[MINH HUỆ 21-12-2013] Theo một thông báo gần đây của truyền thông nhà nước tại Trung Quốc, Lý Đông Sinh, thứ trưởng Bộ Công an và giám đốc Phòng 610, đang bị điều tra. Có tin đồn rằng Chu Vĩnh Khang, người từng đứng đầu bộ phận an ninh quốc gia và là một trong những người đỡ đầu cho Lý trong Đảng, đã bị bắt giữ hoặc bị giam tại nhà. Chu đóng vai trò chính trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công thông qua Phòng 610 và các tổ chức PLAC (Ủy ban Chính trị và Luật pháp).

Phương tiện truyền thông tuyên bố rằng Lý bị điều tra là một phần của động thái hạ bệ Chu một cách cẩn thận. Điều này đã thu hút sự chú ý đến vai trò của Phòng 610 và tương lai mà nó phải đối mặt.

Tên của văn phòng này đến từ ngày mà nó được thành lập – ngày 10 tháng 06 năm 1999. Mặc dù vào thời điểm đó Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn tuyên bố chính thức là không có chính sách can thiệp đến Pháp Luân Công, nhưng Phòng 610 đã được thành lập và bắt đầu thu thập thông tin để chuẩn bị cho cuộc đàn áp trên toàn quốc được thi hành chính thức vài tháng sau đó.

Sau khi chính thức cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, Phòng 610 đã có một vai trò nổi bật hơn – tiêu diệt Pháp Luân Công bằng cách chỉ đạo các hoạt động của công an, tòa án và viện kiểm sát. Nó giám sát hoạt động của các cơ sở giam giữ, bao gồm cả việc thành lập và vận hành một lượng lớn các trung tâm tẩy não.

Các quan chức đã buộc các học viên phải nghe những tuyên truyền vu khống phỉ báng Pháp Luân Công, và cố buộc họ từ bỏ niềm tin của mình trong một quá trình được gọi là “chuyển hóa”. Vai trò của Phòng 610 chưa từng được công bố công khai, hay thậm chí chưa từng được thừa nhận, nhưng nó đã tồn tại và ảnh hưởng xa rộng khắp cả nước.

Một báo cáo gần đây của tổ chức Ân xá Quốc tế đã xác nhận một xu hướng. Mặc dù ĐCSTQ tuyên bố dẹp bỏ hệ thống trại lao động cưỡng bức, nhưng Phòng 610 (cũng như công an và các cấp chính quyền do Phòng 610 điều khiển) thường xuyên xuất hiện ở các trại lao động cưỡng bức vào ngày mà các học viên Pháp Luân Công được dự tính thả. Và các trại lao động tuyên bố sẽ không thả học viên Pháp Luân Công cho đến khi Phòng 610 (hay các quan chức do Phòng 610 địa phương bổ nhiệm) có mặt.

Trong một số trường hợp, người của Phòng 610 cố đưa các học viên trực tiếp đến những trung tâm tẩy não vào ngày mà họ được thả ra khỏi trại lao động. Nhưng với một loạt những phương tiện bức hại khác nhau, không chỉ là các trung tâm tẩy não mới được dùng đến. Những nơi có vẻ vô hại như các trung tâm cai nghiệm, trung tâm giáo dục pháp luật, và thậm chí là bệnh viện tâm thần thường được dùng để giam giữ và bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nói cho cùng thì các quan chức ĐCSTQ là bậc thầy của nghệ thuật lừa dối.

Tháng 12 năm 2013 tổ chức Ân xá Quốc tế đã báo cáo chi tiết về ảnh hưởng thay thế của Phòng 610 ngay cả với hệ thống pháp luật ở Trung Quốc. Trong khi không ai chính thức công khai thừa nhận nó, Phòng 610 đã bao trùm lên tất cả.

Ước tính rằng hơn 100.000 học viên đã bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức, và hệ thống cho phép các quan chức thực hiện tùy tiện mà không có quy định pháp luật nào cản trở họ. Nhiều học viên đã bị bắt và giam cầm phi pháp, một số còn bị nhiều lần.

Là các nhân chứng và những người sống sót trong cuộc bức hại, hơn 100 học viên Pháp Luân Công từng bị tra tấn ở Trung Quốc vì niềm tin của họ đã tham gia một cuộc biểu tình công khai ở Los Angeles vào tháng 10 năm 2013. Khi chủ tọa của buổi lễ yêu cầu những ai từng bị bắt giữ ít nhất ba lần giơ tay lên, khoảng 80 người đã giơ tay.

Phòng 610 luôn quyết định bản án trước khi ra tòa. Dù thiếu bằng chứng pháp lý để kết tội, nhiều án tù vẫn kéo dài hơn 10 năm.

Một số học viên bị đưa trực tiếp đến các trung tâm tẩy não, và những người khác bị quản chế sau khi thời hạn tù giam hay trại lao động của họ kết thúc. Giống với hệ thống lao động cưỡng bức, hầu như không cần đòi hỏi hồ sơ giấy tờ để điều này xảy ra, và hệ thống thường bị lợi dụng. Tra tấn tinh thần thường được báo cáo với cường độ lớn.

Mặc dù nạn nhân trực tiếp là các học viên và gia đình của họ, chi phí khổng lồ cho 14 năm đàn áp đã trở thành một gánh nặng tài chính cho Trung Quốc và người dân.

Hơn nữa, vì tuyên truyền thù ghét lan truyền trên toàn quốc và liên tục trong nhiều năm, các công dân bình thường đều bị lừa dối, và quần chúng đã quay lưng lại với Pháp Luân Công – cùng với các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Không có việc nào là không do Phòng 610 nhúng tay vào. Bằng cách theo ĐCSTQ để gieo rắc thù hận và ngược đãi một nhóm người vô tội, những kẻ chịu trách nhiệm đã tạo nên một món nợ lớn mà họ sẽ phải trả trong tương lai. Chẳng phải là đã đến lúc hủy bỏ Phòng 610 khét tiếng và đưa những kẻ chủ chốt chịu trách nhiệm vì trò hề của nó ra công lý rồi sao?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/21/610头目落马-610罪恶昭彰-284295.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/26/143818.html

Đăng ngày 23-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share