Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2014] Trò chơi điện tử có thể trở thành một chứng nghiện và làm cho con trẻ có ít thời gian cho việc tu luyện Pháp Luân Công, giao tiếp với bạn bè, hoặc làm bài tập.

Chồng của tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp năm lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Anh ấy đã mất việc và bị giam giữ, kết án lao động cưỡng bức, bị tra tấn, và phải rời nhà để tránh bị bắt giữ lại. Năm 2006, anh đã qua đời trong tù bởi cuộc bức hại.

Là người mẹ đơn thân, tôi đã tự nuôi con một mình. Bây giờ cháu là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học. Trước đó, cháu đã từng học Pháp, nhưng sau khi vào đại học, cháu đã dừng việc học Pháp và luyện công.

Cháu đã bị say mê vào trò chơi điện tử.

Mỗi một kỳ học cháu lại trở nên ốm yếu và trông nhợt nhạt. Cháu nổi thủy đậu và một vết sẹo có kích thước như cái bát do bị muỗi cắn mà mãi vẫn chưa lành. Điều đó ngăn cháu hoàn thành bài kiểm tra bơi do nhà trường yêu cầu.

Khi cháu về nhà vào kỳ nghỉ, cháu nói chân cháu bị thương, vì vậy cháu không muốn đi ra ngoài để giảng chân tướng và học Pháp cũng như luyện công. Tôi chắc rằng các nhân tố bất hảo đang can nhiễu cháu. Tôi bảo cháu hướng nội để tìm ra chấp trước của bản thân, nhưng cháu đã không thể từ bỏ được sự say mê của mình.

Khi cháu về nhà trong kỳ nghỉ đông, cháu đã không muốn thức dậy lúc 6 giờ sáng để phát chính niệm và đã ngủ tiếp. Một hôm trong khi tôi đang luyện công, tôi đã nghe thấy cháu la hét trong đau đớn. Tôi bước vào phòng và nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cháu. Tôi lay cháu, nhưng người cháu quá cứng, cháu không thể đứng dậy. Cháu nói lắp bắp và tôi không thể hiểu được từ nào mà cháu nói. Tôi đã rất sợ hãi đến nỗi tôi đã bắt đầu khóc.

Cháu tỉnh dậy một vài phút sau đó và nói rằng cháu không biết chuyện gì đã xảy ra. Cháu nói với tôi rằng cháu đã muốn thức dậy nhưng không thể. Tôi nói với cháu rằng cháu đã bị phụ thể bởi ma quỷ trong các trò chơi điện tử. Tôi bảo cháu quỳ trước ảnh Sư phụ và thề rằng cháu sẽ không bao giờ chơi trò chơi điện tử nữa. Cháu đã làm theo hướng dẫn của tôi.

Tôi đã phát chính niệm mỗi ngày để thanh trừ tất cả các nhân tố bất hảo mà đang ngăn cản cháu làm ba việc. Sau đó cháu nói với tôi rằng cháu đã sẵn để học Pháp nhóm, luyện công và phát chính niệm.

Tôi đã đến nhà của một học viên sau dịp Tết Nguyên đán để học Pháp và luyện công. Chúng tôi đã phát chính niệm khoảng một giờ, học Pháp một tiếng, và đã ngồi đả tọa khoảng một tiếng nữa. Con trai tôi cũng đã cố gắng ngồi đả tọa trong thế đơn bàn khoảng ba tiếng đó. Kể từ đó, chúng tôi đã học Pháp và luyện công mỗi ngày. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đang học lại một cách hệ thống các bài giảng trước ngày 20 tháng 07 năm 1999 của Sư phụ.

Bất chấp sự đề cao của con trai tôi, cháu vẫn không thể thức dậy để phát chính niệm. Một hôm vào lúc 6 giờ sáng, tôi lại nghe thấy tiếng hét của cháu. Lần này tôi đã không sợ hãi. Tôi đã phát chính niệm để thanh trừ tất cả các nhân tố bất hảo đang can nhiễu cháu, và cháu đã tỉnh dậy ngay sau đó.

Cháu nói cháu đã rất tinh tấn học Pháp và luyện công, vậy tại sao cháu vẫn bị ma quỷ tấn công. Tôi nói có thể việc cháu không xóa hết tất cả trò chơi điện tử trong máy tính của mình đã cho phép các nhân tố bất hảo vẫn tồn tại trong không gian của cháu. Cháu đã nhanh chóng xóa tất cả các trò chơi từ máy vi tính và điện thoại di động.

Cháu bắt đầu phát chính niệm bốn lần một ngày và dành 4 giờ để học Pháp, cùng với việc ra ngoài để giảng chân tướng.

Cháu quay lại trường học và đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Cháu nói rằng ma quỷ đã không quay trở lại và cháu có một sức khỏe tốt.

Tôi hi vọng một vài trải nghiệm của con trai tôi như một lời nhắc nhở đối với các đệ tử trẻ khác. Hãy tránh xa các trò chơi điện tử, học Pháp tinh tấn và theo kịp tiến trình Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/10/青少年大法弟子要远离电脑游戏-288563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/30/146127.html

Đăng ngày 19-04-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share