Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ.

[MINH HUỆ  20-3-2014] Cảnh sát nói: “Vâng, tôi đã tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tôi nên làm gì?”

Tình nguyện viên của hệ thống giảng chân tướng qua điện thoại ở hải ngoại (hệ thống RTC): “Anh nên ngừng tham gia vào cuộc bức hại, và bắt đầu giúp các học viên Pháp Luân Công. Đồng thời, anh nên thoái ĐCSTQ, và liên hệ với Tổ chức quốc tế điều tra về bức hại đối với Pháp Luân Công (WOIPFG). Hãy nói cho họ những gì anh biết về cuộc bức hại. Chỉ bằng cách này anh mới có thể chuộc lại những sai lầm anh đã từng phạm phải, và có một tương lai tươi sáng.”

Cảnh sát: “Tôi sẽ làm như vậy! Vô cùng cảm ơn.”

Đây là một cuộc trò chuyện qua điện thoại mới đây giữa một cảnh sát ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc và một tình nguyện viên của hệ thống giảng chân tướng qua điện thoại toàn cầu (RTC).

Sau đó, người tình nguyện viên được biết từ một nguồn thông tin khác rằng người cảnh sát thực sự đã gọi điện tới WOIPFG và tiết lộ thêm các bằng chứng về cuộc bức hại.

Những cuộc nói chuyện tương tự qua điện thoại như vậy diễn ra trên khắp đất nước Trung Quốc, khi mà các tình nguyện viên trên hệ thống RTC gọi cho những cá nhân trực tiếp tham gia bức hại Pháp Luân Công. Điều quan trọng là một khi người dân hiểu những điều dối trá và lừa dối đằng sau cuộc bức hại, họ mong muốn được sửa chữa lỗi lầm và tách mình ra khỏi ĐCSTQ. Những người có lương tâm đã thức tỉnh đều muốn làm điều ngay chính và không muốn đứng về phía phản diện của lịch sử khi mà ĐCSTQ đối mặt với sự trừng phạt do những tội ác mà nó phạm phải.

Hệ thống giảng chân tướng qua điện thoại toàn cầu (Hệ thống RTC)

Hệ thống RTC toàn cầu được thành lập 14 năm trước đây, ngay sau khi cuộc bức hại tàn bạo có hệ thống nhắm vào Pháp Luân Công bắt đầu. Các tình nguyện viên của hệ thống là những học viên Pháp Luân Công đang sống ở ngoài Trung Quốc. Họ gọi điện thoại về Trung Quốc, giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho những người phụ trách các cơ quan tham gia vào cuộc bức hại. Mục đích là gì? Để chấm dứt cuộc bức hại, cứu những học viên đang bị giam giữ bất hợp pháp, và giúp người dân phân biệt được thiện và ác và đưa ra quyết định đúng đắn. Trong khi một số các học viên là sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhiều học viên đã bị bức hại và tra tấn ở Trung Quốc trước khi họ trốn thoát tới một xã hội tự do. Tất cả họ đều lo ngại cho sự an toàn cho các đồng tu của mình ở Trung Quốc và an nguy của tất cả những người dân Trung Quốc.

“Tôi hạnh phúc khi thấy cô ấy đã biết được sự thật”

Bà Vũ, hiện đang sống ở Úc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Bà đã bị bắt phi pháp và bị bỏ tù 15 ngày trong một trại tạm giam vào năm 2005, vì đã phân phát các tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công ở nơi công cộng.

Năm 2009, bà đã bị kết án tù giam tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng ở tỉnh Liêu Ninh trong 2 năm.

Bà Vũ nhớ lại: “Tôi trốn thoát tới Úc sau khi được thả. Trong xã hội tự do, tôi có thể đọc các báo cáo về cuộc bức hại đăng trên trang web Minh Huệ. Trái tim tôi rớm máu, và tôi muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ mọi người.

Vì vậy, tôi vượt qua sự nhút nhát của mình, bắt đầu nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại bằng cách gọi điện thoại về Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng nỗ lực của tôi sẽ giúp nhiều người hơn nữa hiểu được sự thật, và giúp những đồng tu đang bị tra tấn ở Trung Quốc.”

Một ngày, một tình nguyện viên khác nói với bà Vũ: “Tôi gọi cho một nữ cảnh sát ở một trại lao động. Cô ấy thực sự đã bị đầu độc bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ. Cô ấy không chỉ từ chối lắng nghe tôi, mà còn nguyền rủa tôi. Bà có thể giúp nói chuyện với cô ấy không?”

Bà Vũ phát hiện ra rằng người nữ cảnh sát đó có cùng họ với bà, và cả tên gọi của họ cũng giống nhau. Bà gọi cho nữ cảnh sát kia trên đường dây mở: “Chúng ta là một gia đình. Cô làm việc ở trại lao động, và tôi cũng đã sống trong một trại lao động; ngoại trừ việc cô làm việc ở đó, còn tôi thì bị giam ở đó.”

Bà Vũ lần này không cảm thấy có chút phản đối nào từ người nữ cảnh sát. Bà đã nói chuyện trong 20 phút. Cuối cuộc gọi, viên nữ cảnh sát đã hỏi bà Vũ thông tin liên lạc của bà, và cảm ơn bà Vũ đã nói cho cô ấy cách lấy phần mềm máy tính để đột phá phong tỏa Internet của ĐCSTQ.

Viên nữ cảnh sát đó sau đó đã gọi cho bà Vũ, hỏi bà thêm thông tin về Pháp Luân Công. “Bây giờ, cô ấy hoàn toàn đã biết sự thật. Tôi thực sự mừng cho cô ấy.” Bà Vũ nói.

Cảnh sát muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Công

Bà Đài và đồng nghiệp từ Na Uy gần đây đã gọi vài cuộc điện thoại cho một cảnh sát ở Trung Quốc. Lần nào, người cảnh sát đó cũng la hét và chửi rủa họ. Nhưng sau đó, ông ấy đã cho bà Đài số điện thoại di động của mình. Bà Đài đã gọi cho ông ấy lần nữa, và đã cho người cảnh sát đó biết chân tướng về Pháp Luân Công.

“Điện thoại làm việc của tôi bị theo dõi cả ngày. Do đó, tôi phải chửi rủa các chị khi chị gọi vào số điện thoại dành cho công việc của tôi. Thực sự tôi luôn luôn mang theo một bùa hộ mệnh Pháp Luân Công bên mình. Một số người họ hàng của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công. Tôi biết rất rõ rằng Pháp Luân Công là tốt”.

Ông ấy đã thoái ĐCSTQ, nhưng muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Công. Bà Đài và ông ấy đã nói chuyện trên điện thoại trong 1 giờ.

Thẩm phán Trung Quốc: “Tôi biết rằng những kẻ tà ác đó sẽ không có kết cục tốt đẹp”

Tiểu Ngư từ Úc đã gọi một cuộc điện thoại cho một thẩm phán Trung Quốc vài tháng trước đây. Bà nói với ông ấy những tin tức về việc bắt giữ Lý Đông Sinh và cuộc điều tra Chu Vĩnh Khang, hai quan chức cấp cao tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vị thẩm phán cười: “Chị mới biết việc đó thôi ư? Tôi đã biết từ lâu rằng những kẻ tà ác đó sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

Tiểu Ngư nói với ông ấy về nguyên lý của Pháp Luân Công và rằng môn tu luyện này đã được phổ truyền tới hơn 100 nước trên thế giới như thế nào. Bà cũng nói về những tuyên truyền của ĐCSTQ và cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công, bao gồm việc tra tấn và mổ cướp nội tạng sống.

Bà nói “Hãy nghĩ xem tội ác này lớn như thế nào. Trời sẽ không dung tha cho ĐCSTQ vì những tội ác của nó.” Vị thẩm phán đáp lời: “Chị không cần phải nói với tôi thêm nữa. Tôi biết tất cả những tội ác này một cách rõ ràng. Tôi đã nghe những đoạn ghi âm qua điện thoại của các chị, nhưng chưa bao giờ được nói chuyện với một học viên thực sự. Hôm nay, tôi thật là may mắn.”

Vị thẩm phấn bày tỏ mong muốn được thoái ĐCSTQ, nhưng vẫn còn chút e ngại. Tiểu Ngư nói với ông ấy: “Đây là cuộc đời của ông, và ông nên làm chủ nó. Đừng trói mình cùng ĐCSTQ. Tránh xa ĐCSTQ là đang tự bảo vệ chính mình khỏi thảm họa. Nếu ông là một thành viên của nó, ông sẽ gặp nguy hiểm khi ĐCSTQ đến ngày bị giải thể. Ông sẽ trở thành con dê tế thần của nó.”

Bà cũng đề nghị: “Hãy để tôi giúp ông thoái ĐCSTQ bằng một hóa danh. Thoái ĐCSTQ sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc hằng ngày của ông. Tất cả những gì ông cần là nhớ phải đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công, và nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ông sẽ được phúc báo.”

“Thật là tuyệt vời! Xin hãy giúp tôi thoái Đảng” vị thẩm phán nói thêm “Chúng ta hãy giữ liên lạc nhé.”

(Còn nữa)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/19/任谁都不愿为中共当替罪羊-1–288890.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/21/146010.html

Đăng ngày 11-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share