[MINH HUỆ 24-03-2014]  Tiếp theo Phần 1

Các học viên Pháp Luân Công tình nguyện tham gia vào hệ thống giảng chân tướng toàn cầu (RTC) để tiếp cận với những người đang trực tiếp tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Khi người ta hiểu được những lời dối trá và lừa lọc vốn là cơ sở của cuộc bức hại, họ sẽ nhiệt tình sửa chữa lỗi lầm và tách mình khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những người thức tỉnh lương tâm mong muốn có hành động chân chính và không muốn đứng về phía phản diện của lịch sử khi ĐCSTQ phải đối mặt với quả báo cho tội ác đã gây ra.

“Hãy để tôi chia sẻ những trải nghiệm của mình”

Bà D bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, và bệnh dạ dày và thấp khớp của bà được chữa khỏi. Sau khi chứng kiến uy lực của Pháp Luân Công, nhiều người trong số bạn bè và đồng nghiệp của bà D cũng tham gia tu luyện.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà D đã tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt giam vào một trại tạm giam, bị tra tấn bằng dùi cui điện và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc.

Sau đó, bà bị bắt tám lần. Bà đã tuyệt thực để phản đối và bị ép ăn.

Năm 2006, bà D trốn sang châu Âu. Ngay sau khi định cư, bà tham gia vào hệ thống RTC, nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, những trải nghiệm cá nhân của mình và phơi bày cuộc bức hại.

Một ngày bà D gọi điện cho một sĩ quan công an, người không tin rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công lại tàn bạo như vậy và đã nguyền rủa bà. Bà D nói với anh này về những gì bà đã trực tiếp trải nghiệm. Câu chuyện cá nhân của bà D đã làm anh xúc động sâu sắc. Anh đã thay đổi thái độ và kiên nhẫn lắng nghe bà nói một lúc lâu.

Trước khi gác máy, bà D nói với anh ta rằng, “Anh sẽ bị quả báo nếu anh không ngừng tham gia vào cuộc bức hại.” Người công an đã thức tỉnh lương tâm, cảm thấy bà D chân thành lo lắng cho sự an nguy của mình và hứa sẽ không đứng về phía tà ác.

Những người đã thức tỉnh giúp các tình nguyện viên hệ thống RTC

Một vài tháng trước, bà D gọi điện cho viện trưởng một viện kiểm sát. Bà đã kể cho ông này về Pháp Luân Công được hưởng ứng như thế nào trên toàn thế giới, về vụ tự thiêu được dàn dựng ở quảng trường Thiên An Môn, và tội ác mổ cướp nội tạng. Ông viện trưởng đã bị sốc.

Ông này đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông cũng hứa sẽ truyền đạt những gì ông vừa biết với gia đình và bạn bè của mình, và đề nghị họ thoái ĐCSTQ.

Một ngày, bà D đã gọi điện cho một giám đốc công an. Ngay khi bà nói với ông ta rằng bà ấy là một học viên Pháp Luân Công, ông ta nói, “Tôi biết về cuộc bức hại. Tôi thực sự ghét tất cả các mệnh lệnh từ cấp trên. Cuộc bức hại là hoàn toàn sai trái.”

Ông đã cho bà D số điện thoại của các cán bộ chấp pháp tham gia vào cuộc bức hại và nói: “Hãy gọi cho họ giúp tôi. Nói cho họ biết chân tướng về cuộc bức hại.”

Cuối cùng, giám đốc công an đề nghị bà D giữ liên lạc với ông ta.

Các tình nguyện viên RTC khác cũng có nhiều trải nghiệm tương tự. Một tình nguyện viên từ Đài Loan gọi cho tòa án trước phiên xét xử một học viên. Viên sĩ quan trả lời điện thoại đã cho tình nguyện viên số điện thoại của thẩm phán và khuyên cô ấy nói chuyện trực tiếp với thẩm phán.

“Một vài năm trước, chúng tôi sẽ không bao giờ được cho số điện thoại của thẩm phán. Nhưng gần đây, nhiều cán bộ cung cấp cho chúng tôi thông tin này. Chúng tôi nói chuyện với các thẩm phán và giúp giải cứu các học viên sắp bị đưa ra xét xử,” tình nguyện viên này cho biết.

Công an: “Hãy phơi bày thảm kịch này”

Các tình nguyện viên hệ thống RTC tập trung vào các nhà tù Trung Quốc, nơi các học viên Pháp Luân Công thường xuyên bị tra tấn tàn bạo.

Một ngày, bà E, một tình nguyện viên RTC, gọi đến một nhà tù. Viên sĩ quan công an trả lời điện thoại rất bức xúc: “Nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở đây đã bị tra tấn dã man, vài người trong số họ đã qua đời”.

“Một vài năm trước, tôi đã chứng kiến ​​một học viên bị giám đốc một nhà tù khác đánh đập đến chết. Cảnh tượng tàn bạo khủng khiếp, nó làm tôi rất buồn. Tôi đã luôn muốn phơi bày sự việc này, nhưng không biết kể cho ai.

“Những người phải chịu trách nhiệm không chỉ không bị phạt, mà còn được thăng chức! Điều này thật là sai trái. Cấp trên dặn tôi giữ im lặng về việc này.

“Tôi không thể chịu được nữa, vì vậy đã rời khỏi nhà tù. Tôi không thể ở lại đó thêm một ngày nào”.

“Hôm nay tôi thực sự rất vui khi chị gọi điện. Tôi chân thành hy vọng rằng chị có thể phơi bày những gì tôi đã kể với chị hôm nay. Cái chết của học viên Pháp Luân Công thực sự là một thảm kịch.”

Công an: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Một ngày, bà E đã nói chuyện với một viên công an tại một nhà tù, anh ta không hiểu tại sao Pháp Luân Công lại bị ĐCSTQ bức hại.

Bà E cho biết, “ĐCSTQ cảm thấy bị đe dọa rằng số học viên Pháp Luân Công sẽ vượt số Đảng viên ĐCSTQ. ĐCSTQ thiết lập quyền lực dựa trên dối trá và bạo lực, trong khi Pháp Luân Công giảng về Chân-Thiện-Nhẫn. Vì vậy, ĐCSTQ không thể chịu đựng được Pháp Luân Công.” Viên công an đồng ý.

“ĐCSTQ theo chủ nghĩa vô thần, và họ không tin rằng làm điều xấu sẽ phải chịu bất kỳ hậu quả nào, vì vậy họ đã phạm đủ loại tội lỗi”, bà E nói. “Nó đã hủy hoại các chuẩn mực đạo đức truyền thống ở Trung Quốc. Hãy nghĩ xem, liệu đây có phải là một đảng chính trị phục vụ người dân hay không?”

Viên công an nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý với chị. Tôi cũng không thích ĐCSTQ.”

“Xin hãy nói cho các đồng nghiệp công an của anh, những người đã tham gia vào bức hại Pháp Luân Công,” bà nói, “Họ sẽ bị quả báo nếu họ không dừng lại. Anh không nên im lặng khi gặp những việc làm sai trái như vậy.”

“Chị nói đúng, tôi sẽ nói chuyện với họ và dặn họ đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công tốt,” anh ta hứa.

Khi bà nói với anh ta rằng anh ta là một người tốt, anh ta trả lời: “Cảm ơn chị. Tôi biết rằng Pháp Đại Pháp Công là tốt, và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/20/任谁都不愿为中共当替罪羊(2)-288891.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/24/146049.html

Đăng ngày 13-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share