất thất vọng: “Làm sao có thể đàn áp một hệ thống thiền định tuyệt vời như vậy? Thật đáng lo ngại.” Sau đó, ông đã mời các học viên dạy cho đội bóng của ông cách luyện các bài công pháp.

Nhiều học sinh đã tham dự cuộc đua ngày hôm đó. Khi họ nhìn thấy các học viên ngồi gấp hoa sen giấy, họ cảm thấy rất thích thú và dừng lại để học cách làm. Cha mẹ của họ cũng đến và đọc các tập tài liệu. Khi nghe nói về việc các học viên bị ngược đãi như thế nào ở Trung Quốc, gồm cả việc bị mổ cướp nội tạng khi vẫn còn sống, họ đã phẫn nộ và sẵn sàng ký tên vào đơn thỉnh nguyện để chấm dứt sự tàn bạo này.

Một cụ bà đang đi bộ trong công viên, bà nhìn thấy đám đông và hỏi người phụ nữ đứng cạnh mình: “Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày gì vậy?”

Người phụ nữ kia, cũng không không biết gì về Ngày hội Olympic, nhìn thấy những dòng chữ trên các biểu ngữ của Pháp Luân Đại Pháp và trả lời: “Ồ, tôi đoán là họ đang kỷ niệm Chân – Thiện – Nhẫn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/30/在俄罗斯奥林匹克日展现法轮大法的美好-294107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/1/1864.html

Đăng ngày 07-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share