Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2014] Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện có thật diễn ra ở một nhà tù Trung Quốc. Vì điều này đã xảy ra cách đây khoảng bốn hoặc năm năm trước, nên không phải tất cả các chi tiết đều hoàn toàn chính xác, nhưng trải nghiệm này đã gây một ấn tượng sâu sắc trong tôi.

Có khoảng tầm 70 đến 80 người tu luyện Pháp Luân Công bị bắt giữ bất hợp pháp trong nhà tù từ năm 2008 đến năm 2009. Có một dòng chảy liên tục các học viên mới bị giam cầm, trả tự do, và được chuyển ra khỏi nhà tù.

Trạng thái của học viên tu luyện là khác nhau, và có những đề cao lên và rớt xuống về tu luyện trong tổng thể trạng thái của tất cả các học viên. Tuy nhiên, những học viên đã dần dần cải thiện trong môi trường tu luyện đặc biệt này.

Bằng việc phối hợp với nhau, các học viên đã có thể tạo ra một tuyển tập những bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện một cách bí mật khi ở trong nhà tù.

Làm thế nào để đề cao lên khi ở trong tù

Hầu hết các học viên đều trải qua quá trình tương tự sau khi họ bước vào nhà tù. Nó bắt đầu với áp lực và cảm thấy sự kinh hoàng được tạo ra bởi các cảnh sát và lính canh nhà tù, những người đã cố gắng phá bỏ sự kiên định của chúng tôi bằng cách ép buộc và tra tấn. Họ cố gắng ép chúng tôi phải từ bỏ niềm tin của mình.

Thay vì đáp ứng những yêu cầu đó, nhiều học viên trở nên mạnh mẽ hơn trong tu luyện. Họ đã học được làm thế nào để phản ứng lại với các phương pháp tra tấn khác nhau và làm thế nào để tiếp tục tu luyện trong một môi trường khắc nghiệt.

Những học viên bị bắt giữ trong các phòng giam khác nhau, có môi trường khác nhau. Ví dụ, các học viên trong một phòng đã làm rất tốt trong việc chứng thực Pháp. Một vài tù nhân đã đọc Chuyển Pháp Luân, và hơn chục tù nhân khác bắt đầu học Pháp và luyện các bài công pháp.

Những học viên ở các phòng khác nhau đã có thể sao chép lại những cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp và các bài giảng của Sư phụ vào ban đêm, họ phân phát cho các phòng giam khác nhau khi cần thiết. Những cuốn sách viết tay rất rõ ràng và sạch đẹp, và kích thước thuận tiện cho việc đưa qua xung quanh và việc cất giữ.

Một vài học viên có khả năng thiết lập một môi trường rất tốt cho việc luyện các bài công pháp, và những người khác thì ghi nhớ Pháp tốt. Cũng có những người rất giỏi trong việc thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Ngoài ra, những tù nhân là những người bạn hoặc cùng quê giống như các học viên, và có nhận thức tích cực về môn tu luyện, đã chuyển thông tin giữa những học viên và các phòng giam. Họ đã thành lập một mạng lưới thông tin dễ quản lý.

Bắt đầu một mạng lưới thông tin trong nhà tù

Thông tin được chuyển qua giữa các phòng giam ban đầu đơn giản chỉ là một vài câu. Ví dụ, “xxx học viên đã bị đưa vào phòng biệt giam vì luyện các bài công pháp vào ban đêm, xxx học viên đã bị đánh do truyền những bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, học viên yêu cầu được phát chính niệm để diệt trừ tà ác,” hoặc “xxx đội đang tăng cường bức hại, có thể có một cuộc khảo sát trong vài ngày tới, hãy cất giấu những bài giảng Đại Pháp thật tốt,” hoặc “xxx học viên đã tuyệt thực một tuần, xxx học viên sẽ rời khỏi nhà tù vào tháng tới,” và vân vân…

Chỉ có hạn chế những chia sẻ về nhận thức Pháp. Cũng có một số bất đồng giữa các học viên về nhận thức và các vấn đề cụ thể, một số thậm chí dẫn đến mất lòng tin và sự hiểu lầm.

Nhiều học viên đề xuất thiết lập một ấn phẩm định kỳ cho các học viên trong nhà tù và để giảm thiểu việc thiếu thông tin liên lạc và chia sẻ. Khi nhiều học viên hơn nghe nói về điều này, họ nghĩ rằng nó là khả thi. Sau khi thảo luận, ấn phẩm được gọi là “Tiến” (có nghĩa là tinh tấn). Mục tiêu của chúng tôi là gia tăng sự liên lạc và tập trung vào việc chia sẻ nhận thức về Đại Pháp, chấm dứt bức hại, đề cao chỉnh thể, và làm tốt trong ba việc.

Còn có nhiều hơn, chẳng hạn như các tin tức Pháp Luân Đại Pháp về các Pháp hội ở nước ngoài, việc xuất bản các bài kinh văn mới của Sư phụ, những thông tin gần đây liên quan tới bức hại trong nhà tù, làm thế nào để học Pháp và phát chính niệm, làm thế nào để thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, những cảnh tượng nhìn từ không gian khác, và thảo luận về các chủ đề đặc biệt.

Những học viên có kỹ năng viết được khuyến khích để gửi bài viết, các tài liệu sau đó được biên tập, hoàn thiện, sao chép, và phân phối bởi các tù nhân trong một phòng mà đã có một môi trường tương đối thoải mái. Khi đội đó bị giản tán, các học viên ở một số đội thay phiên nhau sản xuất các ấn phẩm. Đến cuối năm 2009, năm hoặc sáu số đã được phân phát.

Tầm quan trọng của những ấn phẩm đối với sự đề cao của các học viên

Ấn phẩm này đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp đỡ các học viên thăng tiến như một chỉnh thể. Chúng tôi công bố các thông tin trực tiếp từ các học viên trong cùng một đội, để mọi người có thể biết được sự thật và khắc phục bất kì biểu hiện tiêu cực nào. Nỗ lực này nhanh chóng chấm dứt việc lan truyền bất kỳ thông tin sai lệch nào.

Ví dụ, một học viên bị một tù nhân tấn công tình dục. Tuy nhiên, vụ việc được mô tả là hành vi đồng tính, khiến dẫn đến những hiểu nhầm giữa các tù nhân, thậm chí giữa các học viên. Các biên tập viên đã công bố thông tin cá nhân của người học viên trong vụ việc này, rất nhiều học viên đã hiểu được câu chuyện thật và có thể làm sáng tỏ những thông tin lan truyền không chính xác.

Các tin tức về Ngọn Đuốc Nhân quyền ngay trước Thế vận hội Bắc Kinh đã thực sự khuyến khích các học viên, nhưng một vài thảo luận cũng đã kích động nhân tâm. Kinh văn mới của Sư phụ về đề tài này đã quy chính điều đó lại. Chia sẻ của các đồng tu về chính niệm chính hành cũng đã giúp đỡ và gia cường cho các học viên mới đến. Các báo cáo chi tiết về bức hại đã xảy ra ở các đội tù khác nhau cũng cho phép các học viên hiểu được tình trạng tổng quan trong nhà tù, kịp thời điều chỉnh, và nhắm vào các mục tiêu trong khi phát chính niệm.

Chúng tôi cũng xuất bản về những suy nghĩ chia sẻ trong việc giúp đỡ các học viên đã từ bỏ tu luyện và đề xuất về cách giúp họ quay trở lại con đường tu luyện.

Giảng chân tướng cho các lính canh

Các biên tập viên của ấn phẩm này đề xuất ý kiến cho rằng tất cả các học viên viết thư cho các lính canh để giảng chân tướng về Pháp Luân Công vào tháng 01 năm 2009. Hầu hết các học viên đã tham gia và viết loại bài “Dừng bức hại.” Chúng tôi đã tiêu trừ tà ác trong các không gian khác và làm chấn động những kẻ ác. Chúng tôi đều biết tà ác rất sợ hãi khi các học viên hình thành một chỉnh thể.

Chia sẻ của chúng tôi về việc thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đã giúp 80% – 90% các tù nhân trong vài đội giam của nhà tù thoái xuất.

Tôi sẽ luôn nghi nhớ rằng những học viên đã tiếp tục kiên định niềm tin của mình vào Sư phụ và Đại Pháp khi đối mặt với bức hại, tra tấn và giết hại. Nỗ lực này đã loại bỏ nhiều trở ngại, đề cao sự phối hợp, và tạo ra các ấn phẩm định kỳ trong nhà tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/8/回忆黑窝里的一份大法弟子交流期刊-287315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/30/146124.html

Đăng ngày 19-04-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share