Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Đường Tú Minh và Đức Tường

[MINH HUỆ 16-5-2014] Ngày 15 tháng 5, đã diễn ra màn tĩnh tọa tập thể và biểu diễn các bài công pháp nhẹ nhàng ở quảng trường Thời đại, giao lộ thương mại nhộn nhịp của thế giới.

Trong nhịp sống hối hả thường ngày, nhiều người dân New York đã dừng lại để tìm hiểu về những gì đang diễn ra, và nhận tờ rơi để biết thêm thông tin về môn tu luyện Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Các du khách cũng bày tỏ sự quan tâm chú ý. Đặc biệt, nhiều du khách Trung Quốc đã chụp ảnh và thoái các tổ chức cộng sản Trung Quốc sau khi nói chuyện với các học viên.

Tĩnh tọa và luyện công tập thể tại quảng trường Thời đại vào ngày 15 tháng 5 năm 2014

Học viên Mỹ: “Chúng tôi biết điều này quý giá như thế nào đối với họ”

“Nhiều người dân địa phương đã giao tiếp bằng mắt với tôi. Tôi nhìn thấy những nụ cười trong mắt họ và cảm thấy sự nồng ấm trong tim họ. Một vài người trong số đó cười và gật đầu, hoặc chỉ cho tôi thấy tờ rơi Pháp Luân Công mà họ đã nhận tại một giao lộ khác gần đó,” Terri Newman đến từ thủ đô Washington chia sẻ, “Những người dân New York này đang bày tỏ sự quan tâm. Và, chúng tôi biết điều này quý giá như thế nào đối với họ!”

Cô Newman đã phân phát tờ rơi gần quảng trường Thời đại vào ngày 16 tháng 5 và trong suốt 15 năm qua cô cũng thường xuyên đến New York để nói với mọi người chân tướng Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại. Cô đã nhận thấy một sự thay đổi: “Tôi chưa bao giờ có thể kết nối với những người dân địa phương ở mức độ như thế này. Thông điệp mà tôi nhận được ngày hôm nay là, ‘Tôi bận rộn, nhưng tôi biết về các bạn [Pháp Luân Công]. Tôi muốn biết thêm về các bạn.’ Trong nhiều năm, thì thông điệp là ‘Bạn là ai? Tôi bận rồi. Đừng làm phiền tôi.’ Đó là một sự thay đổi lớn. Tôi cảm thấy rằng những người New York này đang nhận được thông điệp rằng đây là môn tu luyện mang đến lợi ích cho cả thân lẫn tâm và lại đang bị bức hại tàn bạo chính chỉ vì sự tốt đẹp của nó.”

Học viên Thụy Điển: “Rất ôn hòa”

Cô Carole Caulier đến từ Thụy Điển (ngoài cùng từ phải sang ở hàng đầu tiên) tham gia tĩnh tọa tập thể tại quảng trường Square vào ngày 15 tháng 5 năm 2014.

“Thật là đặc biệt. Môi trường ở đây rất ồn ào đông đúc và nhiều xe cộ, nhưng tâm tôi vẫn an hòa và hòa điệu với những người xung quanh,” Carole Caulier đến từ Thụy Điển chia sẻ. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1999.

“Tôi trân quý cơ hội được đến Quảng trường Thời Đại để chia sẻ vẻ đẹp của môn tu luyện cổ xưa này, môn tu luyện đã mang đến lợi ích cho không chỉ người Trung Quốc” cô nói thêm: “Tôi đến để tham gia các hoạt động ở đây bởi vì cảm nhận được tính cấp thiết của việc chấm dứt cuộc bức hại kéo dài đã 15 năm và để cho nhiều người hơn nữa biết được môn tu luyện này là gì.”

Các học viên Đức: Từ châu Âu tới Quảng trường Thời Đại vì chân tướng

Cô Birgit Braun đến từ Đức giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân địa phương và du khách tại Quảng trường Thời Đại vào ngày 15 tháng 5 năm 2014.

Birgit Braun đến từ Đức nói rằng trong chuyến đi của mình, cô chỉ có một mục tiêu trong đầu: chớp lấy thời gian để nói với nhiều người hơn về chân tướng Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại: “Chúng tôi đến Quảng trường Thời đại từ các vùng miền khác nhau của Châu Âu. Luyện công tập thể đã thể hiện vẻ đẹp của môn tu luyện. Chúng tôi cũng đang nói với mọi người về cuộc bức hại, đặc biệt là việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công đang còn sống. Chúng tôi có trách nhiệm truyền đi chân tướng. Mọi người đều làm việc đó.”

Cô Silke Ohlert đến từ Đức

Silke Ohlert đến từ Đức đã phân phát nhiều tài liệu: “Nhiều giáo sư địa phương đã nhận tài liệu từ lúc sáng sớm. Tôi đã có nhiều cơ hội để nói chuyện với họ. Họ cảm ơn tôi đã cho họ biết đến môn tu luyện và cuộc bức hại. Sau đó, tôi gặp gỡ nhiều du khách, có cả vài người đến từ Đức.”

Cô thích nói chuyện với những người khác nhau: “Đây là sự hấp dẫn của New York. Bạn có thể gặp những người ở mọi tầng lớp ở đây và giảng chân tướng cho họ.”

Cô Ohlert tu luyện sau khi quan sát một người bạn là học viên trong một thời gian. Cô xúc động bởi lòng tốt của bạn mình. “Bắt đầu từ năm 20 tuổi, tôi đã tìm kiếm một môn tu luyện tinh thần. Tôi chưa từng gặp được thứ gì tinh thâm và quảng đại như Pháp Luân Công. Do đó, tôi kiên định vào môn tu luyện, mặc dù chân tôi thật sự đau đớn trong lúc đả tọa!” Cô mỉm cười khi hồi tưởng lại.

Bà Mara Asquini đến từ Ý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ba năm trước. Cô nói rằng cô đã trở nên ôn hòa, và mối quan hệ của cô với gia đình cũng đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/16/西人学员时代广场集体炼功-引人注目-292258.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/17/1190.html

Đăng ngày 29-05-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share