Bài viết của một học viên ở hải ngoại

[MINH HUỆ 11-02-2014] Trong dịp Tết Nguyên đán, học viên Pháp Luân Đại Pháp Hân Hân, đang cư trú ở nước ngoài, đã gọi điện về chúc tết gia đình cô ở Trung Quốc. Cô cũng đã chia sẻ với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và thông tin về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Ngày 03 tháng 02 năm 2014, cô cũng gọi cho hai người họ hàng mà trước đó cô đã mất liên lạc. Đó là hai chị em gái và có cùng độ tuổi với Hân Hân.

Thuyết phục hiệu phó trường trung học thoái đảng

Hân Hân gọi cho một người họ hàng lớn tuổi ba lần nhưng đều không liên lạc được do đường truyền có vấn đề. Cuộc gọi thứ tư đã kết nối được. Sau khi Hân Hân tự giới thiệu, người họ hàng này cảm thấy rất đỗi vui mừng, họ đã không hề liên lạc với nhau trong suốt hơn 20 năm. Sau khi hỏi thăm nhau, họ đã trao đổi thông tin liên lạc.

Người họ hàng này là hiệu phó của một trường trung học có tiếng. Hân Hân nói: “Khi nào có dịp, chị ghé thăm em nhé.” Người họ hàng đáp: “Chị từng đi Pháp với con mình rồi.” Hân Hân hỏi: “Chị có để ý thấy ở đó có gì khác với Trung Quốc không?” Cô ấy trả lời: “Có chứ, chị thấy mọi thứ đều khác với ở Trung Quốc.”

Hân Hân hỏi liệu chị ấy có biết mình đang tập Pháp Luân Công không và người họ hàng đó trả lời là không. Sau đó Hân Hân liền nói sơ lược về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ, và nói thêm: “ĐCSTQ đã bịa đặt vu khống để phỉ báng Pháp Luân Công. Việc này cũng giống như trong thời Cách mạng Văn hoá, khi ông của chị bị bức hại. Chúng ta nên tỉnh táo và không nên mù quáng tham gia chống lại cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Người họ hàng đáp: “Chị biết. Chị thường nhận được thư của các học viên Pháp Luân Công và đều đọc chúng. Ở đây cũng có một học viên đang làm việc ở trường của chị.” Hân Hân nói: “Em hy vọng chị sẽ không làm khó cô ấy.” Cô ấy liền trả lời: “Chị sẽ không gây khó dễ gì đâu. Dù sao đó cũng không phải việc của chị. Người dân cần có tự do tu luyện bất cứ điều gì họ muốn.”

Hân Hân nói: “Đó là điều nên làm. Bây giờ chị có muốn thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới không? Em có thể giúp chị tạo một biệt danh để thoái đảng.” Người họ hàng có vẻ sợ sệt một chút nên Hân Hân nói tiếp: “Em biết phải làm gì mà.” Hân Hân thay đổi cách nói: “Chỉ cần nhớ biệt danh này và cảm ơn em là được rồi.” Họ hàng của cô đáp: “Cảm ơn! Cảm ơn em!”

Phó tư lệnh sư đoàn thoái khỏi ĐCSTQ

Tiếp đó Hân Hân gọi điện cho người họ hàng khác. Khi người phụ nữ nhấc máy hỏi ai đang gọi, cô tự giới thiệu về mình và giọng người phụ nữ trở nên vui vẻ như một đứa trẻ. Hân Hân mời cô ấy đến thăm mình. Nhưng người họ hàng này nói cô không thể rời khỏi Trung Quốc khi đang làm việc trong quân đội. Cô ấy còn nói đùa: “Có lẽ chị nên xuất ngũ để có thể xuất ngoại ghé thăm em.” Cô ấy nói thêm hiện mình đang là phó tư lệnh sư đoàn.

Người họ hàng nói: “Bây giờ em đã ở nước ngoài, nhưng đừng quên mình vẫn là người Trung Quốc nhé. Em nên gửi tiền về để giúp xây dựng đất nước, hỗ trợ Dự án Hy Vọng (một dự án được triển khai ở Trung Quốc để giúp trẻ em Trung Quốc đến trường), và giúp người nghèo ở Trung Quốc.” Hân Hân đáp: “Chắc chắn em vẫn nhớ. Em vẫn là người Trung Quốc cho dù ở bất cứ nơi đâu.” Vấn đề là, nếu em gửi tiền về Trung Quốc, chắc chắn số tiền này sẽ lại rơi vào tay của những quan chức tham nhũng. Tiền sẽ không đến được tay các trẻ em nghèo khó. Những quan chức này đã tiêu xài cả chục ngàn nhân dân tệ cho những bữa ăn sang trọng. Nếu họ ăn uống tiết kiệm hơn, Dự án Hy Vọng sẽ có thêm kinh phí và không cần thêm nguồn tài trợ.”

Hân Hân hỏi: “Có phải chị đang yêu cầu em quyên góp tiền vì đã xem được thông tin trên truyền hình không?” Người họ hàng đáp: “Chị không xem tin tức trên TV, vì nó đều là tuyên truyền.”

Sau đó Hân Hân nói cho cô ấy nghe rằng mình đang tu luyện Pháp Luân Công và khuyên cô không nên tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ. Cô nói tiếp: “Hôm nay em gọi chị là để kể cho chị về một việc rất quan trọng, đó là “thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới”. Đã có hơn 150 triệu người thoái đảng và các tổ chức liên đới. Em có thể giúp chị tạo một biệt danh để thoái, và việc này không ảnh hưởng gì đến công việc của chị.” Vị họ hàng hàng này đồng ý ngay lập tức.

Hân Hân hỏi: “Đã từng có học viên nào gọi cho chị trước đây chưa?” Người họ hàng đáp: “Chưa, đây là lần đầu tiên.” Hân Hân nói thêm: “Có lẽ chị đã chờ cuộc gọi này của em.” Hai người phụ nữ đã có cuộc trò chuyện vui vẻ trước khi cúp máy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/11/拜年之际-中学校长、副师级军官退党-287519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/23/146025.html

Đăng ngày 16-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share