Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2014] Tôi năm nay 66 tuổi, sống tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ ngày 17 tháng 02 năm 2013. Đây là câu chuyện thần kỳ của tôi.

Mắc nhiều chứng bệnh nghiêm trọng

Tôi bị bệnh tim và huyết áp cao. Sau khi phải phẫu thuật để loại bỏ đi máu tích tụ trong não, tôi đã bị di chứng chóng mặt, nhức đầu, suy nghĩ lẫn lộn và chứng mất ngủ. Tôi đã tốn rất nhiều tiền vào thuốc men nhưng tình trạng bệnh tật vẫn không có gì biến chuyển. Tôi trở nên uể oải, mệt mỏi khi giận dữ hay lo lắng. Các con tôi rất lo lắng cho tôi.

Tôi còn bị bệnh vẩy nến trong suốt 48 năm. Tôi đã uống thuốc và bôi thuốc mỡ nhưng bệnh tình vẫn không khỏi. Tôi bận rộn cả ngày nên có thể không để ý đến nó, nhưng ban đêm thì da tôi ngứa không chịu nổi, và tôi không thể có được một đêm ngủ ngon giấc. Da tôi dính đầy máu bẩn thỉu, và ngay giữa trời mùa hè oi bức mà tôi cũng không dám mặc quần ngắn, vì sợ mọi người nhìn thấy những vết sẹo của mình. Tình trạng bệnh tật của tôi thật khổ sở không ngôn từ nào tả xiết.

Người thân giới thiệu Pháp Luân Công

Ngày 16 tháng 02 năm 2013, một người thân đến thăm tôi. Cô ấy biết rất rõ tình trạng bệnh tật của tôi và chân thành thúc giục tôi tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã giới thiệu vẻ đẹp của Đại Pháp tới mọi người trong gia đình tôi. Vào thời điểm đó, tôi đã phải chịu đau khổ rất nhiều và đã rất xúc động trước sự từ bi của cô.

Ngày hôm sau, với sự khích lệ và đốc thúc của các con, tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Chỉ vài ngày sau khi tập luyện, tôi bắt đầu thấy được những kết quả tốt đẹp. Tôi không còn cảm thấy chóng mặt nữa, và đã thoải mái hơn rất nhiều. Tôi nghĩ môn tu luyện này thật thần kỳ, và đã hết lòng chuyên tu Pháp Luân Công.

Mù chữ nhưng có thể đọc được sách Đại Pháp

Tôi luyện các bài công pháp vào mỗi buổi sáng sớm, và học Pháp cùng với các bạn đồng tu vào buổi chiều. Tôi không biết chữ, và lúc đầu, tôi chỉ có thể đọc rất chậm, từng chữ một và sau đó là từng câu một, với sự kiên nhẫn giúp đỡ của các bạn đồng tu. Cuốn Chuyển Pháp Luân là một cuốn sách dày đối với tôi, với hơn 300 trang, nhưng tôi đã không nản chí. Tôi biết rằng mình nhất định cần phải học. Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi và tôi nhanh chóng có thể đọc được Pháp. Một năm qua, tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân được hơn 20 lần.

Ý nghĩa nhân sinh đích thực

Từ Pháp, tôi đã hiểu ra ý nghĩa nhân sinh đích thực…hiểu rằng con người sống là để phản bổn quy chân. Thông qua tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã dần dần trở lại con người thật của mình. Trước đây, tôi luyện tập chỉ với mong muốn được khỏe mạnh, nhưng nay tôi đã trở thành một học viên đích thực.

Tôi biết làm thế nào để trở thành một người tốt, để đề cao tâm tính, và làm thế nào để coi nhẹ danh lợi cá nhân. Đại Pháp đã cải biến tôi từ một người nhỏ nhen, ích kỷ trở thành một người rộng rãi, bao dung. Tôi không còn tranh đấu về những được mất vật chất, không còn sợ chồng tôi la hét và chửi mắng tôi, và tôi cũng không còn nói lại nữa. Tôi hạnh phúc suốt ngày.

Bệnh tật biến mất

Không biết tự bao giờ, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất, bao gồm cả bệnh tim, và huyết áp cao. Bệnh vẩy nến cũng đã hoàn toàn biến mất, da tôi trở nên trắng trẻo và mịn màng. Thậm chí ngay cả các vết sẹo cũng đã biến mất như chưa từng tồn tại. Quả thực thần kỳ!

Tôi đã quá may mắn khi được tu luyện Đại Pháp. Tôi rất hạnh phúc. Đại Pháp quả thực quá đỗi siêu thường!

Bạn bè và người thân đều biết Pháp Luân Công là tốt!

Tôi đã liên tục học Pháp, luyện công, phát chính niệm trong một năm. Tôi rất khỏe mạnh và giống như lướt nhẹ trên mặt đất mỗi khi bước đi vậy. Trước đây, tôi từng có nhiều nếp nhăn, má thì tái xám, nhưng nay sắc diện tôi đã trở nên hồng hào và trông tôi cũng trẻ hơn nhiều. Khi gặp bạn bè và hàng xóm, họ đều hỏi: “Chị làm thế nào mà trẻ thế? Lại còn đẹp nữa!” Tôi nói: “Đại Pháp đã cải biến sức khỏe của tôi!”

Bạn bè và gia đình tôi rất ngạc nhiên khi họ tới chơi nhà tôi nhân dịp năm mới. Họ hỏi: “Làm sao mà trông chị trẻ trung và khỏe mạnh vậy? Chị có bí quyết gì chăng? Nói cho chúng tôi biết với.” Tôi nói với họ một cách nghiêm túc: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã mang lại cho tôi điều này. Thật thần kỳ!”

Người thân của tôi giơ ngón tay cái lên tán thành và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Tiếp tục tu luyện nhé. Sau này chúng tôi cũng sẽ tu luyện!” Tôi nói với họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại và cũng nói với họ về việc thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Họ đều đã hiểu ra và đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Gia đình tôi đã rất xúc động khi chứng kiến sự thay đổi của tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Công, và họ đều khuyến khích tôi tiếp tục tu luyện.

Chồng tôi cũng nhận được lợi ích từ việc tu luyện của tôi. Ông ấy bị bệnh dạ dày rất nặng, sa dạ dày, loét dạ dày và đau dạ dày nghiêm trọng. Sức khỏe của ông ấy đã được cải thiện rất nhiều.

Con vô cùng biết ơn sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Pháp Luân Công rất uyên thâm, chân chính và tốt! Con nhất định sẽ tiếp tục học Pháp và tu luyện tinh tấn.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/13/178.html

Đăng ngày 21-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share