Bài viết của một học viên Pháp Luân Công Nhật Bản

[MINH HUỆ 26-03-2014] Ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc tới thăm Nhật Bản vào những ngày này, các học viên Pháp Luân Công đang tiếp cận họ tại các điểm du lịch. Họ đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công đồng thời lưu tâm tới sự khác biệt về tư tưởng của họ.

Các học viên trẻ tiếp cận khách du lịch cao tuổi và nói rằng: “Rất vui được gặp các bác. Chúc các bác một chuyến đi bình an. Cháu muốn nói với bác một điều rất quan trọng. Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới sẽ được phúc báo.” Họ đề cập đến những thảm họa tự nhiên ở Trung Quốc trong thời gian gần đây và chỉ ra rằng phần nhiều là lỗi của ĐCSTQ.

Họ nói, “Bác đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời hơn cháu, và bác hoàn toàn biết rõ bản chất thật của ĐCSTQ. Hơn 80 triệu người Trung Quốc đã thiệt mạng trong nhiều phong trào chính trị của ĐCSTQ từ khi nó nắm quyền hơn 60 năm trước.” Nhiều người đồng ý thoái Đảng sau khi nghe chúng tôi nói với họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Khắc phục tư tưởng vô thần

Bởi vì hầu hết họ là người vô thần, một số hỏi, “Vậy thì Thần ở đâu chứ? Tôi không tin bất cứ điều gì ngoài bản thân mình.” Các học viên sau đó đề cập đến thảm họa sóng thần tại Nhật. Trước khi thảm họa xảy ra, có tin rằng một số tượng Phật đã đồng thời mở mắt và miệng hơn một giờ tại Malaysia cũng vào thời điểm đó. Rồi một trận động đất lớn gây sóng thần và rò rỉ hạt nhân xảy ra tại Nhật.

Trên thực tế, các vị thần đã cảnh báo con người, nhưng không ai hiểu được thông điệp này. Khi con người phải đối mặt với thiên tai, các vị thần và chư Phật cảm thấy thương tiếc cho chúng ta, nhưng chúng ta không nhận thức được điều này.

Sau khi nghe những điều này, họ bắt đầu thay đổi quan điểm. Họ hỏi rằng phải làm gì một khi ĐCSTQ sụp đổ. Các học viên đề xuất, “Thoái ĐCSTQ và các bác sẽ được bình an.” Dần dần nhóm du khách bắt đầu lắng nghe và thoái.

Con hổ hung dữ trở thành con cừu ngoan ngoãn

Một ngày nọ chúng tôi nói chuyện với bốn du khách. Một trong số họ là một người đàn ông cao ráo khoảng 30 tuổi. Anh ta không những không nghe mà còn xô đẩy một học viên. Anh ta giơ tay và định đánh tình nguyện viên, khi cô ấy đọc một bài thơ của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công:

“Dao đầu bài thủ cự chân tướng
Lương ngôn khổ khẩu bất hồi đầu
Bất vi hồi báo một hữu cầu
Đại nạn nhất đáo bả nhĩ lưu”
(“Tĩnh tâm thiễu nhất thiễu” Hồng Ngâm III)

Tạm dịch

“Lắc đầu xua tay cự tuyệt chân tướng
Nói lời lương thiện mỏi cả mồm mà chẳng quay đầu lại
Đây không phải để được báo đáp cũng không cầu gì
Là để lưu các bạn khi đại nạn tới
(“Hãy tĩnh tâm nhìn thử xem” Hồng Ngâm III)

Người thanh niên mỉm cười và con hổ hung dữ này đã trở thành một con cừu ngoan ngoãn. Tất cả bốn người đều thoái ĐCSTQ.

Một du khách ít nói chủ động tới chào

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi ngồi một mình trên ghế trong khi tất cả những người khác trong nhóm đi vãng cảnh. Các học viên đưa cho anh ta một cuốn Đại Kỷ Nguyên và bắt đầu nói về Pháp Luân Công, cố gắng thuyết phục anh thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Anh vẫn im lặng thậm chí khinh bỉ liếc nhìn tình nguyện viên. Người học viên nói, “Anh thực sự là một người rất ít nói. Vậy, hãy dành thời gian đọc thử xem. Nhưng tôi thực sự mong muốn rằng anh thoái ĐCSTQ để được bình an trong cuộc sống và được phúc báo.”

Trước khi lên xe buýt, người đàn ông đó đã tới chào, “Chào chị cả, tôi chuẩn bị trở về Trung Quốc.” Các tình nguyện viên nói, “Anh có muốn thoái ĐCSTQ bằng một biệt danh để có thể hưởng phúc và về nhà bình an không?” Anh ấy đã đồng ý.

Một người Trung Quốc bên cạnh anh ta rất ngạc nhiên nói: “Ồ, anh thoái ĐCSTQ sao!” Anh ấy nói như đinh đóng cột, “Đúng, tôi thoái ĐCSTQ. Nó rất tệ, và tôi không muốn chết cùng nó.” Người đi cùng anh ta cũng thoái sau khi nghe anh ta nói.

Cả nhóm thoái ĐCSTQ

Một số người trong một nhóm du khách Trung Quốc tự xưng là đến từ Đài Loan, nhưng dễ dàng đoán được qua giọng nói rằng họ đến từ Trung Quốc Đại Lục. Một học viên nói, “Là người Đài Loan, các vị không cần phải thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Tuy nhiên, người dân Trung Quốc Đại Lục thì phải thoái, nếu không mạng sống của họ sẽ gặp nguy hiểm”.

“Người Đài Loan ủng hộ tự do và dân chủ. Pháp Luân Công đang hồng truyền tại Đài Loan mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Có hàng trăm ngàn học viên tại Đài Loan. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công và đã giết hại hàng triệu người. Các vị thần sẽ tiêu diệt nó. Chỉ bằng cách tuyên bố thoái khỏi nó, các vị mới có thể vô hiệu hóa lời thệ nguyện của mình và tự cứu bản thân. Xin đừng đùa khi nói tới sinh mệnh của các vị.”

Đám du khách im lặng và tiếp tục đi. Nửa giờ sau, họ trở lại. Người học viên nói, “Vì hôm nay các vị đã tới Nhật, xin đừng quên thoái ĐCSTQ để được bình an. Điều này là rất quan trọng, bởi vì chúng ta đều là người Trung Quốc.” Họ nhìn nhau và mỉm cười. Toàn bộ nhóm đã thoái ĐCSTQ.

Lệ nhòa trong mắt, họ đề nghị thoái ĐCSTQ

Sau khi nghe chân tướng về Pháp Luân Công, hai trong số ba quý ông thoái ĐCSTQ. Người còn lại không thoái trông khá tức giận. Cuối cùng anh ta nói: “Tôi đã có thời gian ở trong tù.” Các học viên nói, “Này anh, tôi không biết lý do tại sao anh bị đi tù. Tuy nhiên, ĐCSTQ bỏ tù nhiều người tốt, bao gồm cả những người sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ không muốn mọi người trở thành người tốt”.

“Điều đó có nghĩa là những kẻ xấu thì thành đạt còn những người tốt lại bị hại. Anh có thể không thực sự là người xấu, mặc dù anh đã có thời gian ở trong tù. Các vị thần có mắt và họ biết hết thảy mọi việc. Tôi hy vọng anh là một người tốt.” Sau đó, anh ta nói, “Tên thật của tôi là XX. Xin hãy giúp tôi thoái ĐCSTQ.” Giọng anh ta run rẩy và rơm rớm nước mắt. Anh ta đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác.

Từ việc gọi tôi là một kẻ phản động tới việc muốn được giúp thoái ĐCSTQ

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi nói, “Bà là một kẻ phản động!” Thay vì nổi giận, người học viên mỉm cười và nói, “Này ông, những gì ông nói thật phi lý. Đất nước của chúng ta không thuộc về chúng ta, mà là thuộc về chế độ cai trị Trung Quốc.” Người học viên tiếp tục nói về việc chế độ đã bức hại và thậm chí mổ cướp nội tạng của các học viên vì lợi nhuận kếch xù.

“Khi các vị thần tiêu diệt ĐCSTQ, ông sẽ không thể thoát nếu ông vẫn là một Đảng viên. Vì vậy, tôi muốn giúp ông thoái ĐCSTQ để các vị Thần và Phật ban phúc cho ông. Điều đó có tốt không?”

Ông ta đã chăm chú lắng nghe và khá xúc động: “Những gì bà nói thực sự hợp lý. Xin hãy giúp tôi thoái ĐCSTQ. Và xin cảm ơn.”

Khấu đầu

Một học viên đang nói chuyện với một gia đình. Người chồng không muốn nghe, nhưng người vợ và các con khá cởi mở tiếp thu.

Người học viên nói, “Anh có biết lý do tôi ở đây dù thời tiết rất nóng không? Đó là vì tôi muốn anh biết chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi không cần một xu từ anh. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng những người tốt sẽ được ban phúc. Tôi chỉ muốn truyền đạt thông điệp rằng các vị Thần, Phật sẽ diệt ĐCSTQ. Xin vui lòng thoái ĐCSTQ để được bình an.”

Người chồng sau đó khấu đầu và nói: “Bác thực sự vất vả quá, tôi sẵn sàng thoái ĐCSTQ.” Vợ anh ấy cũng đã thoái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/22/在日本景点给大陆游客讲真相的小故事-287951.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/26/146070.html

Đăng ngày 17-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share