Bài viết của một học viên ở Malaysia

[MINH HUỆ 16-05-2014] Ngày 13 tháng 05 năm 2014 đánh dấu kỷ niệm 22 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật của nhà sáng lập Sư phụ Lý Hồng Chí. Các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia đã tổ chức một lễ kỷ niệm tại Taman Tasik Titiwangsa (Titiwangsa Lake Garden), một công viên thắng cảnh đẹp nổi tiếng của Kuala Lumpur. Nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Công tại sự kiện này. Tại nhiều khu vực khác ở Malaysia, các học viên Pháp Luân Công cũng kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới để bày tỏ sự cảm kích của mình.

Với sự dẫn đầu của Đoàn nhạc Tian Guo, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Taman Tasik Titiwangsa, một công viên nổi tiếng của Kuala Lumpur

Múa rồng mang đến bầu không khí tưng bừng

Triển lãm Nghệ thuật Chân- Thiện- Nhẫn cho nhiều người có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công

Nhiều người ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Các học viên đã tổ chức một nhóm luyện công trên quảng trường trước lối vào chính của công viên lúc 04 giờ chiều, tiếp theo là cuộc diễu hành quanh công viên do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu. Múa rồng và đội trống lưng là một phần trong cuộc diễu hành và mang đến một bầu không khí tưng bừng cho cuộc diễu hành.

Công chúng tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo thông qua Triển lãm Chân-Thiện-Nhẫn

Một cuộc triển lãm đặc biệt, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn, đã được tổ chức để vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Nhiều người đã được giới thiệu về Pháp Luân Công thông qua triển lãm, và nhiều người đã bị sốc bởi cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện ở Trung Quốc. Một số lượng lớn người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Ayu đã khóc sau khi biết về sự tàn bạo trong cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công

Cô Ayu, một người dân Malaysia đến từ Gombak, Selangor đã xem các bức tranh cùng với gia đình. Cô đã khóc sau khi xem các bức tranh mô tả cuộc bức hại tàn bạo. Cô nói rằng đảng cộng sản quá tàn ác và cô không thể chịu đựng được việc cuộc bức hại đang diễn ra với những người dân vô tội. Cô Ayu nói: “Tôi chỉ vừa mới biết về cuộc bức hại. Tôi đã nghĩ chỉ có đảng cộng sản Malaysia trước đây là tàn bạo. Giờ tôi biết rằng ĐCSTQ thậm chí còn khủng khiếp và tàn bạo hơn.”

Aiman, một sinh viên đến từ Yemen, đã cảm động sau khi xem các bức tranh. Anh nói: “Tôi cảm thấy cuộc bức hại thật tồi tệ. Tôi mong có thể giúp chấm dứt nó.” Aiman nói thêm rằng anh sẽ nói cho bạn bè mình biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Firdaus đến từ Malaysia đã bị sốc sau khi biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Anh nói rằng anh sẽ truyền đạt thông tin qua Facebook, vì đó là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để nói ra. Anh tin rằng mọi người sẽ có hành động khi họ nhận thức ra vấn đề.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Malaysia kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ

Các học viên Pháp Luân Công trên khắp Malaysia đã được hưởng nhiều lợi ích từ môn tu luyện và đánh giá cao Lý Sư phụ, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp. Bên cạnh việc tổ chức lễ kỷ niệm ở Kuala Lumpur vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên ở nhiều vùng khác nhau cũng đã dành thời gian để kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ và bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Các học viên Pháp Luân Công chụp ảnh tập thể sau lễ kỷ niệm tại Taman Tasik Titiwangsa và kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Trung Malaysia và Kuala Lumpur kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Penang và Sungai Petani, Malaysia kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Johor Bahru, Malaysia kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Kluang, Johor, Malaysia kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sabah, Malaysia kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ!

Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành trên toàn thế giới trong 22 năm. Nó đã được chấp nhận ở hơn 100 quốc gia, với hơn 100 triệu người theo học. Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn tiếp tục cuộc bức hại tàn bạo và thậm chí còn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên liên tục giảng chân tướng cho người dân trên khắp thế giới và ôn hòa phản đối cuộc bức hại. Khi ngày càng có nhiều người hơn nữa biết sự thật, cuộc bức hại sẽ chấm dứt và ĐCSTQ sẽ giải thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/16/马来西亚学员欢庆法轮大法日–民众闻真相-292231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/18/1213.html

Đăng ngày 02-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share