Bài viết của Tinh Ngọc, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2014] Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi và chồng tôi đều mắc bệnh trầm trọng. Tuy nhiên, tất cả những triệu chứng của bệnh đã biến mất một thời gian ngắn sau khi chúng tôi bắt đầu tu luyện. Trước đây chồng tôi là trưởng phòng của một công ty, và cũng là một phụ đạo viên tại điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương.

Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, Giang Trạch Dân, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc đó, đã phát động cuộc bức hại tàn ác đối với Pháp Luân Công. Khi tôi cùng chồng tới Bắc Kinh để giảng chân tướng, chúng tôi đã bị bắt giữ phi pháp trong một thời gian dài. Những người biết chúng tôi cảm thấy rất bối rối. Họ biết chúng tôi là người tốt, nhưng họ cũng tin vào những lời giả dối vu khống Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Giảng chân tướng tại khu phố nơi chúng tôi ở

Một hàng xóm đã chứng kiến những hiệu quả tích cực của Pháp Luân Công đối với cuộc sống của vợ chồng tôi. Ông không hiểu tại sao chúng tôi không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Ông  hỏi tôi: “Vì sao những người chính trực như vợ chồng ông bà lại bị bức hại?” Tôi kể với ông rằng Pháp Luân Công giúp chữa bệnh khỏe người, và rằng cuộc bức hại đó là phi pháp.

“Tôi đã nhìn thấy rõ ràng những cải biến về sức khỏe của ông bà sau khi tu luyện Pháp Luân Công.” Ông nói. “Mọi người ai cũng biết ông bà là người tốt. Nếu việc tu luyện đó là tốt, vì sao ông bà không thực hành ở nhà mà lại ra ngoài phân phát tài liệu? Ông bà có thể bị bắt.”

Tôi kiên nhẫn giải thích: “Chúng tôi tu luyện Đại Pháp vì chúng tôi muốn cải thiện sức khỏe và trở thành người tốt. Nhưng các phương tiện truyền thông đại chúng, dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ, đã lặp đi lặp lại những lời dối trá phỉ báng Pháp Luân Công. Nó khiến nhiều người không lý giải được môn tu luyện này. Nhiều người đau ốm bệnh tật sẽ có thể nhận được lợi ích lớn nhờ tu luyện Đại Pháp. Do đó, tôi thấy có trách nhiệm nói cho họ sự thật.” Ông thốt lên: “Giờ thì tôi đã hiểu.”

Trong số những hàng xóm của chúng tôi, một số người đã đồng ý thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó, trong khi một số mặc dù đã biết chân tướng nhưng từ chối thoái xuất khỏi đảng hoặc phớt lờ sự thật. Một vài người chưa hiểu được chân tướng, nhưng họ biết chúng tôi là người tốt.

Tôi giảng chân tướng tùy theo thái độ của từng người. Nhờ vậy, những tài liệu thông tin mà tôi đưa cho họ có thể giúp họ có hiểu biết đúng đắn về Đại Pháp. Năm nay, tôi đã tới từng nhà để phân phát tài liệu về việc Giang Trạch Dân bị khởi kiện do tội ác chống lại loài người, đặc biệt là những hành động bức hại Pháp Luân Công của ông ta.

Khi ngày càng nhiều người trong khu phố nơi vợ chồng tôi sinh sống biết được sự thật, môi trường xung quanh chúng tôi cũng được cải biến. Giờ đây, vợ chồng tôi tổ chức hai nhóm học Pháp tại nhà mỗi ngày, hàng xóm quanh đó không ai phản đối chúng tôi cả. Trước đây, những tờ rơi giảng chân tướng mà chúng tôi dán ở khu phố thường bị xé xuống sau một vài ngày, thì nay vẫn nguyện vẹn, ngay cả sau đó một vài tháng.

Giảng chân tướng trực diện

Không lâu sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, chồng tôi đã bị bắt giữ vì là phụ đạo viên ở điểm luyện công tại địa phương. Tôi đã tới đồn cảnh sát để yêu cầu họ thả người và giảng chân tướng cho họ. Sau khi được thả, chồng tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông ấy đã bị bắt lần nữa và bị tống giam. Tôi đã tới nhà tù và tòa án để nói với họ về sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Khi cuốn Cửu Bình được công bố, các học viên đã phân phát nó và khuyên mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ban đầu, tôi lo sợ sẽ bị hiểu nhầm và từ chối, nên tôi đã không đề cập nhiều đến cuốn sách. Sau khi hướng nội, tôi đã loại bỏ đi chấp trước của bản thân và phối hợp với các đồng tu khác. Khi việc giảng chân tướng không được thuận lợi như mong muốn, tôi cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Khi đó, những chấp trước người thường ở tôi lại liên tục nổi lên.

Có nhiều cựu viên chức của ĐCSTQ sống trong khu phố nơi tôi ở. Tôi đã nói chuyện với một vị là trưởng phòng đã nghỉ hưu, và ngay khi tôi gợi ý ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ông ấy đã nổi giận: “Tại sao bà lại nói với tôi chuyện đó?” Lúc đó, tôi cảm thấy bối rối vì hai chúng tôi vốn có quan hệ tốt.  Sau đó tôi ra về, tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa.

Sau này tôi nhận ra rằng vị viên chức đã nghỉ hưu đó đã bị dẫn dắt bởi những lời dối trá của chính quyền Trung Quốc về Pháp Luân Công. Trong thời gian vài tháng, tôi đã nói chuyện với ông ấy và người nhà của ông ấy vài lần. Mỗi lần nhìn thấy họ, tôi phát chính niệm trước, sau đó giảng chân tướng. Cuối cùng, họ đều đã biết sự thật về Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/27/怀着纯善的心讲清真相-288140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/23/146036.html

Đăng ngày 16-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share