Bài viết của một học viên ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 03-02-2014] Tôi năm nay 50 tuổi. Ba năm trước tôi đã từng bị bệnh đau đầu mãn tính hành hạ và sau hai tuần tiêm thuốc kháng viêm, những cơn đau đầu của tôi không hề thuyên giảm. Em gái tôi bảo tôi đừng tiêm nữa vì chúng có thể gây hại cho sức khỏe. “Cái này sẽ tốt cho chị,” cô ấy nói khi đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Em gái tôi không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng hai con gái của cô ấy tu luyện pháp môn này.

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân được vài giờ, cơn đau đầu của tôi đã biến mất! Trong giấc mơ đêm đó, tôi thấy Sư phụ ngồi cao trên một tòa sen. Tôi rất hạnh phúc và muốn học Pháp Luân Công. Khi tôi nói chuyện với chồng tôi, anh ấy ngay lập tức đã hét vào mặt tôi và con gái tôi thì dọa bỏ nhà ra đi. Tôi đã không vượt qua được khảo nghiệm này và đã gạt ước muốn tu luyện sang một bên.

Sau đó tôi phải nhập viện và bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Tôi được nói rằng nó đã lan đến các hạch bạch huyết. Bệnh viện không kê bất cứ đơn thuốc nào hay phẫu thuật vì đã quá muộn. Gia đình không dám nói với tôi sự thật. Cháu gái tôi đã nói với chồng tôi: “Không còn cách nào để cứu dì được nữa, hãy để dì cháu tu luyện Pháp Luân Công.” Tuyệt vọng, chồng tôi đã đồng ý để tôi tu luyện.

Ban đầu, tôi yếu đến nỗi không giữ nổi quyển sách. Em gái và cháu gái tôi phải giúp tôi giữ cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc Pháp cho tôi nghe. Ngay cả trước khi bắt đầu học các bài công pháp thì sức khỏe của tôi đã dần được cải thiện từng ngày.

Trên cổ tôi có ba khối u. Chồng tôi muốn biết đó là loại ung thư gì do đó anh ấy đã yêu cầu bác sĩ lấy mẫu mô tế bào ở khối u để đi làm xét nghiệm. Bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi lấy mẫu và hỏi: “Chị đã dùng thuốc gì thế? Các khối u đã nhỏ lại rất nhanh và giờ rất khó để lấy mẫu.”

Một lần khi đang nửa ngủ nửa tỉnh, tôi thấy một người đàn ông bước vào phòng và nói: “Chị sẽ nhanh khỏi thôi, nó sẽ mau khô thôi.” Ngày hôm sau, ba khối u trên cổ tôi biến mất, các triệu chứng khác cũng đã được cải thiện một cách nhanh chóng. Sau 40 ngày, tôi đến bệnh viện để kiểm tra lại. Bác sĩ đã chụp CT trên cùng chiếc máy lúc trước và đã không tìm thấy bất cứ tế bào ung thư nào! Gia đình tôi vô cùng hạnh phúc!

Trước đây tôi thường có cảm giác như có một hòn đá to đang đè xuống lưng mình. Một hôm khi đang nửa ngủ nửa tỉnh, tôi có cảm giác như có ai đó đánh vào lưng mình bằng cả hai tay. Sau đó tôi cảm thấy lưng mình càng ngày càng nhẹ hơn. Bây giờ tôi đã khỏe hơn trước rất nhiều.

Tôi bây giờ đã khỏe mạnh. Chồng tôi, người đã từng ngăn không cho tôi tu luyện, nay đã chia sẻ những hiểu biết về Pháp lý cùng với tôi. Con gái tôi trước muốn bỏ nhà ra đi, nay cháu đã đổi ý. Sau khi nghe được câu chuyện của tôi, vài người thân và bạn bè tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và họ đều nghĩ Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu mạng con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/2/肺癌转移医院拒治-修炼大法换了人身-288252.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/21/145998.html

Đăng ngày 17-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share