Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2014] Một vài học viên gần đây chuyển từ việc xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) sang Double Star, và nhiều học viên còn xem chương trình dành cho người thường. Tôi muốn chia sẻ một số suy nghĩ của tôi về vấn đề xem tivi của các học viên.

Mục đích của việc cài đặt đĩa vệ tinh của NTDTV là để cho mọi người tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, khơi dậy lương tri của họ và để cứu họ. Các học viên đang dùng trí huệ để cứu người dựa vào sở thích xem tivi của người thường. Chúng ta có thể hướng dẫn họ xem NTDTV, và họ sẽ biết sự thật và được cứu.

Không có gì sai nếu cài đặt vệ tinh Double Star cho người thường, tuy nhiên nếu chúng ta cài đặt hệ thống vệ tinh Double Star cho các đồng tu hay người thân của họ – những người đã hiểu sự thật, thì điều đó không có gì tốt cho họ cả. Tôi tin rằng chỉ NTDTV là đủ, và không cần chuyển qua Double Star. Điều này làm lãng phí về nhân lực và tiền bạc của các học viên. Nếu một học viên đòi lắp Double Star, có lẽ người ấy có chấp trước vào việc xem chương trình tivi của người thường và nên loại bỏ chấp trước này.

Là những đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, nhiệm vụ của chúng ta là chứng thực Pháp và cứu người. Chúng ta không nên lãng phí thời gian vào việc xem tivi, ngoại trừ chương trình Nghệ thuật Thần Vận. Thậm chí nếu chúng ta không có chấp trước vào việc xem tivi thì nó cũng lãng phí thời gian quý báu của chúng ta. Chúng ta có nghĩ đến Sư phụ đã hy sinh thế nào để cấp cho chúng ta thời gian này không? Chúng ta nên sử dụng thời gian quý giá hiếm hoi này để học Pháp và cứu người.

Cá nhân tôi biết rằng chương trình tivi, mà đặc biệt là chương trình tivi của người thường, là một loại can nhiễu nghiêm trọng và có thể gây tổn hại cho chúng ta. Khi tôi có chấp trước vào việc xem tivi thì nhìn qua thiên mục mọi người xuất hiện trên TV giống như những bộ xương.

Kể từ khi tôi lắp đặt kênh NTDTV, tôi nghĩ rằng thật đúng đắn khi xem các chương trình được làm bởi các học viên, nhưng tôi dần dần trở nên nghiện các vở opera nhẹ nhàng. Đầu óc của tôi có chấp trước vào việc xem các chương trình này trong vài ngày, và tôi bắt đầu bỏ sót từ khi học Pháp. Tôi nhận ra rằng thật sai lầm khi xem tivi.

Tôi có một giấc mơ mà một người đàn ông trong trang phục màu đen loại bỏ đi một số chất bẩn trong đầu tôi. Tôi tin rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi về tính nguy hại của việc xem tivi, nên tôi đã ngừng xem. Sau một thời gian, chồng tôi, cũng là một học viên, kể cho tôi rằng rất nhiều học viên xem tivi. Chấp trước xem tivi của tôi lại nổi lên, và tôi lại bắt đầu xem. Điều này lặp đi lặp lại, và tôi vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ việc xem tivi.

Tôi đã nhìn thấy nhiều lạn quỷ trong một giấc mơ hồi tháng 12. Chúng mặc các trang phục giống như những người trong vở Opera mà tôi xem. Chúng đuổi theo tôi, và tôi đã dừng lại trên một con đường nhựa mới. Tôi cảm thấy như thể tôi có thể bị rơi xuống bất cứ lúc nào, và tôi muốn bay lên, nhưng tôi không thể bởi vì chân của tôi bị dính vào nhựa đường. Tôi đã khóc và tự đổ lỗi cho bản thân vì đã không tu luyện tinh tấn. Các lạn quỷ đã bắt được tôi và bắt đầu đánh tôi. Chúng hét lên: “Bọn ta sẽ làm cho ngươi không tôn trọng Sư phụ và Pháp nữa”. Chúng định ném tôi vào lửa, nhưng tôi nói ta là thần, ta không sợ các ngươi, các ngươi muốn làm thế nào thì làm. Chúng nghe tôi nói như vậy thì bỏ tay xuống, không đánh nữa. Sau khi tỉnh giấc, tôi rất hối hận. Thân thể tôi đau đớn và tôi không thể ngồi song bàn khi luyện tĩnh công. Tôi cảm giác như thể tôi đang bị trừng phạt vì muốn xem tivi.

Vào ngày 11 tháng 02 năm 2014, một học viên kể với tôi rằng bà đã không xem tivi suốt một thời gian dài bởi vì tivi bị hỏng. Một ngày bà vừa in tài liệu giảng chân tướng trong phòng của con dâu bà vừa xem tivi. Bà xem tivi khi đang in tài liệu. Máy in sau đó đã dừng hoạt động. Bà nhận ra rằng đó là vì mình đang xem tivi, nhưng bà đã không dừng lại, và tiếp tục xem đến hết tập phim.

Trong một giấc mơ đêm hôm đó, có một người phụ nữ cao ráo trạc 60 tuổi đứng trước học viên này. Bà nhận ra có một cái gì đó không tốt nhưng bà không thể cử động. Bà nhẩm khẩu quyết phát chính niệm và người đàn bà kia biến thành một con cáo lớn. Nó nằm trên ngực bà và không chịu rời đi. Bà liên tục nhẩm khẩu quyết và đuổi nó đi. Con cáo trở lại nhiều lần dưới các hình dạng khác nhau và bắt bà làm nhiều điều không nên làm, nhưng người học viên không nghe theo.

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Trong chúng ta có một học viên vừa giở sách khí công thì một con rắn lớn từ trong đó nhảy phốc ra. Tất nhiên tôi không có ý định nói chi tiết.”

Học viên này nhận ra rằng vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một tà giáo, nên chương trình của nó giống như những cuốn sách khí công xấu kia vậy. Âm thanh và hình ảnh trên tivi chứa các tín tức và thông điệp của ĐCSTQ, những thứ còn tồi tệ hơn bất cứ cuốn sách khí công xấu nào. Là học viên, thì “bất nhị pháp môn” (Chuyển Pháp Luân), và chúng ta không nên đọc/xem các thông điệp của ĐCSTQ. Một học viên khác nói rằng một đêm sau khi xem tivi, bà nhìn thấy rất nhiều quỷ bước ra khỏi tivi trong một giấc mơ.

Thông qua việc trao đổi ý kiến với các học viên khác, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong Chuyển Pháp Luân, làm thế nào để giải quyết mọi vấn đề trong tu luyện. Sư phụ bảo chúng ta những gì nên và không nên làm. Vấn đề là chúng ta có nhận ra điều đó hay không, và chúng ta có muốn là học viên kiên định hay không.

Qua việc đọc bài “Chính niệm” của Sư phụ:

“Chính niệm

Kích phong điện xiết thượng cửu tiêu
Lôi đình vạn quân tỷ thiên cao
Hoành tảo khung vũ vô tận xứ
Bại loại dị vật nhất tính tiêu”

Tạm dịch:

“Chính Niệm [2014]

Cuồng phong chớp giật chín tầng mây
Lôi đình vạn quân rợp trời bay
Quét ngang vô tận khung vũ trụ
Sạch hết dị hình cặn bã này”

Tôi nhận ra rằng không chỉ dừng việc xem tivi, tôi phải trợ Sư chính Pháp. Tôi nên phát chính niệm cường đại để tiêu diệt tà ác trong mọi hình thức, ở khắp mọi nơi.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/23/146037.html

Đăng ngày 16-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share