Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 15-03-2014] Trương Mẫn là học viên Pháp Luân Công ở thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang, cô chưa kết hôn. Khoảng cuối năm 2002, cô một mình đến Bắc Kinh kêu oan cho Pháp Luân Công, khi đó cô mới 26 tuổi, đến nay đã 12 năm trôi qua nhưng gia đình vẫn không thấy tin tức gì của cô.

Trương Mẫn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Cuối năm 2000, cô và các học viên Pháp Luân Công khác cùng nhau đến Bắc Kinh để kêu oan cho Đại Pháp, cô vừa giương biểu ngữ thì bị cảnh sát bắt, bị đưa về Triệu Đông và giam giữ phi pháp 15 ngày. Cuối năm 2002, Trương Mẫn lại đến Bắc Kinh để nói rõ chân tướng cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, nào ngờ cô một đi không trở lại, đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

Trương Mẫn

Trương Mẫn cao chừng 1,5m, mắt to, da trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp, dịu dàng, thánh thiện. Cô có ba người chị và một người anh, là đứa con út được cha mẹ thương yêu nhất.

Hai chị của Trương Mẫn cũng tu luyện Pháp Luân Công, sau khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công năm 1999, ba chị em cô liên tục bị bắt, giam giữ. Năm 2001, bố cô vì không chịu nổi áp lực lớn như vậy nên đã đột ngột lên cơn đột quỵ mà qua đời, năm đó ông 60 tuổi.

Mười hai năm nay, mẹ cô đã rơi biết bao nước mắt vì nhớ thương cô con gái bị lạc không biết tin tức gì, đến giờ bà vẫn trông ngóng đứa con mình yêu quý nhất được bình an quay trở về.

Trương Mẫn, con ở đâu? Con là đứa con gái lương thiện và hiểu biết, mẹ và chị tin rằng nếu con còn ở trên thế gian này, nếu con còn tự do thì không có lý do gì mà không trở về bên người thân, ít nhất thì cũng nghĩ cách gì để báo cho người thân rằng con vẫn bình an!

Trương Mẫn rời nhà vào khoảng cuối năm 2002, cũng là lúc Trung Cộng bắt đầu tiến hành mổ cướp và buôn bán nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công trên diện rộng, mà Trương Mẫn trẻ trung, khỏe mạnh, thuần khiến và thiện lương như vậy, rất có khả năng đã bị sát hại một cách tàn nhẫn, đó mới là điều khiến người ta phải rùng mình.

Người thân của Trương Mẫn vẫn hy vọng cô có thể may mắn sống sót, sẽ có ngày bình an quay trở về. Những ai đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện từ cuối năm 2002 về sau, nếu từng trông thấy Trương Mẫn xin hãy cung cấp một vài manh mối, tin tức về cô cho Minh Huệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/15/张敏,你在哪里–288726.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/23/146030.html

Đăng ngày 13-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share