Bài viết của một học viên Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 25-02-2014] Khi phải đối mặt với một số khó khăn trong một hạng mục đang điều phối, tôi đã có một giấc mơ mà khi thức dậy tôi vẫn nhớ như in: Tôi là lớp trưởng của một lớp. Chúng tôi sắp làm bài kiểm tra. Tuy nhiên, do bị hết sạch tờ câu hỏi kiểm tra, nên tôi tình nguyện đi photo thêm một vài bản nữa, một công việc khá đơn giản. Bài kiểm tra gồm hai trang giấy, và mỗi trang chỉ cần photo thêm một vài bản.

Khi tôi bước vào phòng photo, tôi thấy một đống giấy trên nắp của máy photocopy. Các tờ giấy – gồm hình ảnh và tài liệu – dường như của người hướng dẫn, và hình như ông ấy đang photo dở một tập tài liệu cho một kế hoạch đặc biệt. Tôi ngại phải nhấc đống tài liệu ra, nhưng tôi nghĩ rằng tôi phải làm vậy.

Khi tôi bắt đầu photo bài kiểm tra, rất nhiều trục trặc nảy sinh: kẹt giấy, mực đen lem nhem khắp nơi, v.v. Tôi đã thử tất cả mọi cách và thời gian cứ thế qua đi. Khoảng một giờ sau, tôi vẫn không có được bản nào tốt.

Sau khi tỉnh dậy, tôi tự hỏi tại sao tôi không thể hoàn thành một việc photo vài bản sao đơn giản như vậy. Tôi tự hỏi liệu những ưu tiên của mình có chuẩn xác không. Vào buổi sáng, khi suy ngẫm thêm về điều này, tôi ngộ ra rằng có lẽ “người hướng dẫn” có kế hoạch ưu tiên riêng (kế hoạch sao chép) của mình. Cũng như vậy, khi tôi đảo ngược kế hoạch của Sư phụ và mọi việc không chiểu theo an bài của Sư phụ, thậm chí là một nhiệm vụ đơn giản trở nên rất khó thực hiện.

Tôi đã có một thể ngộ khác sau khi chia sẻ giấc mơ và nhận thức của mình với các đồng tu:

Khi tôi đặt đống tài liệu trên máy copy sang một bên, tôi đã chú trọng làm “việc của mình” trước, hơn là cố gắng viên dung an bài của Sư phụ.

Tôi ngộ ra rằng an bài của Sư phụ là để cấp cho học viên những cơ hội tu luyện, nhưng kế hoạch của tôi chỉ tập trung vào thực hiện một việc nào đó, chứ không phải là tập trung vào tu luyện và tạo ra một môi trường tu luyện tốt. Nói cách khác, kế hoạch hiện tại của tôi là kế hoạch của một người thường, chứ không phải kế hoạch của một học viên. Tôi ngộ ra rằng không phải các chi tiết của kế hoạch, mà chính là ý niệm hay suy nghĩ của chúng ta mang theo khi lên kế hoạch sẽ quyết định kế hoạch đó là của một người thường hay kế hoạch của một người tu luyện.

Tôi nghĩ giấc mơ nói lên rằng tôi đã đặt an bài của Sư phụ sang một bên và tôi đã thấy những hậu quả của hành động liều lĩnh này.

Điều đó cũng chỉ ra rằng chỉ đơn thuần giải quyết vấn đề sẽ không có hiệu quả nếu mang “niệm đầu” bất chính. Tôi thường quá tập trung vào kỹ thuật và kỹ năng, hơn là tập trung vào khởi điểm của mình. Điều này sẽ là một lời nhắc nhở liên tục dành cho tôi.
Trên đây chỉ là thể ngộ của tôi tại tầng thứ hiện tại. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/31/146150.html

Đăng ngày 19-04-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share