Bài viết của một học viên ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 24-03-2014] Sáng nay một hình ảnh đã nổi lên trong tâm trí tôi khi tôi đang luyện các bài công pháp. Tôi nhìn thấy một người trông giống hệt mình, biểu hiện của nó là ích kỷ và tật đố. Tôi cảm thấy rằng đây là “bản ngã” của tôi.

Tôi đã nghĩ suốt về “bản ngã”. Tuy nhiên, tôi không thể hoàn toàn hiểu được vấn đề “bản ngã” mà các đồng tu khác đã đề cập đến trong phần chia sẻ kinh nghiệm của họ. Tôi nói rằng tôi đã buông bỏ được bản ngã của mình, nhưng tôi không hoàn toàn hiểu được “bản ngã” nghĩa là gì.

Tôi bất ngờ ngộ ra “bản ngã” nghĩa là gì khi tôi nhìn thấy “bản ngã” của tôi sáng nay. Tôi đã có một nhận thức rõ ràng về ý nghĩa bên trong của nó. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình với các bạn đồng tu.

Chẳng phải bản ngã và ích kỷ đều là cái ‘tôi’ mà chúng ta nhắc tới?

Một người hình thành đủ loại quan niệm, chấp trước con người và nghiệp lực trong một đời. Những quan niệm, chấp trước và nghiệp lực này sẽ tạo thành một sinh mệnh. Hình ảnh của sinh mệnh này giống hệt như hình ảnh của người đó, nhưng suy nghĩ của sinh mệnh này là nhằm mục đích thoả mãn những sở thích của cá nhân, đáp ứng những mong muốn và có được lợi ích. Vì thế khi chúng ta bị sinh mệnh này kiểm soát, chúng ta sẽ trở nên giận dữ, tật đố, thù hận, hiển thị và đấu tranh với người khác.

Chân ngã được bọc trong một cái vỏ

Chân ngã giống như được bọc trong một cái vỏ. Khi chủ ý thức hoặc tinh thần không đủ mạnh, những trạng thái hậu thiên này sẽ kiểm soát suy nghĩ và hành động của một người, và bản tính thật của người đó sẽ dần dần bị chôn vùi.

Chân ngã hoặc bản tính thiên bẩm phù hợp với đặc tính của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn. Sư phụ đã điều chỉnh lại những phần bị chệch khỏi bản tính thiên bẩm của họ, khỏi Đại Pháp và vũ trụ. Vì thế khi chúng ta quay trở lại là chính mình, chúng ta phải hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của vũ trụ mới.

Ý nghĩa thật sự của loại bỏ tự ngã là hoàn toàn thoát khỏi lớp vỏ bọc bên ngoài của sự ích kỷ, ham muốn và nghiệp lực. Để khi chúng ta quay trở lại là chính mình, từng suy nghĩ của chúng ta sẽ được chỉ đạo bởi chân ngã.

Tôi lập tức có thể nhận ra những chấp trước con người sau khi ngộ ra điều này. Tôi bảo bản thân rằng nó không phải là tôi hoặc không phải tôi là người đã gây ra rắc rối. Tôi cũng tìm thấy nó dễ dàng hơn so với trước đây để thoát khỏi vật chất xấu này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/24/对“自我”的一点浅悟-289081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/1/146159.html

Đăng ngày 21-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share