Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 04-03-2014] Tôi muốn chia sẻ câu chuyện tu luyện cá nhân của mình với mọi người.

Pháp Luân Đại Pháp đã ban tặng con gái tôi một cuộc sống mới

Khi con gái tôi mới học lớp ba, nó bị mắc một bệnh hiếm gặp và nguy hiểm đến tính mạng.

Đột nhiên, một người bạn cũ đã gọi cho tôi và nói: “Tôi không biết tại sao, nhưng ba ngày hôm nay tôi luôn cảm thấy cần phải gọi cho bà. Mọi thứ đều ổn cả chứ?”

Tôi đã khóc và nói với cô ấy mọi chuyện. Cô nói: “Tôi hiểu. Hãy đưa con chị đến điểm luyện công. Tôi hứa là cháu sẽ khỏe thôi.”

Tôi đưa con gái tôi đến điểm luyện công vào lúc sáng sớm. Nhưng vì sức khỏe con tôi còn yếu nên chưa thể học được các động tác, vì thế chúng tôi được mời đến tham dự nhóm học Pháp của họ.

Trong lúc đợi nhóm học Pháp bắt đầu, tôi để ý thấy nét mặt con gái tôi trở nên tốt hơn. Sau khi tôi học Pháp với các học viên trong khoảng một tiếng, con gái tôi đột nhiên mở mắt ra. Lúc đó tôi rất xúc động và đã hô lớn: “Hãy nhìn xem! Con tôi đã tỉnh rồi!”

Một tiếng sau, con tôi đã có thể ngồi dậy được. Mọi người đều rất xúc động. Con tôi sau đó còn có thể tự đi bộ về đến nhà.

Vào ngày thứ hai, tôi và con gái mình lại tới nhóm học Pháp. Lần này nó đã có thể đọc Pháp mà không mắc lỗi nào. Đến ngày thứ ba, con tôi đã nói với một học viên: “Cô ơi, cháu hoàn toàn khỏi bệnh rồi. Cháu dự định đi học lại vào ngày mai ạ.”

Ngày thứ tư, tôi đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân sau khi đưa con tôi đến trường. Lần đầu tiên khi tôi mở trang đầu và thấy hình của Sư phụ, tôi đã không cầm được nước mắt.

Điều kỳ diệu này xảy ra vào năm 1996. Tôi đã luôn tìm kiếm điều gì đó dù không biết đó là gì. Đột nhiên đến một ngày, tôi đã bước ra khỏi bóng tối. Cuối cùng tôi đã tìm thấy Sư phụ và Pháp, những điều đã in sâu trong tâm trí của tôi kể từ lúc đó.

Thật kỳ diệu, bệnh tim và một số bệnh khác của tôi đã hoàn toàn biến mất, người tôi lúc đó tràn đầy năng lượng. Là một học viên, tôi nghiêm túc tuân theo những nguyên lý của “Chân – Thiện – Nhẫn”. Khi có chuyện xảy ra, tôi không đi tìm lỗi ở người khác, thay vào đó tôi hướng nội để tìm nguyên nhân ở bản thân mình.

Một mình đi đến “Phòng 610

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, có nhiều học viên đã bị bắt.

Một hôm khi đang học Pháp, tôi chợt nghĩ: “Mình nên đi kháng nghị với chính phủ để lấy lại công bằng cho Đại Pháp và cho những đồng tu bị bắt giam.”

Đêm hôm đó tôi cảm thấy có một luồng năng lượng chảy từ đỉnh đầu xuống. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ và gia trì chính niệm cho mình.

Ngày hôm sau, tôi đã đến Phòng 610 và một thanh niên trẻ đã dẫn tôi đến sở công an. Tôi nói với người này những câu chuyện tu luyện của tôi, và việc gia đình tôi thu được lợi ích từ Pháp Luân Công như thế nào.

Lúc tôi nói, trong phòng đang có rất nhiều người. Họ đều xúc động khi nghe những câu chuyện của tôi và đã vỗ tay khi tôi ngừng nói.

Chiều hôm đó, khi chồng tôi đến đưa tôi về, họ đã hỏi ông nghĩ gì về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói tất cả học viên đều là những người tốt. Chúng tôi rời đi và về nhà mà không gặp bất kì vấn đề gì.

Sư phụ đã hóa giải nguy hiểm cho tôi

Một ngày nọ, tôi dự định đi cùng với các đồng tu đến một số ngôi làng hẻo lánh để phát tài liệu giảng chân tướng. Trước khi rời đi, tôi đã viết một ghi chú cho chồng tôi, nhắn rằng đêm nay tôi sẽ không về.

Khi chúng tôi đi xe máy về tới thành phố, lúc đó trời rất tối và có tiếng sấm. Nhưng khi chúng tôi về đến nhà, bầu trời lại trở lại yên bình với những đốm sao nhỏ. Chúng tôi biết Sư phụ đang giúp chúng tôi. Chúng tôi đã đưa tài liệu đến từng nhà. Trên đường về, chúng tôi còn dán một số thông điệp ở trên tường, như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Khi tôi về đến nhà, trời đã gần sáng. Chồng tôi nói: “Một nhóm công an vừa rời đi sau khi đợi em cả đêm.” Ông nói ông đã cho họ xem tờ ghi chú để thuyết phục họ rằng tôi sẽ không về nhà vào đêm hôm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/4/说说我在大法修炼中经历的故事-288351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/20/145991.html

Đăng ngày 22-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share