Bài viết của Thanh Phong

[MINH HUỆ 15-02-2014]

“Bá” nghĩa là “tranh đoạt” và “cưỡng chế”. “Tranh đoạt” ắt chiêu mời oán hận; “cưỡng chế” ắt chiêu mời họa hại. Trong “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử đã sớm cảnh báo: “Binh cường tắc diệt, mộc cường tắc chiết.” (Binh cương thì diệt, gỗ cứng thì gãy)

“Bá” vốn không phải một từ hay, nhưng trong Trung Quốc đương đại lại rất thịnh hành: trên đường phố, có bá đạo đường phố; tại nông thôn có bá đạo thôn; trong ngục có bá đạo cai ngục; trên đường có bá đạo xe thổ phỉ; bá đạo thị trường chợ đen, ác nhân khi nam bá nữ (những người đàn ông độc ác, phụ nữ bá đạo), “Thủy bá vương” (người cung cấp nước) bạn cần kính cẩn một chút; “Bá vương hoa” (người phụ nữ độc ác) bạn cần để mắt một chút; gặp kẻ lái xe bá vương bạn cần tránh đi, những điều khoản bá đạo bạn cần nhẫn nhịn một chút…..

Các chương trình truyền thông vô tình hay cố ý đều tuyên truyền loại “văn hóa bá đạo” này. Từ trung ương đến địa phương, những quảng cáo có chữ “bá” trên ti vi đều không thiếu: “Tiểu bá vương” học máy móc, xe hơi “tiểu bá vương Đông Phong”, dầu gội đầu “bá vương”, kháng sinh “Kháng chi bá”, “trang phục nam Kính Bá”, “rượu số 1 Hoàng Sơn: Bá chủ dung nạp thiên hạ” … ngoài ra còn có nào là “Diện bá” (một loại mỳ ăn liền), “Dục bá” (một loại giữ ấm dùng khi tắm), “Mạch bá” (thích giành micro) “Khảo bá” (thí sinh rất lợi hại)… những việc như thế rất nhiều.

Vậy một chữ “bá” là giỏi sao?

Khi toàn xã hội đã quen với “văn hóa bá đạo”, quốc gia đã loạn hết cả rồi, thiên tai nhân họa sẽ không thể tránh được. Ai làm nên tội? Chính là Trung Cộng!

Văn hóa truyền thống của Trung Quốc là tam giáo cùng tồn tại Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo. Phật gia giảng “Thiện”, ôm giữ từ bi, mở miệng ra đều là “thiện tai, thiện tai”. Đạo gia giảng “Chân”, thanh tịnh tự nhiên, phản bổn quy chân. Cốt lõi của Nho gia là “Nhân”, “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”, “Ôn Lương Kính Kiệm Nhường” (Ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, khiêm nhường), văn hóa truyền thống căn bản cũng không hề thay đổi. Sau năm 1949 Trung Cộng đoạt quyền, đột biến nổi phong ba, văn hóa Trung Hoa bị tiêu hủy một cách triệt để, thay vào đó là tà thuyết Mác-xít cường bạo.

Tà thuyết Mác sùng bái triết học đấu tranh, bạo lực cách mạng, thuyết vô thần, nó kích thích mặt xấu, mặt ác trong nhân tính. Những cuộc “cách mạng”, “đấu tranh” mấy chục năm của Trung Cộng, không tính đến nó đã hại chết 80 triệu người dân Trung Quốc, còn khiến đạo đức của người Trung Quốc bị tha hóa vô cùng ghê gớm. Theo lý âm dương, đàn ông vốn nên mạnh mẽ, khoan dung, phụ nữ vốn nên nhu mì hiền thục, còn giờ thì, không chỉ đàn ông hung dữ, đến cả phụ nữ cũng hung dữ. Từ điểm nhỏ mà thấy hoàn cảnh tổng thể, những từ như “Bạn gái dã man”, “cô gái đanh đá”, “nữ tử hán” lưu truyền khắp nơi. Khoa trương, hung bạo, bá đạo đều trở thành thứ đồ chơi thời thượng. Vì lợi ích mà con người tranh đoạt nhau, “Bá khí ngoại lộ” (Bá đạo lộ ra ngoài). Con người không còn tin vào thiện ác hữu báo, làm việc xấu cũng không còn giới hạn: thấy cảnh cướp bóc trấn lột, đấu đá giết chóc đã thành quen; tham ô hủ bại, cưỡng chế, buôn bán ma túy, mại dâm đều có cả; khi nam bá nữ (những người đàn ông độc ác, phụ nữ bá đạo), những kẻ lộng hành bá đạo nhiều không kể xiết. Dầu ăn kém chất lượng, sữa bột có độc, vắc xin độc đếm không xuể. Thậm chí là mổ sống, buôn bán nội tạng người, đặc biệt là chính phủ tham gia kiếm lời từ việc mổ cướp nội tạng các đệ tử Đại Pháp, đây là tội ác mà nhân loại xưa nay chưa từng có! Trung Quốc ngày nay, hầu như ai ai cũng là kẻ địch, ai ai cũng đều trở thành nạn nhân.

Xã hội loạn rồi, Trung Cộng hoảng rồi. Nó vọng tưởng thông qua “duy trì ổn định” nhằm kéo dài những hơi thở thoi thóp cuối cùng. Chi phí “duy trì ổn định” vài năm nay đều vượt quá chi phí quân dụng, hơn nữa còn tăng theo từng năm. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.”

Lối thoát cho Trung Quốc ở đâu? Trung Quốc muốn trị an lâu dài, ắt phải giải thể Trung Cộng, thanh trừ tà thuyết Mác; đồng thời tìm lại văn hóa truyền thống, để ánh sáng “Chân – Thiện – Nhẫn” chiếu khắp mảnh đất Thần Châu rộng lớn. Chỉ khi nhân tâm quy chính, đạo đức thăng hoa trở lại, tất cả mới có thể tốt đẹp trở lại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/15/怎一个“霸”字了得–287714.html

Đăng ngày 13-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share