Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2014] Các lớp cưỡng chế tẩy não do Phòng  610 trực tiếp quản lý để bức hại các học viên Pháp Luân Công, do Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc khống chế, bề ngoài thì treo biển “Trường giáo dục pháp chế” hoặc “Trung tâm giáo dục pháp chế”. Tuy nhiên nó không phải là cơ quan của nhà nước, cũng không có quyền chấp pháp, không có xét duyệt của ngành giáo dục, cũng không phải là trường học hợp pháp, mà hoàn toàn là một cơ quan phi pháp.

Cái gọi là “Lớp học pháp chế” của thành phố Song Áp Sơn tỉnh Hắc Long Giang, chính là mượn danh nghĩa “Trung tâm giáo dục pháp chế” để phi pháp tước đoạt tự do thân thể của học viên Pháp Luân Công, tiến hành giam giữ, hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần đối với các học viên Pháp Luân Công. Trong những nhà tù này, kẻ ác dùng các thủ đoạn cưỡng chế, áp bức, dọa nạt v.v. để bức hại nhằm khiến các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng, từ bỏ tu luyện. Những học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc đến lớp tẩy não ở trong tình trạng bị phong bế hoàn toàn, hoàn toàn bị cách ly với người khác, mỗi ngày đều ở trong phòng bị nhân viên phòng 610 cùng đồng lõa bắt xem những hình ảnh, video, sách báo vu khống Pháp Luân Công, xem xong thì phải biểu đạt thái độ. Cuối cùng là bức bách học viên Pháp Luân Công biểu thị rằng không luyện Pháp Luân Công nữa, đồng thời phải viết ba loại giấy: giấy cam đoan (bảo chứng thư), giấy đoạn tuyệt (quyết liệt thư), giấy hối hận (hối quá thư), viết xong tam thư thì được Phòng 610 nhận định là đã đạt, ngừng giam giữ.

Tội ác của lớp tẩy não của Phòng 610 thành phố Song Áp được tiết lộ như sau:

Trường hợp của bà Khâu Quốc Hương ở trại tạm giam huyện Tập Hiền

Bà Khâu Quốc Hương là một y tá ở Bệnh viện Đa khoa của Cục Mỏ, thành phố Song Áp Sơn, bị bắt ở nơi làm việc vào ngày 09 tháng 09 năm 2013. Nhậm Hoài Quang, trưởng phòng chính trị của bệnh viện, đã ép bà Khâu viết hối quá thư hai lần nhưng thất bại.

Bà Khâu bị đưa đến “Trung tâm giáo dục pháp chế” ở trại tạm giam huyện Tập Hiền. Bà bị giam trong một căn phòng có bốn chiếc giường, có các tờ hướng dẫn ở trong phòng, nói chi tiết thời gian biểu mà bà phải tuân theo và một tờ giấy ghi chú rằng bà phải “chuyển hóa”. Một văn phòng ở trên tầng hai được dùng riêng vào việc theo dõi camera trong phòng bà.

Lưu Chí Siêu ở Phòng 610 Song Áp Sơn đã thẩm vấn bà, cảnh báo bà rằng bà sẽ bị kết án tù nếu bà không từ bỏ tín ngưỡng. Bà bị bắt phải xem một video vu khống Pháp Luân Công vào buổi sáng. Vào buổi chiều bà phải viết về nhận thức của bà về những gì được xem từ video, và viết hối quá thư.

Cố Tùng Hải ở Phòng 610 tỉnh Hắc Long Giang được gọi đến để thẩm vấn bà vào ngày 27 tháng 09 năm 2013, nhưng ông ta đã không lay chuyển được bà, vậy nên nhân viên Phòng 610 Song Áp Sơn dọa sẽ giao lại bà cho cảnh sát.

Người của Phòng An ninh Nội địa Song Áp Sơn đã tìm cách lục soát nhà của bà Khâu vào ngày 27 tháng 09 nhưng không thành công.

Hai ngày sau Lưu Chí Siêu đã đột nhập vào nhà bà và lục soát mà không có lệnh khám xét nhà. Ông ta tịch thu hai cuốn sách Pháp Luân Công, bốn tờ Tuần báo Minh Huệ và hai cuốn lịch.

Quay lại trung tâm, Đỗ Chiêm Nhất và Trương ở Phòng An ninh Nội địa Song Áp Sơn đã thẩm vấn bà và dọa bà sẽ dùng những biện pháp trừng phạt nặng tay hơn.

Thêm vào đó, Triệu Cảnh Đào, Giám đốc Phòng 610 Song Áp Sơn, đã gặp bà Khâu ở trung tâm và ra lệnh cho bà phải nộp hai hối quá thư hàng tuần và thuyết phục các học viên khác tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công sau khi được thả. Gia đình bà bị bắt phải viết cam kết rằng sẽ không để bà luyện Pháp Luân Công nữa. Chồng bà phải bỏ ra hàng nghìn nhân dân tệ để mua cơm tối cho các quan chức ĐCSTQ để vợ ông được thả.

Sau khi được thả vào tháng 10 năm 2013, bà Khâu đã sút 5kg, bị đau đầu liên tục và rất nhợt nhạt.

Những người tham gia bức hại bà Khâu Quốc Hương:

Lưu Chí Siêu, Giám đốc Phòng 610 Song Áp Sơn
Trương Khôn, hơn 50 tuổi, Phòng 610 quận Tứ Phương Đài thành phố Song Áp Sơn: +86-15636692955(Di động)
Viên Phượng Hòa, Phòng 610 quận Bảo Sơn, thành phố Song Áp Sơn
Vương Thụ Dân, trung tâm quản lý dụng cụ của Trung tâm giáo dục truyền hình Song Áp Sơn.

Trường hợp của bà Tề Hồng Ngọc ở trại tạm giam huyện Tập Hiền

Bà Tề Hồng Ngọc ở thôn Cửu Tam, huyện Tập Hiền, tỉnh Hắc Long Giang đã bị báo cảnh sát vì phân phát đĩa DVD Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận ở trước cửa hàng Kim Lực, thị trấn Phúc Lợi, huyện Tập Hiền vào lúc 10 giờ sáng vào ngày 03 tháng 11 năm 2013. Bà bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát Tiền Tiến. Cảnh sát tịch thu 200 nhân dân tệ, những tờ tiền có ghi các thông điệp về Pháp Luân Công.

Bà Tề bị Ngô Hoa, trưởng Phòng 610 huyện Tập Hiền giam giữ ở trại giam Tập Hiền 15 ngày.

Ông Ngô đã báo cho con gái của bà Tề rằng bà bị bắt. Chị dâu bà đến trại giam để gặp bà nhưng phải nộp 450 nhân dân tệ tiền ăn của bà Tề trước khi bà có thể gặp em dâu chồng.

Một hôm khác, Ngô Hoa bảo con gái bà Tề đến đồn để lấy điện thoại và túi của mẹ cô. Khi con rể của bà đến thay, họ yêu cầu anh trả 1.000 nhân dân tệ, nếu không mẹ vợ anh sẽ không được thả. Và họ cũng ko trả điện thoại hay túi như đã hẹn.

Bà Tề bị bắt xem các video vu khống Pháp Luân Công và viết về “nhận thức” của mình về những gì mà bà đã xem và một viết một hối quá thư.

Thi Soái, cựu đội trưởng của trung tâm cai nghiện ma túy của tỉnh, và một người đàn ông nữa, cũng đến để tẩy não Bà Tề.

Lưu Chí Siêu, một thành viên trung tâm tẩy não, đã nhục mạ bà Tề. Ông ta đòi thôn Cửu Tam của huyện Tập Hiền phải trả 10.000 nhân dân tệ để chuyển hóa bà. Thôn đã từ chối, nhưng phải đồng ý là sẽ cử hai người để theo dõi bà Tề suốt ngày đêm. Họ phải trả 200 nhân dân tệ cho mỗi người một ngày.

Bà Tề được thả vào 25 tháng 11 năm 2013.

Trung tâm tẩy não thành phố Song Áp Sơn

Vu Vĩnh Giang, trưởng Phòng 610, bí mật thành lập Trung tâm Tẩy não thành phố Song Áp Sơn tại khu dân cư ở Tân Hưng Plaza vào khoảng tháng 06 năm 2011.

Đinh Nãi Cầm, một học viên lớn tuổi, bị bắt và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não thành phố Song Áp Sơn vào năm 2011.

Giang Lệ Cần, thôn Thự Quang, thị trấn Triều Dương, huyện Bảo Thanh tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt và bị đưa đến trung tâm tẩy não này vào 25 tháng 07 năm 2011. Các cá nhân bắt học viên này gồm có Lưu Thuấn Siêu ở Phòng 610, phó bí thư huyện Mã Tiểu Đông, và hơn mười người nữa.

Hàn Minh Toàn ở huyện Bảo Thanh cũng bị bắt.

Những người liên quan trong việc bức hại các học viên ở trung tâm tẩy não Song Áp Sơn:

Vu Vĩnh Giang, trưởng Phòng 610 và trung tâm tẩy não. Ông ta đã tích cực tham gia tẩy não và “chuyển hóa” các học viên: +86-13258543789 (Di động
Cố Tùng Hải, Phòng 610 tỉnh Hắc Long Giang, Đỗ Quế Kiệt, cộng tác viên ở Hạc Cương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/6/黑龙江双鸭山市“610”洗脑班的罪恶-287314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/25/145594.html

Đăng ngày 10-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share