Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2014] Vào ngày 28 tháng 03 năm 2002, học viên Pháp Luân Công tên là Trương Duyên Siêu đã bị cảnh sát đưa khỏi thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang và không bao giờ trở lại. Chỉ trong một vài ngày, anh đã bị đánh đập tàn nhẫn đến chết dưới sự canh giữ của cảnh sát. Cảnh sát đã ép chú anh ký kết việc hỏa thiêu anh.

Vào ngày 28 tháng 03 hàng năm, người dân địa phương đã tưởng nhớ đến anh Trương. Họ vẫn còn khó chấp nhận sự thật rằng anh đã bị giết chỉ vì muốn trở thành người tốt và tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Anh Trương Duyên Siêu

Anh Trương Duyên Siêu là một nông dân ở thôn Tây Hoàng Kỳ, thị trấn Lạp Lâm, thành phố Ngũ Thường. Những người hàng xóm thường kể về anh một cách trìu mến trong suốt 12 năm qua, về việc anh là một người tốt như thế nào.

Anh Trương đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa đông năm 1997 khi đang làm một công việc tạm thời tại Cáp Nhĩ Tân. Anh gặp một người đồng nghiệp đến từ phía Nam Trung Quốc đã đọc quyển Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Công và giới thiệu nó cho anh.

Anh Trương đã đọc xong quyển sách trong vài ngày và các chứng bệnh của anh cũng bắt đầu biến mất chỉ trong mấy ngày. Những hàng xóm của anh đã rất ấn tượng với sự cải thiện nhanh chóng này. Từ khi tu luyện, anh thường hay đề nghị giúp đỡ người khác mà không cầu báo đáp.

Anh đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào mùa đông năm 2000 sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra trong tháng 07 năm 1999. Anh đã bị bắt tại trung tâm giam giữ số 2 Hạnh Hoa Sơn thuộc thành phố Ngũ Thường. Anh được thả sau khi cảnh sát tống tiền 1.000 nhân dân tệ từ bố vợ anh – người đã bán một con bò để có được số tiền đó.

Sau khi được thả, anh Trương bắt đầu nói với mọi người về việc chính quyền đã vu khống Pháp Luân Công như thế nào. Anh và một học viên khác đã tới phân phát các tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở các làng bên cạnh đồng thời giảng chân tướng cho người dân địa phương.

Bị đánh đập đến chết

Cảnh sát viên Cổ Kế Vỹ cùng những người khác từ đồn cảnh sát Hồng Kỳ đã bắt giữ trái phép anh Trương vào ngày 28 tháng 03 năm 2002 và lấy đi 2.800 nhân dân tệ tiền mặt từ gia đình anh. Anh Trương đã quở trách họ về hành vi này. Cổ Kế Vỹ đã trả lời một cách tức giận: “Anh dám chống đối chúng tôi? Anh là một học viên Pháp Luân Công. Thậm chí nếu anh có bị đánh tới chết thì anh cũng sẽ không có nơi nào để tìm kiếm công lý!”

Cổ Kế Vỹ cùng các cảnh sát viên khác đã đánh đập anh Trương tàn nhẫn tại đồn cảnh sát Hồng Kỳ khiến anh bị bầm tím và bị thương. Sau đó họ đã đưa anh đến Trung tâm giam giữ số 2 Hạnh Hoa Sơn tại thành phố Ngũ Thường.

Lính canh Lưu cùng những người khác tại trung tâm giam giữ đã lại đánh đập anh Trương một cách tàn nhẫn và sốc điện anh với dùi cui điện. Họ dừng lại sau hơn một tiếng đồng hồ vì thấm mệt.

Anh Trương đã bị đưa tới nhà tù thành phố Ngũ Thường vào chiều ngày 28 tháng 03. Các cảnh sát viên Trần Thụ Sâm, Chiến Chí Cương tới từ đồn cảnh sát thành phố Ngũ Thường và Hoàng Chiêm Sơn, Chu Hiến Phúc cùng Phó Tú Xuân tới từ Phòng 610 Ngũ Thường đã đánh anh lần nữa.

Kết quả của ba lần bị đánh đập là anh đã bị thương toàn thân và chân trái đã bị gãy. Sau đó anh bị lôi vào trong một chiếc xe và bị đưa tới văn phòng số 7 của đồn cảnh sát Cáp Nhĩ Tân vào ngày 31 tháng 03 năm 2002.

Các nhân viên cảnh sát đã tra tấn anh vào ngày 01 tháng 04 trong một phòng thẩm vấn với hơn 40 thiết bị tra tấn khác nhau, bao gồm treo lên, đánh đập, sốc điện, v.v… Trong vài ngày, anh Trương đã ở vào tình trạng nguy kịch.

Thi thể anh đã được chuyển đến phòng khám nghiệm tử thi tại trung tâm giam giữ thuộc đồn cảnh sát Cáp Nhĩ Tân vào ngày 06 tháng 04.

Ngày mất thực sự của anh vẫn chưa được xác định. Phó Tú Xuân đến từ Phòng 610 Ngũ Thường đã tiết lộ cho những người khác sau đó: “Trương Duyên Siêu đã bị đánh đến chết trong hai ngày ở văn phòng số 7 thuộc đồn cảnh sát Cáp Nhĩ Tân.”

Cưỡng ép hỏa táng

Không ai biết anh Trương ở  đâu sau khi anh bị đưa tới Cáp Nhĩ Tân. Vợ anh đã bị cảnh sát bắt đi trong khi đang hỏi về nơi ở của anh. Cô ấy đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Vạn Gia và bị giam giữ ở đó trong hai năm. Sau khi được thả vào năm 2004, cô đã buộc phải rời nhà và di chuyển thường xuyên để tránh bị bắt.

Đồn cảnh sát Lạp Lâm đã thông báo cho gia đình của anh Trương vào ngày 27 tháng 04 rằng anh đã chết do tuyệt thực và mời họ đến nhìn thi thể trước khi hỏa thiêu. Hai người anh của anh Trương, chú và dì đã đợi hai ngày tại đồn cảnh sát Cáp Nhĩ Tân và không trông thấy di thể của anh. Họ liên tục bị yêu cầu ký kết việc hỏa thiêu.

Cảnh sát cuối cùng đã đồng ý để gia đình nhìn thi thể anh vào ngày 30 tháng 04 nhờ yêu cầu quyết liệt từ các thành viên trong gia đình và dân làng. Việc xem thân thể diễn ra với điều kiện tiên quyết là chỉ các thành viên gia đình được phép xem và việc hỏa thiêu phải được ký kết ngay sau đó.

Gia đình của anh Trương đã được đưa đến trung tâm giam giữ của đồn cảnh sát Cáp Nhĩ Tân. Dân làng đến sau nhưng đã bị hơn 60 cảnh sát vũ trang chặn không cho vào.

Các thành viên gia đình đã nhìn thấy hàng chục xác chết trong một căn phòng.  Di thể của anh Trương đã được đặt trên sàn nhà với nhiều vết bầm tím và vết cắt trên khắp cơ thể. Một mắt đã bị mất; miệng của anh mở và bị mất một vài chiếc răng; hàm dưới của anh bị vỡ và chân trái anh bị gẫy. Một người đàn ông tại hiện trường cho biết thi thể của anh đã được chuyển đến vào 21 ngày trước.

Khi chứng kiến cái chết không tự nhiên và đầy đau đớn của anh Trương, gia đình anh đã từ chối ký kết hỏa táng. Các cảnh sát viên đã đe dọa rằng họ sẽ bị bắt nếu như không đồng ý làm theo. Một viên cảnh sát đã làm gia đình anh Trương khiếp sợ khi anh ta lấy ra những cơ quan nội tạng đẫm máu từ di thể của anh Trương trong quá trình mổ tử thi để đe dọa gia đình họ. Chú của anh suy sụp và đã ký thỏa thuận [hỏa táng].

Tang lễ

Gần 200 người dân của làng Tây Hoàng Kỳ, bao gồm đại diện của hầu hết các gia đình trong làng đã đến tham dự tang lễ của anh Trương. Nhiều tiếng khóc bật lên khi hộp tro của anh được đem ra.

Ngày 28 tháng 03 đã trở thành một ngày đặc biệt đối với người dân làng Tây Hoàng Kỳ để tưởng nhớ anh Trương. Dân làng vẫn không thể hiểu nổi tại sao cảnh sát lại đánh đập một người tốt như vậy đến chết.

Các thủ phạm vẫn chưa bị bắt vì không có một hệ quả pháp lý nào đối với những người như vậy dưới chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công vô nghĩa của chế độ Cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/22/牤牛河畔的怀念-289005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/28/146110.html

Đăng ngày 08-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share