Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2014] Ngày càng có nhiều tổ chức chính phủ và cá nhân đã lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc và kêu gọi điều tra kỹ lưỡng về “tội ác chưa từng có trên hành tinh” này.

Sự kết hợp giữa các yếu tố như thời gian chờ đợi ngắn, chỉ khoảng hai tuần cho một ca ghép tạng tại Trung Quốc, việc thiếu người hiến tạng bởi lý do văn hóa, một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công bị mất tích, sự trùng hợp giữa giai đoạn cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra với việc tăng mạnh số lượng các ca ghép tạng tại Trung Quốc đã chỉ ra rằng: một ngân hàng nội tạng khổng lồ tồn tại ở Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công đã bị giết theo yêu cầu lấy tạng.

Trung tâm cấy ghép nội tạng Phương Đông thuộc quận Nam Khai, thành phố Thiên Tân được trích dẫn từ nhiều nguồn điều tra độc lập như là một cơ sở y tế tham gia trực tiếp vào việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Ảnh chụp giao diện trang chủ của Trung tâm cấy ghép nội tạng Phương Đông tại Thiên Tân năm 2006. Dòng chữ được bôi đậm tuyên bố rõ rằng “thời gian chờ đợi trung bình cho một lá gan là hai tuần.”

Các nhà điều tra đã cung cấp thêm những manh mối điều tra trong năm 2013 đối với tội ác này tại Thiên Tân:

Manh mối 1: Mổ cướp tạng vẫn đang tiếp diễn

Một người bạn tại Thiên Tân đã tiết lộ một thỏa thuận cấy ghép gần đây tại Trung tâm cấy ghép nội tạng Phương Đông vào tháng 09 năm 2013.

Một người thân của cô mắc bệnh thận. Trung tâm cấy ghép nội tạng Phương Đông đã gợi ý ghép thận và tìm được một quả thận thích hợp trong vòng một tuần.

Gia đình nạn nhân được yêu cầu đặt cọc 560.000 nhân dân tệ; tuy nhiên không nhận được biên lai. Chi phí trên cũng chưa bao gồm chi phí phẫu thuật, nằm viện hay thuốc men.

Gia đình bệnh nhân đã phải bán nhà và dốc toàn bộ tiền tiết kiệm của họ để thanh toán. Bệnh viện liền yêu cầu một hợp đồng để giữ bí mật các thủ tục.

Manh mối 2: Một chuyến tàu chở đầy học viên, điểm đến: Tô Gia Đồn

Một người lính ở Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã nhớ lại một sự di rời tập trung các học viên Pháp Luân Công từ Thiên Tân đến quận Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương: “Đó là một ngày lạnh giá vào tháng 12 năm 2000. Đơn vị của chúng tôi bất ngờ được triệu tập để thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp vào khoảng 1 giờ sáng. Chúng tôi trang bị đầy đủ thiết bị và đến Ga tàu hỏa Đan Đông và bao vây ở đó.

“Chúng tôi được giao nhiệm vụ hộ tống chuyến tàu. Cứ hai người thì được giao nhiệm vụ trông chừng một toa tàu. Khi vào trong toa, điều nhìn thấy đã khiến chúng tôi bị sốc: chuyến tàu chở đầy các học viên Pháp Luân Công. Nam, nữ, già, trẻ đều có. Chúng tôi được biết rằng họ bị bắt giữ vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cổ tay họ bị còng vào một thanh kim loại ở nóc toa, giống như những con gà được treo tại quầy ăn ở Trung Quốc.

“Tôi không nhớ chúng tôi đã đi bao lâu, nhưng cuối cùng chúng tôi đã đến nơi, quận Tô Gia Đồn ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh [nơi đầu tiên bị phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng].”

Manh mối 3: Hai ca ghép thận diễn ra trong thời gian ngắn

Một học viên Pháp Luân Công đã gửi một manh mối điều tra tới trang web Minh Huệ vào tháng 04 năm 2013: “Một người họ hàng đã nhờ tôi hỏi về một ca ghép gan tại Trung tâm cấy ghép nội tạng Phương Đông ở Thiên Tân vào tháng 01 năm 2006. Tôi đã tới trung tâm và nghe được một đoạn hội thoại giữa bác sĩ và người nhà của một bệnh nhân.

Bác sĩ nói: “Ông ấy [người bệnh nhân] rất may mắn vì một lá gan phù hợp đã được tìm thấy sau ba ngày từ lúc ông ấy nhập viện. Dù không rõ ai đã hiến tạng, nhưng một lá gan thích hợp khác cũng đã sẵn sàng cho ca phẫu thuật thứ hai. Chúng tôi không thể bảo đảm bất cứ thứ gì, tuy nhiên vẫn có xác suất thành công.”

Manh mối 4: “Nhiều nguồn hiến thận tốt trong những năm qua”

Một phóng viên quen thân với một quan chức chính phủ cấp cao, người đã tiến hành hai ca ghép thận ở Thiên Tân vào khoảng năm 2004. Ca ghép thận đầu tiên đã thất bại nhưng ca thứ hai đã thành công. Hiện tại, vị quan chức này vẫn đang có sức khỏe tốt.

Người phóng viên đã viết bài gửi cho trang web Minh Huệ vào tháng 09 năm 2013: “Người vợ của vị quan chức này đã kể cho tôi chi tiết về ca ghép nội tạng của chồng trong bữa tối bốn năm về trước. Bác sĩ đã nói với bà về quả thận của người chồng [quả thận thứ hai] đến từ một người còn sống và có sức khỏe rất tốt. Vị bác sĩ cũng nói rằng có rất nhiều nguồn hiến thận, nguồn chất lượng tốt, trong những năm qua.”

Manh mối 5: Hàng loạt xét nghiệm máu tại nhà tù Tân Hải, Thiên Tân

Một học viên Pháp Luân Công bị đưa vào nhà tù Tân Hải, Thiên Tân đã thuật lại: “Vào một ngày trong năm 2004, một xe buýt y tế lớn đã tiến vào sân nhà tù. Tất cả các học viên Pháp Luân Công đã bị yêu cầu cởi áo và chụp X quang. Họ còn bị lấy máu.”

Manh mối 6: Một lá gan phù hợp thứ hai có được trong vòng 21 tiếng

Một người được công ty của ông ta giao nhiệm vụ chăm sóc đồng nghiệp là người được ghép gan tại Trung tâm cấy ghép nội tạng Phương Đông vào năm 2007 đã nhận thấy cuộc phẫu thuật của người đồng nghiệp là một trong ba cuộc phẫu thuật ngày hôm đó.

Bác sĩ Trầm Trung Dương, giám đốc của Trung tâm cấy ghép nội tạng Phương Đông kiêm giám đốc của Viện ghép gan tại bệnh viện đa khoa cảnh sát vũ trang là bác sĩ phẫu thuật chính.

Cuộc phẫu thuật đầu tiên đã thất bại; tuy nhiên, một lá gan mới đã được chuyển đến trong vòng 21 tiếng. Bác sĩ Trầm đã tiến hành ca ghép gan thứ hai cho người đồng nghiệp và đã kéo dài cuộc sống của ông ấy thêm sáu tháng nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/7/2013年天津曝光中共活摘器官调查线索汇总-288408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/11/145788.html

Đăng ngày 16-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share