Bài viết của một học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2014] Vài năm trước, một đồng tu và tôi đã gặp riêng hai người ngoài cuộc từng chứng kiến “vụ tự thiêu” tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001. Mỗi người đã tự kể cho chúng tôi nghe những gì mà họ quan sát được vào ngày hôm ấy. Lúc đó, tôi đã không ghi lại những câu chuyện của họ, vì những nguồn tin truyền thông và phân tích đáng tin cậy đã kết luận rằng đây là một sự kiện được ĐCSTQ dàn dựng để khiến công chúng chống lại Pháp Luân Công, trong nỗ lực nhằm biện minh cho việc đàn áp và tra tấn các học viên.

Tuy nhiên, vào tháng 01 năm nay, một doanh nhân Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo tại New York và tuyên bố chu cấp cho hai mẹ con được cho rằng bị bỏng trong vụ tự thiêu, hai người này được chính phủ Trung Quốc tuyên bố là các học viên Pháp Luân Công. Thông qua bài viết này, tôi muốn lưu lại các câu chuyện của những người ngoài cuộc, khi mà họ tận mắt chứng kiến vụ tự thiêu và lời kể của họ trái ngược với sự miêu tả của ĐCSTQ.

Một trong hai nhân chứng ngoài cuộc là một người đàn ông trung niên, còn lại là một chàng sinh viên trẻ tuổi. Cả hai đều đã chứng kiến nhiều cảnh sát vũ trang được bố trí trên quảng trường và xung quanh đó. Có nhiều du khách cũng có mặt trong khu vực này.

Người đàn ông trung niên đang chụp một bức ảnh trên quảng trường khi vụ việc diễn ra. Ông ấy đã nhận thấy rằng một khu vực của quảng trường bị cảnh sát vũ trang phong tỏa dưới dạng rào chắn làm cản trở tầm nhìn của ông. Đột nhiên, lửa và khói đen xuất hiện phía sau họ. Họ liền bắt đầu đổ xô đến đó và đám cháy đã bị dập tắt. Ông ấy nghe thấy một số người khác nói rằng có ai đó bị thiêu cháy. Ông và khách du lịch xung quanh đã nhầm lẫn về những gì diễn ra đằng sau hàng rào bằng người này.

Chỉ đến sau này, khi xem xong chương trình truyền hình nhà nước, ông mới nhận thấy rằng điều gì đã diễn ra. Cảnh sát đã hình thành rào chắn để ngăn mọi người nhìn thấy điều gì đang diễn ra, nhờ vậy các nhà chức trách có thể biểu diễn kịch bản của họ. Sau đấy ông liền tin rằng đó là một sự kiện được dàn xếp. Tuy nhiên, vì cuộc đàn áp ở Trung Quốc nên ông không dám nói cho người khác về những gì mình đã chứng kiến. Khi đi du lịch nước ngoài, ông đã nhân cơ hội nói với các học viên Pháp Luân Công về điều này.

Người thanh niên trẻ đã nhớ lại sự hiện diện đông đảo của cảnh sát vũ trang không chỉ trên mà còn xung quanh quảng trường, ngoài ra, cảnh sát vũ trang đã xếp thành nhiều hàng dưới đường hầm dẫn tới quảng trường. Anh ấy mô tả sự xuất hiện của họ làm không khí trở nên ngột ngạt. Khi anh ấy và các vị khách du lịch khác tiến vào đường hầm thì được lệnh chờ ở đó. Mười phút sau, họ đã được phép đi tiếp. Khi tiến vào quảng trường, bầu không khí đã trở nên hỗn loạn với một lượng lớn cảnh sát đang vội vàng di chuyển. Khói đen xuất hiện từ phía xa của quảng trường. Anh ấy nghe thấy những du khách khác nói rằng có người bị thiêu trước đó. Tất cả mọi người đã nhầm lẫn.

Sau đó, khi xem chương trình thời sự trên TV về vụ việc, anh ấy đã bị sốc. Đó là về những gì anh đã nhìn thấy ngày hôm đó! Anh ấy ngay lập tức nhận ra rằng tại sao đã có nhiều cảnh sát vũ trang trong đường hầm – điều đó không hề ngẫu nhiên, vì các nhà chức trách biết chính xác những gì sẽ diễn ra và đã huy động cảnh sát để đảm bảo rằng nó sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của họ.

Anh ấy đã cảm thấy ghê tởm và kinh sợ bởi sự gian ác của ĐCSTQ. Từ đó, anh ấy hiểu rằng những tin tức phỉ báng của truyền thông nhà nước về Pháp Luân Công đã được ngụy tạo. Tuy nhiên, vì sợ hãi nên anh đã giữ kín điều này. Đến tận khi ra nước ngoài thì anh mới dám nói cho những người khác, kèm theo một cảm giác nhẹ nhõm.

Vở kịch “màn tự thiêu” trên quảng trường Thiên An Môn đã được chính quyền của Giang Trạch Dân lên kế hoạch cẩn thận, là sự dối trá tinh vi được thực hiện trên phạm vi toàn cầu. Mặc dù có đầy sơ hở và tính không nhất quán, nó đã lừa dối một số lượng người dân lớn chưa từng có. Tuy nhiên, những sự dối trá như thế một khi bị phơi bày ra thì sẽ quay sang chống lại những kẻ nói dối. Bằng việc cai trị Trung Quốc với những lời dối trá trong nhiều thập kỷ, ĐCSTQ đã làm hại tâm và trí của người dân Trung Quốc. Cuối cùng, nó sẽ đối mặt với sự giải thể hoàn toàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/14/两位现场目击者证实天安门自焚伪案造假-288680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/29/146115.html

Đăng ngày 19-04-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share