Bài viết của Trần Tâm Ninh, phóng viên báo Minh Huệ ở Brisbane, Queensland

[MINH HUỆ 01-07-2014] Hiệp hội Y khoa Úc của Queensland đã tổ chức Hội thảo Bác sỹ Trẻ vào ngày 28 tháng 06 năm 2014 tại thành phố Brisbane. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một loạt các hoạt động để nâng cao nhận thức trong ngành y khoa và cộng đồng địa phương về tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một loạt các hoạt động trong thành phố Brisbane để vạch trần cuộc đàn áp

Người qua đường đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp và nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Nhiều người trong ngành y khoa, gồm các bác sỹ và chuyên gia, đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện sau khi biết về cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước phê chuẩn.

Ngăn chặn cưỡng bức mổ cướp nội tạng là trách nhiệm của tất cả mọi người

Sau khi ký tên vào đơn thỉnh nguyện, một bác sỹ nói với một học viên rằng lấy đi nội tạng của bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì mà không được sự đồng ý của họ là phi đạo đức. Ông nói: “Tất cả mọi người đều nên có quyền quyết định việc nội tạng của họ nên đi về đâu. Nếu chúng ta có thể làm điều gì đó [để ngăn chặn mổ cướp nội tạng sống], tất cả chúng ta phải có trách nhiệm đảm bảo rằng chúng ta sẽ làm việc đó. Chúng ta nên cố gắng ngăn chặn những hành động bất hợp pháp như vậy.”

Một bác sỹ khác đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện sau khi đọc các tài liệu. Ông đã lấy một vài tờ rơi về cho các đồng nghiệp của mình. Ông cũng đề nghị các học viên nán lại lâu hơn một chút ở bên ngoài nơi diễn ra cuộc họp để nhiều bác sỹ hơn nữa biết về điều này.

Một người qua đường tên là Ken đã khuyến khích các học viên nên duy trì nỗ lực của họ trong việc vạch trần sự tàn bạo của cuộc đàn áp. Ken nói: “Tôi không thể đồng ý với điều mà chính phủ Trung Quốc đã làm.” Anh nói với các học viên rằng họ nên giúp cho nhiều người hơn nữa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Một người qua đường khác tên là Heather rất vui mừng khi nhìn thấy nỗ lực đề cao nhận thức của các học viên. “Một điều bất công như vậy vẫn còn tồn tại là điều khiến tôi không thể tưởng tượng nổi. Làm thế nào mà điều này có thể xảy ra và được che giấu trong một xã hội bùng nổ thông tin như ngày nay?”

Kêu gọi tước bỏ danh hiệu danh dự đã trao tặng cho cựu Bộ trưởng Y tế Trung Quốc 

Nina, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng hiện tại DAFOH (Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng) đang kiến nghị lên Đại học Sydney, yêu cầu tước bỏ danh hiệu danh dự mà trường này đã trao tặng cho Hoàng Khiết Phu, cựu Bộ trưởng Y tế Trung Quốc. Hoàng là người chịu trách nhiệm chính trong việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc sau khi Đại học Sydney trao tặng danh hiệu danh dự cho ông ta. Nina nói: “DAFOH hy vọng Đại học Sydney có thể xem xét lại việc liệu một người phạm tội ác như vậy có xứng đáng để tiếp tục giữ danh hiệu này hay không.”

Nina nhấn mạnh: “Ở Trung Quốc các học viên học viên Pháp Luân Đại Pháp là nhóm nạn nhân bị mổ cướp nội tạng lớn nhất. Đây là giết người và vượt ra ngoài bất cứ điều gì mà chúng ta có thể hiểu được.”


 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/1/在布里斯本市中心曝光中共活摘罪恶(图)-294148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/2/1883.html

Đăng ngày 07-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share