Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2014] Một ngày nọ, tôi gọi điện thoại và nói: “Xin chào, anh khỏe chứ? Tôi chỉ xin anh vài phút để nói về một vấn đề rất quan trọng. Đã bao giờ anh nghe nói về việc làm tam thoái để đảm bảo cho mình một tương lai tươi sáng và bình an chưa?” Không có câu trả lời từ phía bên kia và người nghe đã cúp máy.

Ngay sau đó, ông ấy gửi cho tôi một tin nhắn: “Nếu bà còn gọi tiếp, tôi sẽ báo cảnh sát.” Vì tôi đang thực hiện một cuộc gọi khác, nên tôi đã bỏ qua ông ấy. Tuy nhiên, ông ấy vẫn rất giận dữ và gửi cho tôi một tin nhắn khác với những lời lẽ lăng mạ, rồi kết thúc bằng một nụ cười nhạo báng. Tôi đã chọn cách không phản ứng lại, và tiếp tục bỏ qua ông ấy.

Đến ngày thứ ba, tôi gửi cho ông ấy một tin nhắn: ”Anh có cha mẹ, chị em và có thể có con gái, vậy mà anh lại dùng những lời này với một người nói sự thật để cứu anh khỏi thảm họa. Anh có nghĩ là nó thích hợp không?” Lúc đó tôi đã phát chính niệm giải thể tà ác ngăn cản không cho ông ấy nghe sự thật, để ông có thể nghe, đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Ông ấy đáp: “Tôi không biết bà”. Có vẻ như ông ấy đã hoàn toàn quên việc lăng mạ tôi.

Tôi gọi lại cho ông ấy: “Tôi là người đã nói sự thật cho anh vào ba ngày trước.” Ông ấy đáp: “Ồ” và không nói thêm gì nữa. Bởi ông ấy không cúp máy, nên tôi đã nói cho ông ấy những thông tin cơ bản về Pháp Luân Công, và tác dụng chữa bệnh thần kỳ cũng như quyền năng giúp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của con người. Ông ấy nói: “Tôi đang chuẩn bị ăn cơm, hãy gọi lại cho tôi sau nhé.” Tôi nói đồng ý. Một tiếng sau, tôi gọi lại, và ông ấy nói: “Tôi đang mệt, chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai.” Tôi lại nói đồng ý.

Sư phụ giảng:

“Đối với thái độ hiểu sai của người thường thì không được tranh biện; chỉ vì cứu người, cứu chúng sinh; tôi nghĩ rằng hiệu quả này có thể cải biến tất cả. Khi giảng chân tướng, tâm của chư vị nếu bị tâm người thường làm xao động, thì sẽ không làm nổi gì nữa” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Tôi nghĩ miễn là ông ấy nhấc máy, tôi sẽ không từ bỏ ông ấy.

Tôi gọi lại cho ông ấy vào tối hôm sau: “Xin chào, anh khỏe không? Hôm nay chúng ta có thời gian để nói chuyện chứ?” “Tất cả những gì bà muốn nói, xin hãy nói.” Tôi đã nói với ông rằng trước đây sức khỏe của tôi rất yếu, nhưng chỉ sau bốn tháng luyện tập Pháp Luân Công, sức khỏe của tôi đã hồi phục. Tôi giải thích Pháp Luân Đại Pháp đem lại cho người tập nhiều lợi ích và may mắn, và đó là lý do tại sao có rất nhiều người thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội thực hành nó.

Sự kiên trì được đền đáp

Tôi cũng nói với ông ấy về sự kiện ngày 25 tháng 04 năm 1999, khi 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng nhau tụ họp hòa bình ở Bắc Kinh để yêu cầu chính phủ ngừng việc quấy nhiễu họ. Tôi tiếp tục nói sự thật vụ tự thiêu Thiên An Môn, và lời dự ngôn trời sẽ diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cuối cùng tôi nói: “Những người tu luyện Pháp Luân Công chúng tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình, dành thời gian để làm đĩa DVD và tờ rơi giảng chân tướng để giúp mọi người không bị đào thải cùng ĐCSTQ và làm tam thoái để bảo vệ tương lai của mình. Chúng tôi có làm gì sai không? Chúng tôi có quấy rầy anh không?” Ông ấy im lặng.

Tôi hỏi tiếp: “Anh có vào Đảng không?” “Không”. “Thế còn Đoàn Thanh niên?” “Hồi tôi còn đang đi học thì có, nhưng chẳng phải tôi đã tự động ra khỏi nó rồi sao? Đã quá lâu rồi mà.” Tôi giải thích rằng chúng ta cần phải tam thoái trước sự chứng nhận của Thần. “Sau đó khi trời diệt ĐCSTQ, anh sẽ được an toàn. Thần Phật chỉ nhìn vào tâm của anh, và nó sẽ không ảnh hưởng đến anh sau này. Liệu tôi có thể cho anh biệt danh là ‘Minh Phúc’, nghĩa là biết được sự thật và được phúc lành không.” Ông ấy nói: “Ồ, xin cảm ơn”. Tôi đáp lại: ”Anh không cần cảm ơn tôi, anh hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi. Hãy ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’.”

Với sự gia trì của Sư phụ, thêm một người nữa cuối cùng đã thức tỉnh và được cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/24/耐心讲真相-善心唤良知-292530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/9/1567.html

Đăng ngày 06-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share