Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2014] Trong thời gian diễn ra cuộc đàn áp, tôi cảm thấy vô cùng bối rối và không biết phải làm gì. Nhưng sau khi chia sẻ với các đồng tu, tôi đã học được cách phủ nhận cựu thế lực và loại bỏ cuộc đàn áp. Tôi muốn được được chia sẻ một số trải nghiệm của mình bởi chúng có thể hữu ích cho những người khác.

Một lần khi tôi đến vùng nông thôn để giảng chân tướng, tôi đã bị cảnh sát truy đuổi, và tuy chạy thoát được, nhưng tôi đã bỏ lại chiếc xe máy của mình ở đằng sau. Sau đó vài ngày, tôi nhận được một lá thư từ sở cảnh sát, yêu cầu tôi đến sở. Bởi vì trước đây tôi đã từng bị giam giữ vài lần, nên lần này tôi cố gắng tìm một ai đó giúp mình thoát khỏi tình huống này thay vì giữ chính niệm mạnh để phản đối cuộc đàn áp.

Kết quả là tà ác tiếp tục bức hại tôi. Sở cảnh sát đã tống tiền tôi 20,000 nhân dân tệ, toà án đã tống tiền 20,000 nhân dân tệ, và Viện kiểm sát đã tống tiền 10,000 nhân dân tệ, tôi gặp rất nhiều khó khăn để tìm ra ai đó giúp mình. Tổng cộng tôi đã mất hơn 50,000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, họ nói tôi sẽ vẫn phải lãnh án tù treo, và nó sẽ liên quan đến những vấn đề khác như viết ba bản tuyên bố, ký các giấy tờ v.v.

Tôi cảm thấy bất lực và đã đến gặp một đồng tu ở vùng nông thôn. Cô ấy nói rằng vấn đề của tôi là tôi không biết cách phủ nhận cựu thế lực.

Sư phụ giảng:

“… vì đệ tử Đại Pháp là đệ tử của Sư phụ, ai cũng không xứng đáng quản. (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

“Như vậy là học viên mà giảng, thì trong trường ma mạn này mà có thể làm được ‘không thừa nhận an bài của cựu thế lực’ thì chư vị có thể vượt qua.” (Giảng giải Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu 2003 – phần hỏi và trả lời vào buổi chiều)

“Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, Sư phụ là không thừa nhận chúng. Chư vị cũng không thừa nhận chúng, hãy đường đường chính chính mà làm cho tốt, phủ định chúng, chính niệm đầy đủ hơn. ‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng giải Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu 2003 – phần hỏi và trả lời vào buổi chiều)

Tôi nghĩ rằng: “Đúng là, làm một đệ tử Đại Pháp, nếu tôi không đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi, có nghĩa là tôi sẽ chọn đi trên con đường mà cựu thế lực đã an bài, và tôi sẽ gặp phải những khổ nạn cựu kỳ lớn. Tôi phải đi trên con đường của mình một cách ngay chính và xóa bỏ các thoả thuận với cựu thế lực.”

Trên đường trở về nhà, tôi cảm nhận có một lực lượng xông về phía mình, vì thế tôi nói: “Sư phụ của tôi đã giảng, ‘vì đệ tử Đại Pháp là đệ tử của Sư phụ, ai cũng không xứng đáng quản. (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương) Các vị có nghe tôi không?” Sau đó tôi có thể cảm thấy lực lượng này đã dừng lại. Vì thế, tôi tiếp tục lặp lại: “Các vị có nghe tôi không?” Tôi cảm thấy rằng họ đã rút lui.

Sau khi về đến nhà, khi tôi bắt đầu phát chính niệm, đầu tiên tôi bảo cựu thế lực điều Sư phụ đã giảng trong bài giảng Pháp, sau đó tôi nghĩ: “Tôi đang loại bỏ các vị với chính niệm. Tôi không thừa nhận việc các vị đang làm với tôi.” Sau đó tôi bắt đầu phát chính niệm. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một hình tròn (Trước đây tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì thông qua thiên mục) với một khuôn mặt của một con động vật ở ngay chính giữa. Nó nói: “Tôi sẽ không làm phiền bạn nữa.” và biến mất. Ba ngày sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ sở cảnh sát, bảo tôi rằng trường hợp của tôi đã được đóng lại.

Sau đó một vài sỹ quan cảnh sát đến chỗ của tôi trong một vụ liên quan đến một số học viên khác. Vợ tôi (cũng là một học viên) đang ở nhà một mình và cô ấy đã từ chối mở cửa. Họ cố gắng nói chuyện với cô ấy qua cửa sổ hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng cô ấy đã từ chối. Cuối cùng, cảnh sát nói: “Chúng tôi chắc chắn sẽ bắt giữ anh ấy.” Vợ tôi đã gọi điện cho tôi và bảo tôi điều họ nói. Ngày hôm đó tôi phải đi làm ca đêm, và tôi muốn xin nghỉ một ngày sau khi nhận được cuộc gọi của vợ.

Tôi đã gọi cho quản lý ca. Anh ấy bảo tôi rằng cảnh sát đã gọi điện, và tôi phải đi làm đêm hôm đó. Sau đó tôi đã đi làm, tôi phát chính niệm để phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực, sau đó đi làm một cách đường hoàng. Tôi không ngừng phát chính niệm trên đường đi.

Khi đến nơi, tôi nghe trưởng ca gọi ai đó, nói rằng: “Anh ấy đang ở đây.” Tôi đã phủ nhận tất cả mọi an bài của cựu thế lực và không ngừng phát chính niệm khi ngồi trong phòng khách. Tôi đã dùng các nguyên lý của Pháp để liên tục phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực.

Suốt đêm, tà ác không ngừng đến chỗ tôi và tôi không ngừng loại bỏ chúng. Sau đó tôi nghe nói rằng có một vài người đang đến để bắt giữ tôi, nhưng họ không hề đến. Tôi cảm thấy mình đã thực sự trải nghiệm được điều Sư phụ giảng:

“Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi có một giấc mơ cách đây không lâu, trong đó tôi nghe thấy một giọng nói bảo tôi rằng tôi đã trốn thoát khỏi một nhà tù, và cảnh sát đang đến để bắt giữ tôi. Không lâu sau đó một vài sỹ quan cảnh sát đã đến. Họ còng một tay của tôi và cố gắng kéo tôi ra. Khi ấy tôi choàng tỉnh. Đó là vào lúc nửa đêm, vì thế tôi ngồi dậy và bắt đầu phát chính niệm. Nguyên thần của tôi ngay lập tức đi vào một không gian khác và tôi nhìn thấy một vài người trong trang phục màu đen. Tôi nói với họ: “Tôi hiện là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí.” Ngay lập tức, họ đã gục đầu xuống và trông rất thất vọng. Sau đó nguyên thần của tôi đã quay trở về.

Chúng ta cần phải kiên định tín Sư tín Pháp. Chúng ta phải học và biết cách sử dụng các nguyên lý của Pháp mà Sư phụ đã dạy chúng ta để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/26/学会否定旧势力-289093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/3/21.html

Đăng ngày 21-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share