Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Vương Quốc Anh

[MINH HUỆ 01-04-2014] Các học viên duy trì sự có mặt hằng tuần của mình tại khu phố Tàu Luân Đôn để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang được chứng kiến những thay đổi tích cực.

Nhiều du khách đã biết được sự thật và cảm ơn những nỗ lực bền bỉ của các học viên trên toàn thế giới trong hơn 15 năm qua. Họ cũng chủ động giúp truyền rộng sự thật và đề nghị được trợ giúp. Ngoài việc chụp ảnh điểm giảng chân tướng, một số người từ Trung Quốc Đại lục thậm chí còn đọc những thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên các biểu ngữ cho người thân và bạn bè của họ ở Trung Quốc thông qua WeChat, một ứng dụng phổ biến ở châu Á.

Nhiều người chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công trước đây đã hào hứng muốn biết về nó và ký tên vào đơn thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp sau khi họ hiểu về sự tàn bạo của cuộc đàn áp.

Sau đây là những diễn biến xảy ra ở khu phố Tàu Luân Đôn.

Du học sinh người Trung Quốc: “Đảng cộng sản là một khối u ác tính”

Một thanh niên trẻ người Trung Quốc đã đọc lớn “Pháp Luân Đại Pháp” cho người bạn da màu của anh ấy nghe khi họ đứng trước các tấm bảng mô tả sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới.

Tiêu Vân, một học viên, tiến đến họ và hỏi người thanh niên trẻ xem anh có biết về việc Pháp Luân Công đang được nhiều người dân ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới thực hành và vụ “Tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn” là một màn kịch được dàn dựng để phỉ báng Pháp Luân Công hay không. Người thanh niên trả lời rằng anh đã biết tất những điều này qua mạng Internet.

Người thanh niên trẻ nói rằng anh có thể dễ dàng phân biệt được vụ việc này là một trò lừa bịp, vì có rất nhiều điểm bất minh, đặc biệt là chai Sprite bằng nhựa chứa đầy xăng vẫn còn nguyên vẹn sau khi ngọn lửa bùng lên.

Tiêu Vân nói thêm rằng Đảng cộng sản đã sử dụng điều này để làm sai lệch thông tin. Nếu một ai đó trở thành mục tiêu đàn áp, nó sẽ bịa ra những lời dối trá để nói xấu người đó và mang những ý kiến sai lệch để chống lại họ.

Người thanh niên trẻ đồng tình và nói: “Chị nói đúng! Đảng Cộng sản là một khối u ác tính!” Anh ấy cũng kể với Tiêu Vân rằng bà của anh là một học viên Pháp Luân Công và bà có sức khoẻ rất tốt kể từ khi bắt đầu tu luyện. Ngay cả bệnh tiểu đường nghiêm trọng của bà cũng biến mất. Toàn bộ gia đình của anh ấy ủng hộ bà.

“Chúng tôi sẽ đọc Cửu bình một cách cẩn thận”

Hai thanh niên trẻ người Trung Quốc nói chuyện với Tiêu Vân khoảng hơn 30 phút và hỏi rất nhiều câu hỏi về các thông tin cơ bản liên quan tới Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, bao gồm cả lợi ích sức khoẻ được báo cáo rộng rãi và cuộc đàn áp tàn bạo của chính quyền Trung Quốc, đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Sau khi nhận được câu trả lời cho các câu hỏi của mình, một người trong số họ, đã lo lắng về vận mệnh của Trung Quốc khi không có ĐCSTQ, và hỏi Tiêu Vân rằng ai sẽ tiếp quản Trung Quốc nếu ĐCSTQ sụp đổ.

Tiêu Vân trả lời: “Không phải Trung Quốc đã tồn tại hơn 5.000 năm trước khi ĐCSTQ chiếm giữ quyền lực sao? Lịch sử đã chứng minh rằng khi một triều đại sụp đổ, một triều đại khác sẽ thay thế nó. Chúng ta không nên lo lắng về việc ai sẽ nắm quyền sau khi ĐCSTQ sụp  đổ.” Người thanh niên trẻ đã gật đầu đồng ý.

Mỗi người trong số họ đều cầm một cuốn cửu bình và nói họ sẽ đọc nó một cách cẩn thận sau khi về nhà.

“Tôi sẽ làm hết sức mình để giúp”

Một phụ nữ người Ấn trong trang phục màu đen bước đến các học viên đang cầm các biểu ngữ và nói cho họ biết rằng bà là một luật sư biện hộ và đã biết nhiều về cuộc đàn áp Pháp Luân Công nhờ tham dự các cuộc họp báo về nhân quyền được tổ chức ở nhiều nước khác nhau. Bà cũng đã gặp ông David Kilgour và ông David Matas và đã đọc cuốn sách “Thu Hoạch Đẫm Máu: Giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng” của họ.

Bà nói: “Các bạn đã làm rất tốt. Tôi ủng hộ các bạn. Tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa có thể biết về những điều này.” Bà đã đưa danh thiếp của mình cho một học viên và nói: “Hãy cho tôi biết nếu tôi có thể giúp được bằng bất cứ cách nào. Tôi sẽ làm hết sức mình để giúp!”

Ký tên vào đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ

Một cô gái trẻ đang đẩy xe lăn cho một phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua quầy thông tin và cầm lấy một tờ rơi. Cô đã hỏi một học viên một số câu hỏi cụ thể và đã bị sốc khi nghe câu trả lời. Cô nói: “Tôi ủng hộ các bạn. Tôi sẽ ký vào đơn thỉnh nguyện.” Sau khi đã ký tên mình vào đơn, cô quay sang giải thích cho người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên chiếc xe lăn, người này cũng đã ký tên của bà vào đơn thỉnh nguyện. Cô gái này đã đề nghị một vài người bạn đi cùng rằng: “Lại đây, hãy ký tên của các bạn vào đây!”

Một lần khác, một cô gái trẻ đã đến cùng với bạn mình. Cô nói với một học viên rằng: “Tôi đã ký tên của mình hồi tuần trước, và tôi đã nói với bạn của mình về điều này. Cô ấy cũng muốn ký.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/1/伦敦唐人街-中西民众在这里找到真相-289422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/2/146179.html

Đăng ngày 10-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share