Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Calgary, Canada

[MINH HUỆ 07-04-2014] Trong nỗ lực giải cứu cô con gái hiện đang bị giam giữ tại Trung Quốc vì niềm tin của cô vào Pháp Luân Công, bà Hoàng Kim Lăng cùng chồng đã tổ chức một cuộc họp báo ở khu phố Tàu Calgary vào ngày 05 tháng 04 năm 2014 nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Theo bà Hoàng, cô Trần Ứng Hoa con gái bà đã tuyệt thực hơn 22 ngày tại Trung tâm Giam giữ số 2 của Thạch Gia Trang và đang trong tình trạng nguy kịch. Luật sư của cô đã gặp được cô vào ngày 02 tháng 04 và chuyển lời về tình trạng hiện tại của cô tới gia đình.

Cô Trần bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 03 năm 2014. Lính canh đã bức thực cô và treo cô lên trong khi tra tấn cô một cách dữ dội. Họ cũng đã cố gắng ngăn cản không cho luật sư biện hộ cho cô.

Bà Hoàng Kim Lăng phát biểu tại cuộc họp báo ngày 05 tháng 04 năm 2014 ở Calgary

Bà Hoàng Kim Lăng (giữa) được phóng viên phỏng vấn

Trong cuộc họp báo, ông Jeff Yang, liên lạc viên của Hiệp hội Pháp Luân Công ở Calgary, đã lên án hành vi vi phạm nhân quyền và tự do tín ngưỡng của đảng cộng sản. Ông phát biểu: “Cản trở không cho luật sư tiến hành các thủ tục pháp lý,” và “còn là một hành động nguy hại, coi thường trong cuộc đàn áp kéo dài 15 năm qua.”

Dư Hoa, một học viên người Canada từng bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não ở Trung Quốc, cũng phát biểu tại cuộc họp báo. Cô hy vọng rằng cảnh sát và những cán bộ thi hành pháp luật ở Trung Quốc có thể suy nghĩ lại về quyết định của mình. Cô nói: “Ngay cả một số lãnh đạo đứng đầu từng điều khiển cuộc đàn áp gần đây cũng đã bị bắt giữ hoặc bị điều tra, như Chu Vĩnh Khang (cựu chủ nhiệm Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương) và Lý Đông Sinh (cựu Giám đốc Phòng 610). Các quan chức khác nên có một quyết định thông minh để bản thân họ không bị diệt vong cùng với đảng cộng sản.”

Đây không phải là lần đầu tiên mà cô Trần bị giam giữ. Cô đã từng bị bắt giữ vào tháng 08 năm 2003 và bị tra tấn tàn bạo trong trại giam. Sau khi tuyệt thực được 39 ngày, cô đã bị bức thực. Điều này khiến cho dạ dày của cô xuất huyết nghiêm trọng,  đặt cô vào một tình huống đe doạ đến tính mạng. Cô được thả ra vào tháng 10 sau khi anh trai của cô ở Cananda kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải cứu cô.

Cô Trần bị bắt lại vào tháng 07 năm 2013 và bị giam 11 ngày trong Trung tâm Giam giữ Nam Kinh. Cô bắt đầu một cuộc tuyệt thực khác để phản đối sự ngược đãi này, và sau đó đã được thả ra.

Một số phương tiện truyền thông đã tham dự cuộc họp báo. Khi được Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu (Global Television Network) phỏng vấn, Jenny Dương, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Calgary đã bày tỏ hy vọng rằng “chính phủ Canada và cộng đồng quốc tế có thể chú ý kỹ hơn đến vấn đề này, để ngay lập tức có hành động ngăn chặn việc con gái của các công dân của mình bị ngược đãi vì niềm tin của cô ấy.”

Trong cùng ngày, Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu đã đưa tin về sự kiện này, chỉ ra rằng các học viên đã bị lạm dụng ở Trung Quốc vì niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn của họ. Ngoài việc tra tấn về mặt thể xác và tinh thần, mổ cướp nội tạng cũng đã được thực hiện trên các học viên còn sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/7/陈英华被中共绑架-父母在加拿大呼吁营救-289714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/8/92.html

Đăng ngày 19-04-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share