Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở Luân Đôn

[MINH HUỆ 24-06-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ hội East Finchley được tổ chức tại Công viên Cherry Tree Wood phía Bắc Luân Đôn vào chiều ngày 22 tháng 06 năm 2014. Đây là lần thứ năm họ tham gia vào lễ hội này, và các công dân địa phương đã chào đón sự trở lại của họ.

Theo bà Alison Moore, ủy viên Hội đồng Lao động East Finchley và thành viên trong ban tổ chức sự kiện, Lễ hội Cộng đồng East Finchley là lễ hội miễn phí lâu đời nhất của thành phố. Có khoảng 10.000 người đã tham gia sự kiện năm nay.

Bà Alison Moore, thành viên trong ban tổ chức Lễ hội East Finchley, chào đón sự tham gia của các học viên Pháp Luân Công

Gian hàng của Pháp Luân Công nổi bật hơn hẳn những gian hàng khác bởi vẻ đẹp giản dị và an lành. Một vài học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trong trang phục áo phông màu vàng, tiếng nhạc nhẹ nhàng của họ giống như một ốc đảo yên tĩnh giữa khung cảnh ồn ào.

Các học viên còn phân phát tài liệu thông tin và nói chuyện với người dân. Họ cũng mời mọi người ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án hành động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong suốt lễ hội kéo dài 06 giờ, nhiều người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện và một vài người trong số họ thậm chí còn đại diện cho người nhà để ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Đây là lần đầu tiên một số người nghe nói về Pháp Luân Công. Sau khi biết về cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với môn tu luyện, họ đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ. Họ hứa sẽ nói việc này với bạn bè và hàng xóm của họ.

Người đàn ông đội mũ bảo với người học viên rằng ông thường đi một vòng qua điểm biểu tình ôn hoà bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc, và ông biết rằng Pháp Luân Công đang bị đàn áp.

Một phụ nữ lập tức ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Bà mong muốn được bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các học viên sau khi nghe về cuộc đàn áp tại Khu phố Tàu ở Luân Đôn.

Chloe, một cô gái người Anh, đã ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện và đồng thời cô còn ký thay cho bà ngoại của mình.

Đây là lần đầu tiên Himat nghe nói về Pháp Luân Công. Anh cho biết anh đã bị cuốn hút bởi sự ôn hoà của các học viên và các bài công pháp. Sau khi nghe về việc Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc, anh đã ngay lập tức ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Princess Zoey, đang ngồi trên xe đẩy, đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện và cũng ký thay cho người chị sinh đôi của mình.

Daisy, một sinh viên đại học có thể nói tiếng Trung Quốc, biết rằng Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc. Sau khi thấy được nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc đàn áp, cô đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện để bày tỏ ủng hộ của mình.

David, người quản lý một trường nghệ thuật biểu diễn, đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Đây là lần đầu tiên David gặp các học viên Pháp Luân Công. Anh nói: “Tôi khá nhạy cảm với năng lượng, tôi tin rằng năng lượng tích cực sinh ra trong suy nghĩ của một người có thể khiến cuộc sống của họ trở nên tốt hơn. Tôi cảm thấy năng lượng ở đây rất tuyệt.”

David nói anh sẽ đến điểm luyện công vào tuần tới để học các bài công pháp. Anh cũng ký tên vào đơn thỉnh nguyện sau khi biết được rằng ĐCSTQ đã đàn áp môn tu luyện này trong suốt 15 năm qua.

David nói: “Tôi sẽ lên tiếng cho Pháp Luân Công kể từ hôm nay, tôi sẽ nói về Pháp Luân Công trong trường của tôi, và giúp cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/24/北伦敦东芬奇利节上又见法轮功-293895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/28/1825.html

Đăng ngày 06-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share