Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2014] Mặc dù bài viết “Tại sao “bệnh” của một người không khỏi?” tập trung nói về nghiệp bệnh nhưng nó đã nhắc nhở tôi nghĩ sâu xa hơn về vấn đề tín Sư tín Pháp cũng như buông bỏ những quan niệm con người.

Vấn đề nghiệp bệnh đã làm nhiều học viên bối rối. Một số người có khả năng vượt qua vấn đề này bằng chính niệm trong khi một số khác thì đã ở tình trạng mắc bệnh trong một thời gian dài; một số thậm chí đã qua đời.

Tất cả chúng ta đều biết nghiệp bệnh không giống như bất kỳ bệnh tật thông thường nào. Hơn nữa, các khổ nạn này là những cơ hội để chúng ta kiểm tra lòng tín Sư tín Pháp của mình.

Trong “Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân,” Sư phụ  giảng:

“Người chân tu là không có bệnh…”

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“… chúng tôi đẩy chư vị vượt qua, để cho thân thể chư vị đạt đến trạng thái vô bệnh.”

Theo thể ngộ của tôi thì Sư phụ đã tịnh hóa thân thể chúng ta và bất cứ điều gì xảy ra với chúng ta là do nghiệp lực hoặc can nhiễu. Khi một người có một tâm thái thuần tịnh và hoàn toàn tín Sư tín Pháp, người đó có thể vượt qua khổ nạn một cách vững vàng.

Nói cách khác, nếu một học viên đánh giá vấn đề này theo quan điểm người thường thì ông hoặc bà ấy có thể lạc lối bởi sự đau đớn và các hiện tượng bề mặt khác.

Trong trường hợp mà học viên xem xét biểu hiện của nghiệp bệnh như là bệnh thực sự thì anh ta đã quên mất những lời của Sư phụ: “Người chân tu là không có bệnh…”

Nhiều người thường thông qua việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã thấy sức khỏe của họ được cải thiện đáng kể, bao gồm sự phục hồi từ các bệnh gây tử vong. Tuy nhiên một số học viên đã không vượt qua quan nghiệp bệnh và thậm chí còn tử vong.

Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở nghiệp bệnh; chúng ta cũng cần nghĩ xa hơn về sự nghiêm túc trong tu luyện. Chúng ta đã có một tâm thuần khiết hay không và mức độ tín Sư tín Pháp đến đâu là hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta cần học những bài học trong quá khứ và thu hẹp khoảng cách giữa trạng thái tu luyện của bản thân với yêu cầu của Pháp.

Khi các học viên mắc phải nghiệp bệnh trong một thời gian dài, họ dễ bị lung lay bởi những quan niệm của con người. Điều này bao gồm các chấp trước sợ hãi và truy cầu sự giảm đau.

Trong “Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013,” Sư phụ giảng:

“Hiện nay dù là tiêu nghiệp cũng vậy, nhân tố tà ác can nhiễu cũng vậy, đều là cựu thế lực làm, đều cùng một việc mà cách gọi khác nhau.”

Chúng ta nên phủ nhận sự an bài của cựu thế lực đồng thời vững tin vào Sư phụ và Pháp. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để chúng ta bước đi thật tốt trên con đường của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/10/读《“病”为什么一直没好-》的一点感想-288556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/21/146007.html

Đăng ngày 11-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share